Bắt đầu từ bến phà Xuân Sơn nơi đường Trường Sơn chia làm 2 nhánh Đông-Tây, tôi thực hiện cuộc hành trình thiên lý dọc con đường Trường Sơn huyền thoại qua đất Quảng Bình (cũ) nay là tỉnh Quảng Trị. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kẻ thù đã trút hàng vạn tấn bom, đạn xuống mỗi cung đường Trường Sơn nơi đây nhằm đè bẹp chí khí quật cường của quân và dân ta. Song với ý chí “tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng” hơn 20 vạn bộ đội, thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn ở Quảng Bình đã quật cường chiến đấu cho đến ngày đất nước ca khúc khải hoàn.
Đường Trường Sơn, con đường huyền thoại, không chỉ là một tuyến giao thông quân sự mà là biểu tượng của ý chí quật cường, tinh thần quả cảm và lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc Việt Nam. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, con đường đó đã trở thành mạch máu giao thông, nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam.
Trong triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại”, 100 tư liệu, hình ảnh về đường Trường Sơn được trưng bày tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.
Từ hơn 1.000 tác phẩm dự thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024), Ban tổ chức đã chọn, trao giải thưởng cho các tác giả của 33 tác phẩm được đánh giá cao nhất.
Từ năm 1961 đến 1969, Anh hùng Hồ A Nun đã gùi 179 tấn vũ khí, lương thực, đạn dược, tương đương một đoàn xe chiến lược. Có thời điểm ông gùi được 192 kg trên quãng đường núi đồi 30 km. Với những kỳ tích và chiến công đó, vào năm 1969, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND.
Tháng 4, cả nước đều hướng về ngày hội thống nhất non sông. Dọc theo dòng Gianh thơ mộng, chúng tôi ngược lên thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình thăm quê hương Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (tên khai sinh là Nguyễn Hữu Vũ) nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị tướng gắn liền với tuyến đường Trường Sơn huyền thoại (1/3/1923-1/3/2023).
Đó là chủ đề triển lãm chuyên đề nằm trong chuỗi hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (1/3/1923-1/3/2023) chính thức khai mạc vào hôm nay (15/2) tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình.
Khi cả hậu phương lớn miền Bắc hướng về chiến trường lớn miền Nam, hàng vạn thanh niên, học sinh từ biệt thầy cô, bạn bè, gia đình xung phong lên đường vào Nam chiến đấu và Đường 20-Quyết Thắng (nhánh ngang trên đường Trường Sơn, qua đất Quảng Bình) là nơi họ đến. Tuổi mười tám, đôi mươi của nhiều anh chị đã mãi mãi dừng lại ở rừng già.
Ngày 2/7/2022, tại Khu Di tích lịch sử cấp quốc gia hang Lèn Hà, xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình, Binh chủng Thông tin liên lạc Bộ Quốc phòng phối hợp với huyện Tuyên Hoá đã tổ chức Lễ tưởng niệm 50 năm Ngày hy sinh của 13 cán bộ, chiến sỹ Trạm Thông tin A69 tại hang Lèn Hà (2/7/1972-2/7/2022).
Trong nắng mùa thu như những sợi tơ vàng, kỷ niệm Ngày Thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945-19/8/2021), chúng tôi tìm về Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình (CSGT Quảng Bình), đơn vị từng có 3 trạm CSGT vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong chiến tranh.
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè miền Trung, chúng tôi rong ruổi trên con đường Trường Sơn giữa mênh mông của núi, của đá. Thảng như nghe đâu đây tiếng cười, tiếng nói của những người lính, những nữ thanh niên xung phong (TNXP) năm nào đã hóa vào núi, vào suối.
Ngoài lực lượng Bộ đội, công binh, đường Trường Sơn là nơi hàng vạn nữ Thanh niên xung phong (TNXP) đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để viết nên huyền tích vọng mãi…
Trong văn bản mới nhất về Dự án Khu nghỉ dưỡng và phục hồi chức năng Suối nước nóng Bang, tỉnh Quảng Bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ bản thống nhất về quy hoạch chi tiết dự án này.
44 năm sau ngày thống nhất đất nước, đã có rất nhiều đổi thay, con đường Trường Sơn xưa là huyết mạch giao thông đưa người, vũ khí ra tiền tuyến giờ lại là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đất Quảng Nam…
Vào những ngày này, cả nước đang chuẩn bị lễ kỷ niệm 60 Ngày mở đường Hồ Chí Minh (19-5-1959-19-5-2019) - con đường Trường Sơn huyền thoại, gặp lại chúng tôi, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (Quảng Nam) phấn khởi trao đổi rằng, tuyến đường Hồ Chí Minh ngày nay đi ngang qua 5 xã trên địa bàn với chiều dài 57 cây số.
Chiến tranh lùi xa đã gần nửa thế kỷ, song những ký ức hào hùng của một thời bom đạn “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, mở đường phục vụ kháng chiến vẫn còn in đậm trong tâm trí những những cán bộ lão thành cách mạng, cựu TNXP, dân công hỏa tuyến năm xưa.
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh là một trong những yếu tố chiến lược, có vai trò quyết định đưa cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.
Những ngày đầu tháng 5 lịch sử, chúng tôi trở lại huyện miền núi A Lưới tìm gặp những nhân chứng lịch sử từng tham gia chiến đấu, góp sức mở đường Hồ Chí Minh cách đây đúng 60 năm về trước.
Hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Trường Sơn (19-5-1959/19-5-2019) - con đường huyền thoại đã được xây dựng bằng ý chí của cả dân tộc, để chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc cho tiền tuyến lớn miền Nam đánh giặc.
Tối ngày 10-5, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Phước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Trường Sơn – Con đường huyền thoại”.