Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, giữa những công trường rộn rã tiếng máy trộn, tiếng gạch đá va vào nhau, có một luồng hơi ấm thầm lặng nhưng đầy sức mạnh lan tỏa, đó là sự thăm hỏi, sẻ chia của lãnh đạo địa phương và các đoàn thể xã hội, nhân dân dành cho những “người thợ” mang sắc phục Công an.
Tại Đà Nẵng, đồng bào Cơ Tu chủ yếu sinh sống ở dọc dài dãy Trường Sơn hùng vĩ nằm ở phía Tây thành phố. Tại đây, những nếp nhà sàn, nhà Gươl truyền thống ẩn mình dưới những vạt rừng xanh thẫm, những bản làng tựa lưng vào núi. Thay vì chỉ biết làm nông nghiệp, trồng lúa rẫy, đồng bào Cơ Tu đã ngày càng vững vàng trên một hành trình mới: làm du lịch.
Xã Đông Giang, TP Đà Nẵng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Tà Lu, Zà Hung, A Rooi và thị trấn Prao thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Dân số xã Đông Giang hiện có gần 9.000 người, trong đó hơn 85% là người đồng bào Cơ Tu.
Chiều 5/7, Sở Văn hóa – Thể thao TP Huế cho biết, lễ hội mừng lúa mới (Bhuôih Haro Tơme) của đồng bào Cơ Tu và “Tri thức dân gian về Bún bò Huế” của TP Huế chính thức được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Năm nay đã 75 tuổi nhưng già làng Bhling Hạnh (ở thôn Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang, Quảng Nam) vẫn tỏ ra mẫn tiệp, thân thiện và gần gũi. Không chỉ cất công sưu tầm, ghi chép những giá trị, bản sắc văn hóa phi vật thể của người Cơ Tu để dạy lại cho thế hệ trẻ, ông còn tích cực truyền dạy nghệ thuật đánh cồng chiêng, múa tâng tung da dá và nghệ thuật đục tượng gỗ cho các thanh niên trong làng, trong xã.
Lễ hội “Mừng lúa mới” là một nghi lễ quan trọng trong đời sống của người dân đồng bào Cơ Tu, huyện Nam Đông (nay là huyện Phú Lộc, TP Huế) nhằm thể hiện sự biết ơn đối với các thần linh đã che chở cho nhân dân, mang lại cuộc sống ổn định, bản làng được mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi…
Ngày 10/5, Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chị Alăng Thị Thảo (trú xã biên giới Atiêng, huyện Tây Giang), là hộ gia đình đặc biệt khó khăn.
Tại tỉnh Quảng Nam, phần lớn bà con đồng bào Cơ Tu sống tập trung tại các huyện Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang. Trong nhiều năm qua, đồng bào Cơ Tu luôn thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cùng nhau đoàn kết, chung sức xây dựng, gìn giữ quê hương ngày càng yên bình, tươi đẹp.
Huyện Nam Đông (Thừa Thiên-Huế) có 6 xã định canh định cư, trong đó có hàng nghìn hộ dân đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu đã tự nguyện đổi thành họ Hồ của Bác. Và bao đời nay, đồng bào Cơ Tu ở huyện miền núi này vẫn luôn duy trì và phát huy truyền thống lập bàn thờ để thờ Bác Hồ như tổ tiên của mình và luôn đặt ảnh Bác nơi trang trọng nhất trong nhà. Đồng bào luôn một lòng vững tin theo Đảng và nhớ ơn Bác.
Ngày 24/12, tại Bảo tàng Đà Nẵng, Cục Di sản Văn hóa thuộc Bộ Văn hóa- Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) phối hợp Sở VH&TT TP Đà Nẵng tổ chức chương trình Trưng bày - Trình diễn Di sản Nghề dệt thổ cẩm của người Cơ Tu.
Hai thôn Tà Lang và Giàn Bí, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nằm trên thượng nguồn sông Cu Đê, cách trung tâm thành phố hơn 40km về phía Tây Bắc, dưới chân dãy núi Bà Nà và Khu bảo tồn thiên nhiên Bạch Mã.
Bên cạnh việc cử lực lượng tích cực tham gia các chốt kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19, Công an huyện Đông Giang còn phối hợp với cơ quan Quân sự huyện đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại khu vực cách ly tập trung huyện và cùng với các đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch.
Với ông, sự bình yên của bản làng, sự phát triển ngày một đi lên của đồng bào Cơ Tu là điều quan trọng hơn cả. Vì vậy, dù sắp bước vào cái tuổi "xưa nay hiếm", song ông vẫn miệt mài với công việc đảm bảo an ninh trật tự địa phương và gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào mình thông qua việc tích cực tham gia làm du lịch.
Làng Yều thuộc xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam) nằm bên ngã ba sông Vàng và sông Kôn, là nơi sinh sống của đồng bào Cơ Tu, cuộc sống bà con nơi đây còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.
Sau khi vượt chặng đường dài hơn 80 cây số, tới được làng Agrồng, xã A Tiêng – trung tâm huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam), chúng tôi tiếp tục cho xe máy ì ạch leo nhiều dốc cao để đến xã Trhy, nơi có độ cao gần 1.400m so với mực nước biển.
Những năm qua, huyện biên giới Tây Giang (Quảng Nam) đã tập trung nhiều biện pháp hữu hiệu cho công tác định canh, định cư, giúp đồng bào Cơtu ổn định đời sống, phát triển kinh tế, vươn lên thoát khỏi đói nghèo...
Tại triển lãm “Văn hóa dân tộc Cơtu – Nơi lưu giữ bản sắc cộng đồng”, du khách được thưởng lãm hàng trăm hình ảnh, hiện vật giới thiệu về văn hóa ẩm thực, trang phục, lễ hội, sinh hoạt đời thường của đồng bào dân tộc Cơ tu tại Đà Nẵng và Quảng Nam.
Trong dịp kỉ niệm 41 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước năm nay, chúng tôi ngược lên đại ngàn Trường Sơn, tìm về làng Rô – ngôi làng nhỏ của đồng bào Cơtu, từng nuôi giấu nhà thơ Tố Hữu và đồng chí Huỳnh Ngọc Huệ khi vượt ngục Đắk Glei (Kon Tum) của thực dân Pháp; đóng góp nhiều sức người, sức của trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ngày nay, đời sống người dân làng Rô đã không ngừng phát triển đi lên...
Ngoài nói lý, hát lý thì đồng bào Cơ Tu ở huyện miền núi Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên - Huế) còn thể hiện bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình qua cách dựng nhà mồ và chế tác, điêu khắc tượng nhà mồ. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân khác nhau nên đến nay, nét văn hóa trong cách chế tác, điêu khắc tượng nhà mồ ở vùng cao nơi đây đang dần mai một và có nguy cơ thất truyền.