Giữa mảnh đất lửa Quảng Trị, nơi từng là ranh giới khốc liệt giữa hai miền Nam - Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, có một công trình ngầm đặc biệt trong lòng đất mang đậm dấu ấn trí tuệ, lòng dũng cảm và khát vọng sống mãnh liệt của con người: địa đạo Vịnh Mốc.
Trong lòng đất có những con người đã sống để chiến đấu, đã sinh con đẻ cái, đã bảo vệ vùng đất ấy giữa những ngày ác liệt nhất của chiến tranh, để rồi tạo nên một trong những kỳ tích vĩ đại nhất trong công cuộc chiến đấu và bảo vệ tổ quốc Việt Nam.
Quảng Trị có đầy đủ cả 3 miền là miền núi, đồng bằng và miền biển, với mỗi vùng đều có phong phú các dạng tài nguyên, cảnh quan chưa được khai thác. Bên cạnh đó, địa phương này hiện có hàng chục di tích, danh thắng đã được công nhận là di tích, danh thắng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Tuy nhiên, thực tế đến nay, địa phương này vẫn đang còn phải loay hoay với ngành công nghiệp không khói này.
Địa đạo Vịnh Mốc (thôn Vịnh Mốc, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) nằm trong cụm di tích “Địa đạo Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh” được Thủ tướng Chính phủ công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt, vào ngày 31/12/2014.
Ngày nay, đến thăm địa đạo Vịnh Mốc, một trong những địa đạo nổi tiếng nhất của tuyến lửa Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt, người ta được xem cuốn phim tài liệu "Vịnh Mốc một huyền thoại" có nói đến ông Lê Xuân Vi, người đã thiết kế và xây dựng địa đạo Vịnh Mốc.
Những ngày đầu tháng 7, cả nước hướng đến miền Trung yêu thương nơi có những địa danh đã đi vào lịch sử: Địa đạo Vịnh Mốc, Nghĩa trang Đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và cả Thành cổ Quảng Trị cùng dòng sông Thạch Hãn...
Ngày 5-3, Sở VH,TT&DL tỉnh Quảng Trị cho biết, những tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch đến Quảng Trị tăng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Những năm gần đây, ngành “công nghiệp không khói” của tỉnh Quảng Trị đã có nhiều cách làm hay để thu hút du khách về thăm viếng, tham quan, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương...
Hơn bốn mươi năm, chiến tranh dường như đã lùi xa, đã trở thành ký ức của nhiều thế hệ. Nhưng nhiều du khách trong và ngoài nước vẫn tìm đến với địa đạo Vịnh Mốc, Vĩnh Linh, Quảng Trị bằng bước chân khám phá và giải mã của du lịch, hoài niệm về một thời khốc liệt và bi tráng.
Một thời người dân Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã phải xẻ lòng đất mẹ, xây dựng nên những làng hầm để trú ẩn bom đạn giặc Mỹ. Chiến tranh đã lùi xa nhưng trên mảnh đất này vẫn còn bao dấu tích bom đạn; những hầm hào, địa đạo nhắc nhở chúng ta về một thời kỳ oanh liệt của đồng bào tuyến lửa Vĩnh Linh…
Trang du lịch Thrillist (Mỹ) vừa liệt kê những điểm đến hấp dẫn ở châu Á nhưng chưa được khám phá. Địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) của Việt Nam cũng vinh dự đứng trong danh sách này.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập hồ sơ Địa đạo Vịnh Mốc là Di sản thế giới đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi vào Danh mục Di sản Thế giới.