#Chiến dịch Hồ Chí Minh

Tìm được 23 kết quả

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Những bức ảnh trở thành lịch sử

Trong không khí cả nước náo nức chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, những ngày tháng Tư lịch sử năm nay, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III đón những vị khách đặc biệt và “kho” tư liệu ảnh vô giá. Đó là 2 nhà báo chiến trường - Trần Mai Hưởng và Đinh Quang Thành - những người đã theo đoàn quân giải phóng tiến về Sài Gòn, ghi lại nhiều khoảnh khắc đặc biệt và nhiều trận đánh lớn trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong đó có thời khắc những chiếc xe tăng đầu tiên húc đổ cánh cổng Dinh Độc Lập nửa thế kỷ trước.

Thượng tướng Vũ Lăng - người đề xuất đặt tên Chiến dịch Hồ Chí Minh

Thượng tướng Vũ Lăng - người đề xuất đặt tên Chiến dịch Hồ Chí Minh

Trong buổi gặp mặt các nhân chứng lịch sử ngày 30/4/1975 trên Đài Truyền hình Việt Nam, tổ chức năm 2002, Đại tướng Văn Tiến Dũng (1917 - 2002) - Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh xác định: Người đề xuất chiến dịch tiến công Sài Gòn - Gia Định lấy tên Chiến dịch Hồ Chí Minh chính là đồng chí Vũ Lăng (1921 - 1988), Tư lệnh Quân đoàn 3. Đề xuất này được Bộ Tư lệnh chiến dịch chấp nhận ngày 12/4/1975 và được Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương thông qua ngày 14/4/1975.

Chinh phục tấm “Căn cước rồng xanh” (kỳ cuối)

Chinh phục tấm “Căn cước rồng xanh” (kỳ cuối)

Sau Tết Mậu Thân 1968, địch hoàn hồn và bắt đầu phản công. Để quân ta không còn nơi bám trụ, ở vùng ven, địch liên tiếp mở nhiều cuộc hành quân càn quét, đánh phá ác liệt. Trong nội thành, địch củng cố và tăng cường lực lượng, nhất là cảnh sát các loại, bố ráp, lùng sục khắp các phường khóm, liên gia.

Xúc động trước những kỷ vật về Chiến dịch Hồ Chí Minh

Xúc động trước những kỷ vật về Chiến dịch Hồ Chí Minh

Những ngày tháng Tư lịch sử, PV Báo CAND hoà vào dòng người đến thăm Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh - nơi hiện đang trưng bày 6.293 hiện vật, trong đó có 2.881 hiện vật gốc, nhiều hiện vật có giá trị lịch sử đặc biệt quan trọng và hơn 500 hình ảnh tư liệu.
Đại tướng Lê Đức Anh trong những ngày tháng Tư lịch sử

Đại tướng Lê Đức Anh trong những ngày tháng Tư lịch sử

“Đời tôi đã đi suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng đất nước. Biết bao kỷ niệm sâu sắc tưởng chừng không thể quên. Chiến tranh là thử thách cao nhất, nghiệt ngã nhất đối với con người. Nhiều lúc bom đạn ác liệt quá, tôi từng nói vui với anh em: “Bom đạn đầy trời thế này, chết là chuyện thường, còn sống thì mới kỳ lạ!”. Bởi vậy, cú chết hụt ở giờ phút cuối cùng, khi mà chiến tranh sắp kết thúc thì tôi không thể nào quên được” – Đại tướng Lê Đức Anh kể lại trong cuốn hồi ký của mình.
Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

Ngày 20-2 (tức mùng 5 Tết Mậu Tuất), tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định (ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh), Ban Tổ chức các ngày lễ lớn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Truy tìm cái giả trong bộ hồ sơ nội gián thật

Truy tìm cái giả trong bộ hồ sơ nội gián thật

"Trong tất cả các cuộc chiến tranh (chính nghĩa-phi nghĩa), từ cổ chí kim, chắc không bên nào không sử dụng "ngón đòn" bí mật: "đánh" người (cài cắm người) vào nội bộ đối phương để điều tra thu thập tin tức tình báo.
Chiến công thầm lặng (kỳ cuối)

Chiến công thầm lặng (kỳ cuối)

Tháng 4-1975, đồng chí Nguyễn Tấn Thành được giao nhiệm vụ truyền đạt yêu cầu cho Nguyễn Hữu Hạnh: Nếu Dương Văn Minh lên làm Tổng thống thì tìm cách nắm giữ quân đội, tác động Dương Văn Minh kết thúc cuộc chiến có lợi cho nhân dân.
Lực lượng An ninh Khu VI đã “mở đường” đánh chiếm Sài Gòn như thế nào?

Lực lượng An ninh Khu VI đã “mở đường” đánh chiếm Sài Gòn như thế nào?

Trong không khí khẩn trương, thần tốc của chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam thống nhất Tổ quốc, từ giữa tháng 3/1975 lực lượng An ninh Khu VI được giao nhiệm vụ xâm nhập vào hệ thống phòng thủ tiền phương của địch, nhằm "lót ổ" chuẩn bị cho đại quân đánh thẳng vào Sài Gòn. Những hoạt động mưu trí, dũng cảm và táo bạo của các chiến sĩ Ban An ninh Khu VI đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng chung của cả dân tộc.
Ký ức của người lính quân y trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

Ký ức của người lính quân y trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử

“Anh dũng, kiên cường, sẵn sàng đánh đổi tính mạng để bảo vệ tự do, độc lập cho dân tộc, đồng đội của tôi có những người trước lúc hy sinh môi vẫn còn mấp máy 2 từ “quyết thắng”. Với tôi, sống sót và trở về sau chiến tranh là điều may mắn lớn nhất. Vì thế, tôi luôn tâm niệm phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của đồng đội”…
Họp mặt truyền thống 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Họp mặt truyền thống 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh

Chiều 27/4, tại Hội trường Thống Nhất TP HCM, trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức họp mặt truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cán bộ từ cấp Trung đoàn và tương đương trở lên là những nhân chứng lịch sử tham gia 5 cánh quân trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. 
Ký ức xúc động của các nhạc sỹ về những khúc hoan ca khải hoàn

Ký ức xúc động của các nhạc sỹ về những khúc hoan ca khải hoàn

Mùa xuân năm 1975, dõi theo bước chân thần tốc của quân giải phóng là hàng triệu, hàng triệu người Việt Nam. Hoà cùng dòng chảy ấy, trái tim của những nhạc sỹ, ca sỹ cũng háo hức, bồi hồi. Và rồi, những lời ca, tiếng hát của họ đã thăng hoa cùng cả dân tộc với niềm vui Bắc – Nam sum họp một nhà. Phóng viên Báo CAND đã gặp lại họ - Những người đã góp một phần tạo nên khúc hoan ca khải hoàn mùa xuân năm 1975 vào đúng dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 40 năm nước nhà thống nhất.
Nước mắt ngày vui thống nhất

Nước mắt ngày vui thống nhất

Ba tôi là cán bộ của tổ chức Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh (nay là Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) thành phố Mỹ Tho (Thành đoàn Mỹ Tho). Ba là cán bộ hoạt động hợp pháp trong vùng địch tạm chiếm. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ba tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo Thành đoàn Mỹ Tho xung kích tuyên truyền vận động người dân vùng dậy giành chính quyền; kêu gọi binh lính chế độ Sài Gòn buông súng đầu hàng…