Tại phiên tòa, mẹ con bà Mỹ may mắn thoát chết trước cơn cuồng sát của hung thủ yêu cầu tòa xét xử thật nghiêm minh, bồi thường thương tích và thiệt hại cả về tinh thần. Đồng tinh thần này, ông Đặng Thành Tâm, đại diện cho người bị hại là bà Đặng Thu Hồng yêu cầu HĐXX xử phạt các bị cáo thật nghiêm khắc để làm bài học cho xã hội. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường về chi phí mai táng và thiệt hại về tinh thần cho gia đình bị hại.
Theo HĐXX, sau khi vụt 8 nhát vợt tennis lên mặt bà Hồng, Nhân “quơ” tay đã để lại 24 nhát dao đâm trên người nạn nhân. Theo Hội đồng xét xử, những nhát dao đâm chí mạng để lại trên người bà Hồng đã thể hiện sự cuồng sát và côn đồ của bị cáo. Chưa dừng lại đó, Sang phát hiện bà Mỹ còn thở liền bảo Nhân: “Anh Nhân ơi bà Mỹ còn sống”. Nhân bước tới và đâm thêm một nhát để lấy mạng bà Mỹ nhưng không thành.
HĐXX nhận định, với những hành vi như trên, các luật sư bào chữa cho bị cáo “ra tay không quyết liệt” là hoàn toàn không thể chấp nhận được và là những lời bào chữa thiếu căn cứ.
Theo Thẩm phán Vũ Phi Long, chủ tọa phiên toà, đối với tội danh cướp tài sản, HĐXX đã xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho Nhân và Sang do các bị cáo “chưa chiếm đoạt được tài sản”.
Được HĐXX cho phép nói lời sau cùng, Nhân ân hận: “Bị cáo ăn năn, hối lỗi về hành vi của mình. Bị cáo tạ lỗi cùng cô Hồng, gia đình cô Hồng, gia đình cô Mỹ. Xin cho bị cáo và Sang có cơ hội cải tạo, góp sức mình cho xã hội. Bị cáo rất ân hận, xin tòa xem xét”. Đến lượt Sang, cuối gằm mặt, giọng nói của bị cáo ngẹn lại trong cuống họng: “Vì nông nổi, bị cáo và anh Nhân đã gây ra lỗi thế này. Trong những ngày bị tạm giam tại trại Chí Hòa, bị cáo rất hối hận nhiều. Mong tòa giảm nhẹ để bị cáo có hội trở về cùng gia đình…”