Tự hào về truyền thống và phấn đấu nhân văn, tin cậy, kịp thời

"Báo Công an nhân dân là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, vậy thì Báo không chỉ thông tin nhanh nhậy, mà quan trọng là thông tin đó phải chuẩn xác và có tính chính trị, tính định hướng. Cái cốt lõi của báo chí cách mạng là phục vụ yêu cầu tuyên truyền chính trị. Điều đó tưởng đơn giản nhưng hết sức khó", Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lê Hồng Anh, nói.

60 năm với một tờ báo, là truyền thống thật quý báu và đáng trân trọng. 60 năm với Báo CAND, không chỉ là niềm tự hào của cán bộ, phóng viên Báo CAND mà còn là dấu son lịch sử vẻ vang với những người làm công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền trong CAND Việt Nam . Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Báo CAND phát hành số đầu tiên, chúng tôi có cuộc phỏng vấn Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về vấn đề này.

- Tháng 8/1946, khi lực lượng Công an nhân dân Việt Nam mới tròn một tuổi, nhưng đã phải đương đầu với bao khó khăn thử thách. Mặc dù vậy, lực lượng Công an dưới sự lãnh đạo của Đảng và được sự giúp đỡ của nhân dân, sự phối hợp của các ban ngành, đoàn thể đã đấu tranh làm thất bại nhiều âm mưu thâm độc của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng còn non trẻ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Tuy  nhiên, rất nhiều chiến công của lực lượng Công an thì nhân dân không hiểu và chưa thấy hết, vì vậy lãnh đạo Nha Công an Trung ương đã quyết định cho ra đời tờ báo Công an mới, tiền thân của Báo Công an nhân dân ngày nay. Ngày 01/11/1946, Báo Công an mới đã ra mắt và được công chúng trân trọng đón nhận. Tờ báo đã làm tốt nhiệm vụ của mình lúc bấy giờ là tuyên truyền giáo dục kiến thức về nhiều mặt với cán bộ, chiến sĩ Công an; là cầu nối giữa lực lượng Công an và nhân dân. Bộ trưởng có nhận xét gì về việc ra tờ báo lúc bấy giờ?

- Tôi cho đó là một quyết định đúng đắn và kịp thời của lãnh đạo Nha Công an Trung ương bấy giờ. Tôi được biết khi ấy báo chí không phải là ít, nhưng  với một lực lượng được Đảng, Nhà nước giao phó nhiệm vụ quan trọng như Công an nhân dân thì cần phải có tờ báo riêng, phải có một cơ quan tuyên truyền riêng, để qua báo làm cho nhân dân hiểu về lực lượng Công an, hiểu những việc công an làm và giúp đỡ Công an trong thực hiện nhiệm vụ.

Bác Hồ khi đi tìm đường cứu nước, một mình bôn ba ở nước ngoài, Người đã học hỏi được bao điều qua báo chí. Người linh hoạt sử dụng báo chí để lên án, vạch mặt bọn đế quốc, thực dân, bảo vệ quyền lợi của người dân các nước thuộc địa cũng như giai cấp vô sản trên thế giới. Suốt những năm sau này, Người không chỉ quan tâm đọc báo, sử dụng báo chí phục vụ sự nghiệp cách mạng, mà với tư cách là một nhà báo, một lãnh tụ của Đảng, người có nhiều ý kiến đóng góp, chỉ bảo với anh chị em làm báo… Vì vậy việc cho ra đời một tờ báo phục vụ công tác Công an lúc đó là sự nhạy bén của các đồng chí lãnh đạo tiền bối trong Công an.

- Nhưng thưa Bộ trưởng! Thật không may cho Báo Công an mới ra được 3 số, đến số thứ 4 vừa in xong chưa kịp phát hành thì cuộc Kháng chiến Toàn quốc (12/1946) bùng nổ. Những người làm báo đành lỗi hẹn với bạn đọc, xếp bút nghiên cùng các đơn vị của Nha Công an Trung ương lên chiến khu Việt Bắc và phải hơn 1 năm sau, Báo Rèn Luyện, kế tiếp Báo Công an mới, mới ấn hành trở lại trong điều kiện cực kỳ khó khăn?

- Điều đó càng thể hiện ý chí và quyết tâm của những thế hệ đi trước trong Công an. Tôi được biết tháng 2/1948, để phục vụ phong trào "Luyện cán bộ, lập chiến công", lãnh đạo Nha Công an và các đơn vị đã tìm mọi cách ấn hành trở lại tờ báo mới của lực lượng Công an lấy tên là Báo Rèn Luyện. Điều kiện lúc đó không có gì, những số đầu phải nhân bản bằng máy chữ, bìa được vẽ bằng thuốc đỏ y tế. Vì vậy báo chỉ có mấy chục bản. Dần dần anh em nghiên cứu, sáng tạo, báo được in bằng kỹ thuật tiên tiến hơn. Từ mấy chục bản, báo đã ấn hành gần 2000 bản và được gửi tới các đơn vị Công an cả nước, từ Tây Bắc, Việt Bắc, tới Liên khu V và Công an  Nam Bộ.

Nhắc lại điều đó, tôi muốn nói rằng, dù trong điều kiện khó khăn đến đâu nhưng chúng ta có quyết tâm, có ý chí và tìm tòi sáng tạo thì việc gì cũng có thể làm được. Bài học đó, trong điều kiện hội nhập hiện nay càng trở nên quan trọng, không chỉ riêng với công tác báo chí, mà cả với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ An ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an chúng ta.

- Từ năm 1988, Báo Công an nhân dân được phát hành công khai rộng rãi, từ đó báo đã không ngừng phát triển và có vị thế nhất định trong báo giới. Năm 2003, Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đã tiến hành  sắp xếp lại các cơ quan báo chí trong Công an, sáp nhập Báo Công an nhân dân với An ninh thế giới. Công tác tổ chức và cán bộ cũng được củng cố và tăng cường. Ngoài ấn phẩm chính là Công an nhân dân, các chuyên đề của Báo như An ninh thế giới, Văn nghệ Công an, An ninh thế giới cuối tháng, Báo Công an nhân dân điện tử đã trở thành một tổ  hợp báo chí mạnh, phục vụ tích cực nhiệm vụ  xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần đấu tranh với các loại tội phạm, xin Bộ trưởng có một vài nhận xét về kết quả công tác của Báo CAND trong thời gian qua?

- Trong mấy năm gần đây, tôi thấy Báo Công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xứng đáng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân. Báo Công an nhân dân cũng như các chuyên đề đã giữ đúng định hướng công tác tuyên truyền. Báo đã kịp thời thông tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những chỉ thị, nghị quyết, chế độ công tác của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an. Trên mặt báo những điển hình tiên tiến, đặc biệt trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự ngày càng nhiều hơn…

Đảng bộ Báo Công an nhân dân được quan tâm xây dựng, củng cố, là hạt nhân lãnh đạo các hoạt động của đơn vị. Bên cạnh đó, Báo đã làm tốt công tác xã hội từ thiện. Những tấm gương cán bộ, chiến sỹ Công an hoặc nhân dân dũng cảm hy sinh hay bị thương trong tấn công tội phạm; nhân dân ở những vùng bị thiên tai lũ lụt, hay đồng bào khó khăn… đều được Báo quan tâm thăm hỏi tặng quà.

Được biết, mỗi năm Báo cùng các nhà hảo tâm giúp đỡ hàng tỷ đồng cho những đối tượng trên. Gần đây, các đồng chí lại sáng lập ra quỹ "Vì đồng đội" nhằm giúp cho thân nhân đi tìm mộ liệt sỹ… Đó là việc làm rất đáng ghi nhận. Hoạt động từ thiện của Báo trở thành cầu nối giữa lực lượng Công an với nhân dân, góp phần làm cho nhân dân thêm hiểu hơn, tin hơn và giúp đỡ lực lượng Công an nhiều hơn.--PageBreak--

- Thưa Bộ trưởng, còn về những hạn chế thì sao?

- Thời gian qua trên báo vẫn còn những tin bài thiếu chính xác, gây những phản ứng với bạn đọc, nhất là ở giai đoạn đầu khi sáp nhập. Thông tin nhiều khi còn chậm. Thêm vào đó mảng bài có tính chính luận về đấu tranh với những luận điệu sai trái của kẻ thù chưa nhiều, chưa có hệ thống và viết chưa sắc sảo. Những điển hình tiên tiến phản ánh chưa sâu, chưa rút ra được những bài học cần thiết… Bên cạnh đó, Báo cũng cần phải rút kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ, nhất là trong điều kiện và tình hình hiện nay.

- Hoạt động báo chí trong thời gian tới thật sự khó khăn. Cái khó bây giờ khác xa với thuở ban đầu xuất bản Báo Công an mới hay Rèn Luyện, mà đó là sự cạnh tranh thông tin một cách quyết liệt; là sự đòi hỏi ngày càng cao của bạn đọc, là yêu cầu tuyên truyền vừa phải nhanh nhạy kịp thời, lại phải chuẩn xác và đưa lại hiệu quả tốt, xin Bộ trưởng cho những ý kiến chỉ đạo cho Báo.

- Trước hết với tư cách là một độc giả tôi thấy Báo phải thông tin nhanh hơn những vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, nhất là vấn đề có liên quan đến an ninh trật tự. Với điều kiện thông tin phát triển như hiện nay, có lẽ bạn đọc không cho phép một tờ báo nào cứ đưa ra những lý do để rồi trên mặt báo lại thiếu những thông tin cập nhật mà họ đang cần. Tôi xin lưu ý rằng thông tin nhanh nhưng phải chính xác và đáng tin cậy.  Tôi thấy cũng cần phải thay đổi hình thức tờ báo sao cho khi nhìn vào là bắt mắt, là muốn đọc ngay. Điều nữa là cách viết sao cho hấp dẫn và dễ đọc.

- Thưa Bộ trưởng, còn trên cương vị là người lãnh đạo cao nhất của Bộ Công an, thì thế nào?

- Điều này đã có lần tôi nói với lãnh đạo chủ chốt của Báo. Trước hết chúng ta cần phải xác định vị trí của Báo Công an nhân dân. Đây là cơ quan ngôn luận của Bộ Công an, vậy thì Báo không chỉ thông tin nhanh nhậy, mà quan trọng là thông tin đó phải chuẩn xác và có tính chính trị, tính định hướng. Cái cốt lõi của báo chí cách mạng là phục vụ yêu cầu tuyên truyền chính trị. Điều đó tưởng đơn giản nhưng hết sức khó.

Muốn vậy mỗi cán bộ, phóng viên ngoài việc rèn cho mình một kỹ năng làm báo tốt, trước hết phải trau dồi tư tưởng đạo đức, lập trường quan điểm của người cộng sản, của người Công an cách mạng. Người làm báo phải có cái tâm trong sáng. Cái tâm và cái tài để phân biệt đúng sai, phải trái, tốt xấu. Cán bộ, phóng viên Báo Công an nhân dân không chỉ giỏi làm báo mà phải nắm chắc pháp luật cũng như nghiệp vụ Công an. Bài viết không được sai luật và làm lộ, lọt bí mật nghiệp vụ của ngành.

Cùng với việc đề cao trách nhiệm công dân, mỗi phóng viên phải không ngừng trau dồi đạo đức nghề nghiệp trong làm báo. Không được lợi dụng báo, lợi dụng viết báo để thoả mãn hay phục vụ lợi ích cá nhân; nhưng cũng không được để kẻ xấu và người khác lợi dụng báo để làm phương hại đến lợi ích quốc gia cũng như quyền lợi của công chúng. Bác Hồ đã từng dạy: "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, cố gắng trau dồi tư tưởng, nghiệp vụ và văn hoá; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế, đi sâu vào quần chúng lao động". Cán bộ, phóng viên Báo Công an nhân dân  càng phải quán triệt và làm tốt hơn nữa lời dạy đó của Người.

- Xin Bộ trưởng chỉ rõ những việc cụ thể và trước mắt Báo phải làm là gì?

- Trước hết phải xây dựng Đảng bộ và các tổ chức quần chúng trong sạch vững mạnh; nội bộ phải đoàn kết, trên dưới một lòng. Về nội dung, các đồng chí cần phải tăng cường mảng bài viết sắc bén đấu tranh với những luận điệu sai trái mà kẻ thù đang tập trung để kích động, gây mất đoàn kết trong nội bộ, làm giảm uy tín của Đảng và Nhà nước, xuyên tạc thành quả công cuộc đổi mới của đất nước trong những năm vừa qua. Cần có nhiều bài viết sâu về những điển hình trong phong trào thi đua vì An ninh Tổ quốc, hưởng ứng cuộc vận động: "Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" mà Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an đã phát động.

Thời gian qua, trong lực lượng Công an xuất hiện rất nhiều tấm gương dũng cảm trong tấn công tội phạm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngay trong đợt bão lũ vừa qua ở miền Trung, xuất hiện nhiều gương cán bộ Công an không quản gian  nguy dầm mình trong mưa bão để bảo vệ tính mạng và tài sản cho dân. Những tấm gương đó thật đáng biểu dương trên báo chí. Đồng thời, Báo Công an nhân dân cũng cần quan tâm phản ánh nhiều hơn nữa hoạt động làm phong phú đời sống văn hoá tinh thần của cán bộ, chiến sĩ Công an ở cơ sở. Báo cần tuyên truyền sâu đậm hoạt động của lực lượng Công an đã và đang góp phần đảm bảo an toàn tuyệt đối, thành công của 120 sự kiện APEC và Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Hà Nội, cũng như hoạt động của Công an các địa phương tấn công, trấn áp các loại  tội phạm  bảo đảm an ninh trật tự từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Hợi sắp tới.

Nhân dịp 60 năm  Báo Công an nhân dân phát hành số đầu tiên, tôi thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc toàn thể cán bộ, phóng viên, công nhân viên, cộng tác viên, cùng đông đảo bạn đọc của Báo sức khoẻ, hạnh phúc. Chúc Báo ngày càng phát triển, xứng đáng với vị trí là cơ quan ngôn luận của Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an.

- Xin cảm ơn đồng chí Bộ trưởng

Phạm Miên (thực hiện)

Các tin khác

Siết chặt trật tự ATGT sau vụ tai nạn khiến 4 thanh, thiếu niên tử vong

Siết chặt trật tự ATGT sau vụ tai nạn khiến 4 thanh, thiếu niên tử vong

Sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 25/10 tại phường Thạch Khôi khiến 4 thanh, thiếu niên tử vong, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương rà soát địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

"Ám ảnh" khi đi lại trên tuyến đường kết nối giữa 2 quốc lộ

"Ám ảnh" khi đi lại trên tuyến đường kết nối giữa 2 quốc lộ

Hàng chục năm nay, đường Bùi Văn Hòa nằm ngay trung tâm TP Đồng Nai nối các khu công nghiệp với các tuyến giao thông huyết mạch của khu vực phía Nam và cũng là tuyến chính nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu luôn là nỗi "ám ảnh" của người đi đường vì thường xuyên trong tình trạng quá tải, kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài và mặt đường xuống cấp, hư hỏng…

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm do bom mìn ở Huế

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm do bom mìn ở Huế

TP Huế hiện còn khoảng 158.000 héc ta (ha) đất được xác định bị ô nhiễm bom mìn, vật liệu nổ. Do đó, các cơ quan chức năng ở TP Huế đã và đang tích cực phối hợp, triển khai làm sạch, hồi sinh những diện tích đất này để đảm bảo an toàn tính mạng người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý

Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý

Người được TGPL trong các vụ việc liên quan đến ma túy thường thuộc diện người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị buộc tội, người thuộc hộ nghèo... và các diện người được TGPL khác theo quy định.

Quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng qua 2 đợt tìm kiếm

Quy tập 832 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng qua 2 đợt tìm kiếm

Tính đến hết ngày 24/10, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã tìm kiếm, quy tập được 832 hài cốt liệt sĩ (trong đó có 332 bộ kèm di vật) tại Công viên Lê Thị Riêng. Riêng trong đợt 2 (từ 15/10 đến 24/10), lực lượng chức năng đã phát hiện và quy tập thêm 101 bộ hài cốt, thể hiện trách nhiệm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

AI xử lý dữ liệu nhưng không thay được con người lựa chọn công bằng và nhân ái

AI xử lý dữ liệu nhưng không thay được con người lựa chọn công bằng và nhân ái

Công nghệ có thể giúp một quốc gia phát triển nhanh hơn, nhưng văn hóa, đạo đức và niềm tin mới làm cho sự phát triển ấy có chiều sâu. Trí tuệ nhân tạo có thể xử lý dữ liệu, nhưng không thay con người lựa chọn sự công bằng, lòng nhân ái hay trách nhiệm với những người dễ bị bỏ lại phía sau.

Cảnh sát dập tắt vụ cháy xe rơ moóc trên đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cảnh sát dập tắt vụ cháy xe rơ moóc trên đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xe rơ moóc BKS 36H-219.XX khi đang lưu thông trên cầu IRB03 KM00+980 CT.01 thuộc đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn qua thôn Bình An Nội, xã Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị bốc cháy. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời dập tắt đám cháy.

Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội

Di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội

Chung cư Vĩnh Hội (phường Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh) được kiểm định ở cấp D, mức nguy hiểm cao nhất, có nguy cơ sập đổ. Thành phố đã bố trí 141 căn hộ tạm cư để di dời khẩn cấp các hộ dân còn sinh sống tại đây, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, lưu ý khi đi lại

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn thi công, lưu ý khi đi lại

Trên địa bàn TP Hà Nội hiện có 11 dự án trọng điểm với 62 vị trí rào chắn phục vụ thi công, ảnh hưởng đến giao thông. Lực lượng CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông nhằm hạn chế ùn tắc.

Hà Nội: Phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong nhà cháy

Hà Nội: Phá cửa cuốn, cứu 5 người mắc kẹt trong nhà cháy

Đám cháy bùng phát tại nhà dân trên đường Nguyễn Trãi vào rạng sáng 24/10, tỏa nhiều khói, khí độc và đe dọa lan lên các tầng phía trên. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Hà Nội đã khẩn trương phá cửa cuốn, tiếp cận hiện trường, hướng dẫn 5 người thoát nạn an toàn.

Lực lượng chữa cháy khẩn trương đến hiện trường, ngăn cháy lan.

Cà Mau: Cháy lớn tại kho chứa mốp, xốp

Ngọn lửa bùng phát tại nhà kho chứa mốp, xốp trên đường Lâm Thành Mậu (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau) rồi lan rộng, thiêu rụi toàn bộ vật liệu bên trong.