Khoảng 2h sáng cùng ngày, người dân khu vực này đang say giấc thì bỗng nghe một tiếng súng nổ, ngay sau đó là tiếng hô cướp của một phụ nữ. Ngay lúc này, nhiều nhà bật đèn và chạy ra khu vực trồng rau tại địa điểm trên thì phát hiện bà Nguyễn Thị Nh. (45 tuổi), người địa phương nằm bất tỉnh, trên bả vai có một vết thương do súng bắn.
Cách đó không xa là một khẩu súng thể thao quốc phòng nằm lăn lóc của kẻ gây án bỏ lại hiện trường. Ngay tức thì nạn nhân được người nhà và người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Công an quận 2 cũng có mặt kịp thời tại hiện trường, thu giữ khẩu súng bên trong còn hai viên đạn và một vỏ đầu đạn vừa bắn ra.
Chiều 28/1, theo các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bà Nguyễn Thị Nh đã qua cơn nguy kịch và đang dần hồi phục. Tiếp chuyện với chúng tôi tại bệnh viện, bà Nh và gia đình cho biết: Vào thời điểm trên, như mọi ngày bà ra vườn rau cách nhà khoảng 500 mét hái rau để kịp ra chợ bán. Khi vào đến vườn rau, bà nhìn thấy hai thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm, mặt bịt kín khẩu trang đang ngồi chặn giữa lối đi qua. Bà liền cất tiếng hỏi: sao ngồi chặn giữa đường như thế nhưng hai thanh niên không trả lời. Tuy nhiên, khi bà vừa đi cách một đoạn thì bị một trong hai thanh niên rút súng bắn xuyên qua bả vai rồi cả hai leo lên xe chạy mất.
Theo bà Nh. và gia đình trong sinh hoạt hằng ngày bà không mâu thuẫn với ai ngoài người chồng cũ ly dị từ năm 2002 nhưng vẫn còn liên quan vì nhiều tài sản chưa chia được. Trong đó có mảnh đất gần 1.000m2 ở đường Nguyễn Duy Trinh thuộc quyền sở hữu của cả hai vợ chồng nhưng chưa phân chia được vì chưa làm sổ đỏ và một mảnh đất hơn 4.700m2 thuộc quyền sở hữu của bà nhưng bị ông chồng tranh chấp nhiều năm nay.
Xử tháng 10/2009, TAND TP HCM đã tuyên bố miếng đất trên là thuộc quyền sở hữu riêng của bà. Trong quá trình thưa kiện, ông này từng hăm dọa bà: "Nếu cô mà thắng kiện tôi sẽ cho ăn kẹo đồng".
Hiện vụ việc đang được làm rõ