Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được, rạng sáng 7/5, đối tượng Nguyễn Hoàng Long, liên quan đến vụ bắn chết một cô gái ở khu vực Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) đã đến Công an quận Đống Đa đầu thú. Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, chiều 6/5, Phòng Cảnh sát truy nã Công an TP Hà Nội bắt và vận động đầu thú được 3 đối tượng đã có lệnh bắt khẩn cấp về tội giết người trong vụ là Đồng Cao Cường, Nguyễn Mạnh Cường, Lưu Quang Đức. Cùng thời điểm này, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ được đối tượng thứ 5 là Nguyễn Đức Dũng (tức Híp). Theo các cán bộ điều tra, nhóm đối tượng gây án có 9 người, sử dụng 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải và nhiều dao, kiếm làm phương tiện gây án. Đòi nợ không được thì hẹn bắn nhau Theo nhóm đối tượng bị bắt khai báo, nạn nhân Nguyễn Thị Liên chơi với Nguyễn Mạnh Cường, tức Cường "móm" qua người yêu của Cường tên là Ánh (Liên và Ánh từng đi tù với nhau). Ngày 20/4, nạn nhân Nguyễn Thị Liên đã vay 10 triệu đồng của Lưu Quang Đức, bạn của Cường "móm" với lý do "nhà có việc gấp" và hẹn 7 ngày sẽ trả. Đến hẹn thì Liên "chày cối" không trả. Đến tối 28/4, Đức đi cùng Cường "móm", lại tiếp tục gọi điện và nhắn tin cho Liên đòi nợ. Nhưng Liên cứ nhắn hẹn trả rồi lại không đến khiến bọn chúng rất bực tức. Không tìm được Liên, bọn Đức và Cường "móm" đến nhà Liên ở Trương Định để gặp bố và chị gái "con nợ" dọa đòi tiền và để lại số điện thoại. Trong lúc đang ở nhà Liên, Đức và Cường "móm" nhận được tin nhắn của hai kẻ trong nhóm của Liên chửi rằng: "Chúng mày chỉ biết bắt nạt phụ nữ thôi" và hẹn ra cổng Trường Trương Định nói chuyện. Sau đó, địa điểm hẹn được rời đến trước cửa số nhà 410 Xã Đàn. Trong lúc Cường "móm" gọi cho đại ca Đồng Cao Cường, tức Cường "hổ" để tập trung lực lượng thì nhận được tin mật của một người bạn cho biết "nhóm của Liên vừa đập đá xong, rất hung hăng và có súng". Tức thì, sau khi tập trung được 9 đối tượng tại nhà Cường "hổ" ở phố Bùi Thị Xuân, Cường "hổ" đã lấy bao đựng 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải và hàng đống dao, kiếm phân phát cho cả bọn. 9 đứa đi trên 4 xe máy đến chỗ hẹn trên phố Xã Đàn. Cán bộ điều tra đang hướng dẫn đối tượng Nguyễn Mạnh Cường viết bản tự khai. Lưu Quang Đức và Đồng Cao Cường. Chạy qua hầm đường bộ Kim Liên đến phố Xã Đàn, bọn Cường phát hiện chiếc xe taxi màu xám chở 4-5 người đi cùng chiều, bên trong có người chỉ trỏ về phía bọn chúng. Từ trong xe taxi, một tên thò súng bắn về phía bọn Cường. 3 chiếc xe trong nhóm Cường nghe tiếng súng dạt ra. Chỉ có xe của Đức và Cường "móm" vượt lên ngang đầu taxi hô dừng lại và bắn một phát súng vào đầu xe. Chiếc taxi khựng lại. Cường "hổ" phóng lên bắn phát thứ 2 vào trong xe. Cả nhóm của Cường xông lên dùng súng, dao, kiếm đập vỡ các cửa kính xe taxi. Một tên gí súng bắn tiếp phát thứ 3 vào cửa phụ phía sau của xe taxi, nơi Liên ngồi rồi cả bọn mới chịu bỏ đi. Viên đạn oan nghiệt này đã trúng đầu nạn nhân và cướp đi mạng sống của cô gái. Tuy nhiên, nhóm của Liên trong taxi cũng không vừa, dù đã có người bị thương, vẫn phóng đuổi theo nhóm của bọn Cường. Xe chở Đức, Cường và 1 đối tượng nữa bị xe taxi ép ngã. Nhưng do được đồng bọn quay lại giải cứu kịp thời nên chạy thoát. Khi chúng tập trung về An Dương thì biết tin Liên đã chết. Cường "móm" và Đức tháo luôn sim điện thoại bẻ đi, sau đó cả bọn bàn nhau cách thức bỏ trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan Công an. Định chạy trốn ra nước ngoài không thoát Sáng 29/4, Cường "móm" hẹn Cường "hổ", Đức và một đối tượng tên là Độ đến Gia Lâm, lẩn trốn trong nhà kho của một người quen. Hàng ngày, chúng núp trong nhà kho, đến bữa, chỉ cử một đứa lẻn ra ngoài đi mua thức ăn. 4 ngày trôi qua, lẩn trốn trong nhà kho quá bí bức, bọn chúng quyết định di chuyển xuống Quảng Ninh để tiếp tục tìm đường trốn ra nước ngoài. Ngày 4/5, bọn chúng xuống Mạo Khê (Quảng Ninh) thì hết tiền. Hai tên Cường và Đức quay về Hà Nội để xoay tiền đi trốn. Tuy nhiên, Đức đã được vận động đến đầu thú. Lúc này, thời gian dành cho các trinh sát của Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm không nhiều, bởi các đối tượng đang trên đường chạy trốn ra nước ngoài. Nếu chúng chạy thoát qua biên giới thì việc truy bắt sẽ gian khổ hơn rất nhiều. Rạng sáng 6/5, một tổ trinh sát của Đội 2 đã lên đường. Chúng tôi thấy đủ mặt Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh, Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Trung tá Đào Anh Tuấn, Đội trưởng Đội 2. 15h cùng ngày, khi tổ công tác phục kích tại đầu cầu Ka Long, gần bưu điện Móng Cái, phát hiện Cường "hổ" đang ngồi trên một xe taxi. Thấy tổ công tác xuất hiện, tên Cường "hổ" tung cửa xe taxi bỏ chạy. Các trinh sát đuổi theo. Được khoảng 100m thì Cường "hổ" bị tóm gọn, bởi làm sao hắn có thể đua tốc độ và trình độ vũ thuật với các trinh sát bắt truy nã. Khai thác nhanh đối tượng Cường "hổ", các trinh sát được biết Cường "móm" đang có mặt tại phòng 309 của khách sạn Khe Chàm ở Trà Cổ (Móng Cái). Tổ công tác lập tức bao vây, áp sát căn phòng, bất ngờ ập vào khống chế đối tượng khi hắn đang online chat với bạn bè bằng chiếc laptop mang theo. Thì ra, bọn chúng thường mang theo laptop để sử dụng vào 2 mục đích: bật nhạc để phục vụ việc "đập đá" và thường xuyên lên mạng theo dõi tình tiết vụ án được các báo điện tử cập nhật rất nhanh. Sáng 7/5, khi tiếp xúc với các đối tượng tại cơ quan Công an để tìm hiểu về nội dung vụ việc, chúng tôi thấy bọn chúng khai báo về việc bắn chết người khá tự nhiên, như chuyện "đáng phải làm" để thể hiện "thương hiệu" của mình. Hai tên Cường khai rằng, chúng đang trên đường chạy trốn sang Đông Hưng (Trung Quốc). Qua lời khai của chúng, được biết, nhóm đối tượng này đều quen nhau qua mối quan hệ xã hội, thậm chí chúng còn không biết tên thật, chỉ biết biệt danh như kiểu: Tu, Híp. Trong nhóm này, Cường "hổ" nổi lên với vai trò kiểu "đại ca". Hắn sở hữu một khuôn mặt và vóc dáng trông đã thấy lì và có "số má". Cường đã có vợ quê ở Bắc Ninh nhưng vợ hắn đã bỏ đi, để đứa con gái đầu ở lại cho mẹ Cường nuôi. Trai tỉnh lẻ nhưng với sự lì lợm và liều lĩnh của mình, Cường dám lên Hà Nội thuê nhà ở phố Bùi Thị Xuân tổ chức làm "bóng" (tức cá độ bóng đá). Hắn nuôi một đội ngũ đàn em để đi thu tiền của con bạc, làm nhiều thì cả bọn cùng hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít. Cường mới lấy một cô vợ mới (không có hôn thú) và đang chuẩn bị cho đứa con thứ 2 chào đời. Tuy nhiên, ông bố 2 con này vẫn quá ham chơi. Theo Cường kể, mỗi tháng phải một lần tổ chức chơi "đập đá" để lấy cảm hứng cho cả nhóm, mỗi lần mất 3-4 triệu đồng. Toàn bộ 3 khẩu súng bắn đạn hoa cải và số dao, kiếm phát cho cả bọn trong đêm truy sát trên phố Xã Đàn là của Cường "hổ". Hắn khai trong một lần đi lễ tại Lào Cai, qua cửa khẩu Hà Khẩu chơi, thấy có người bán thì mua liền 3 khẩu súng với giá 5 triệu đồng/khẩu và một đống dao kiếm mang về. Chúng tôi hỏi Cường mục đích mua làm gì thì hắn thản nhiên: "Chẳng làm gì, cứ mua mang về để đấy, phòng khi cần dùng". Và chỉ cần một mâu thuẫn trong cuộc sống như đêm 28/4, bọn chúng đã sẵn sàng sử dụng ngay tất cả những thứ vũ khí có được để dằn mặt đối thủ, thậm chí gây án mạng. Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng. Đề nghị các đối tượng còn lại liên quan đến vụ việc ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Nếu không, tất yếu sẽ bị bắt, lúc đó cái giá phải trả cho sự ngoan cố còn đắt hơn rất nhiều