Trung sĩ Nguyễn Văn Tài - Dấu ấn quả cảm giữa dòng lũ dữ

Khi ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh như sợi chỉ, bản lĩnh và lòng quả cảm của người chiến sĩ Công an nhân dân chính là “phao cứu sinh” vững chắc nhất cho những người đang lâm nạn. Câu chuyện về Trung sĩ Nguyễn Văn Tài – Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa là một minh chứng sống động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Người lính trẻ và khát vọng cống hiến

Dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền, nụ cười nhẹ và giọng nói điềm đạm, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài mang vẻ ngoài thư sinh, ít ai nghĩ rằng phía sau đó là một ý chí rắn rỏi và tinh thần thép của người lính cứu nạn cứu hộ. Vừa trở về từ Hội nghị tuyên dương “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025, Tài lại tất bật với vai trò trợ giảng trong khóa huấn luyện kỹ năng bơi cho lực lượng Công an cơ sở. Không một phút nghỉ ngơi, nhịp sống của anh dường như luôn gắn với hai chữ “nhiệm vụ”.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hoá, đang học ngành Sửa chữa điện lạnh tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hoá thì Nguyễn Văn Tài nhận được lệnh gọi nhập ngũ vào lực lượng Công an nhân dân đầu năm 2023. Quyết định bảo lưu việc học để khoác lên mình màu áo lính không chỉ là sự chấp hành mệnh lệnh, mà còn là lựa chọn của lý tưởng.

Sau quá huấn luyện, nhận thấy môi trường Công an chính là nơi tôi rèn tính kỷ luật, bản lĩnh và ý chí kiên cường, Tài tiếp tục nỗ lực, thi tuyển vào Trường Trung học Cảnh sát nhân dân 1. Tuy không đạt được nguyện vọng nhưng kết quả thi lại là tiền đề quan trọng để anh được Công an tỉnh Thanh Hoá xét đủ điều kiện ở lại công tác lâu dài trong lực lượng Công an nhân dân.

Tháng 9/2025, khi được điều động về công tác tại Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa, Tài bước vào một môi trường hoàn toàn mới, nơi mỗi nhiệm vụ đều gắn với hiểm nguy, nơi người chiến sĩ phải đối mặt trực tiếp với lửa dữ, nước lũ và cả những tình huống sinh tử không thể lường trước.

Cuối tháng 9/2025, mưa lũ dồn dập trút xuống nhiều địa bàn, khiến hàng loạt khu vực bị chia cắt, cô lập. Trong bối cảnh đó, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thanh Hóa liên tục căng mình ứng cứu người dân. Và chính trong thời khắc cam go ấy, bản lĩnh của người lính trẻ Nguyễn Văn Tài đã được tôi luyện, tỏa sáng.

Khoảng 16h ngày 29/9/2025, sau khi vừa giải cứu thành công 13 người mắc kẹt tại một trang trại chăn nuôi, đơn vị tiếp tục nhận tin báo khẩn, vợ chồng bà Cố Thị Phượng (SN 1968) đang bị cô lập giữa dòng lũ dữ tại xã Ngọc Lặc. Nước dâng nhanh, dòng chảy xiết, nguy cơ cuốn trôi căn lán nhỏ nơi hai ông bà trú ẩn là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Nhận được tin báo, Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hoá đã lập tức có mặt tại hiện trường chỉ huy lực lượng ứng cứu. Anh xác định đây là tình huống “chạy đua từng phút với tử thần”. Tổ công tác khẩn trương triển khai mô tô nước, áo phao, dây cứu sinh, tìm cách tiếp cận ngôi lán.

Tại hiện trường, từ bờ ra chỗ hai ông bà mắc kẹt chỉ khoảng 200m nhưng là quãng đường sinh tử, vì nước sông Cầu Chày chảy xiết, lòng sông hẹp, rác và thân cây trôi đặc kín mặt nước. Phương án điều khiển mô tô nước từ hạ lưu lên để tiếp cận ngôi lán nơi vợ chồng bà Phượng đang cư trú đã bị thất bại nhiều lần, bởi dòng nước xoáy mạnh liên tục hất lật phương tiện.

Ý tưởng dùng thân cây luồng làm cầu men theo hàng cây để ra tiếp cận ngôi lán cũng bị nước cuốn trôi. Trời càng về chiều, nước sông càng cuộn xiết, ai nấy đều thấp thỏm, bất án lo cho đôi vợ chồng già giữa mênh mông lũ dữ.

Sau khi khảo sát dòng chảy, Thượng tá Lê Trọng Tài đưa ra quyết định táo bạo, cho mô tô nước đi ngược dòng rồi thả trôi xuôi để tiếp cận vợ chồng bà Phượng, đây là lựa chọn đầy táo bạo nhưng là con đường duy nhất. “Ai lái mô tô nước giỏi nhất?”, Thượng tá Lê Trọng Tài hỏi.

Không chút do dự, Đại úy Nguyễn Minh Mạnh, người có hơn 12 năm gắn bó với nghề cứu nạn, dõng dạc: “Báo cáo, tôi xin đi!”. Ngay sau đó, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài, chàng lính trẻ 21 tuổi cũng xung phong: “Em có khả năng bơi tốt, em xin đi theo hỗ trợ!”. Hai người nhanh chóng mặc áo phao mang theo phương tiện cứu hộ lên mô tô lao vào dòng nước đang chảy xiết.

Khi mô tô nước cách ngôi lán vợ chồng bà Phượng khoảng 30 – 40m, Đại úy Mạnh nói với Trung sỹ Tài: “Anh chỉ có thể hãm mô tô ở đây, em nhảy xuống bơi vào, nếu vào sát nữa mô tô sẽ lật!”. “Em sẵn sàng!”, Tài đáp gọn. Không chần chừ rồi lao xuống dòng nước lạnh buốt, luồn qua hàng tre xanh để tiếp cận căn lán nhỏ. Dòng nước xiết liên tục xô đẩy, va đập khiến chân anh rớm máu, nhưng tất cả dường như không còn ý nghĩa trong anh chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tiếp cận và cứu người.

Bản lĩnh trong khoảnh khắc quyết định

Tiếp cận được căn lán, Tài lại đối mặt với thử thách không kém phần khó khăn là thuyết phục hai vợ chồng bà Phượng rời khỏi nơi trú ẩn. Sợ hãi, kiệt sức, họ nhất quyết không rời đi. Giữa tiếng nước lũ gầm gào, người chiến sĩ trẻ kiên nhẫn trấn an, thuyết phục bằng cả lý trí và tình cảm. “Ông bà ơi, cháu xin ông bà hãy tin cháu. Nếu ở lại đây sẽ rất nguy hiểm. Cháu và anh em sẽ hỗ trợ đưa ông bà về an toàn…”.

Gần 30 phút Tài thuyết phục, kèm theo những cuộc điện thoại động viên của chỉ huy lực lượng cứu hộ trên bờ và người thân, cuối cùng hai ông bà cũng đồng ý rời lán. Trong điều kiện vô cùng nguy hiểm, Tài nhanh chóng đưa áo phao cho từng người mặc vào và hướng dẫn từng bước di chuyển. Người chồng biết bơi được hướng dẫn thả trôi theo dòng nước về phía lực lượng đón phía dưới. Còn người vợ không biết bơi, Tài quyết định ôm chặt, dìu theo dòng nước xiết.

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài - Dấu ấn quả cảm giữa dòng lũ dữ -0
Trung sĩ Nguyễn Văn Tài vinh dự là một trong 20 “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” của Bộ Công an năm 2025.

Dòng lũ hung dữ, từng con sóng đánh ập vào mặt, nước tràn vào miệng, có lúc khiến anh nghẹt thở, nhưng bằng sự bình tĩnh và kỹ năng được rèn luyện, Tài giữ chặt nạn nhân, từng bước đưa họ tiến gần hơn tới khu vực an toàn. Khi cả hai người được đưa lên bờ, tiếng reo hò vỡ òa. Sự sống đã được giành lại từ tay tử thần.

Chồng bà Phượng nghẹn ngào: “Khi các cháu chạy mô tô ra, tôi bảo các cháu quay lại bờ ngay, nước chảy xiết rất nguy hiểm, nhưng các cháu nói đây là nhiệm vụ của chúng cháu, khiến vợ chồng tôi cảm động vô vùng. Nếu không có lực lượng Công an cứu giúp, vợ chồng tôi chắc chắn phải ở lại lán và chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Đây có lẽ là ký ức mà cả đời này vợ chồng chúng tôi không thể quên…”.

Sau nhiệm vụ đầy cam go ấy, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài không cho phép mình nghỉ ngơi. Những ngày tiếp theo, anh cùng đồng đội tiếp tục tham gia di dời hàng trăm hộ dân khỏi vùng ngập lụt, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong đêm tối và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Với Tài, mỗi nhiệm vụ là một lần thử thách, cũng là một lần trưởng thành. Dù còn rất trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng bằng tinh thần cầu thị, ham học hỏi, anh không ngừng rèn luyện kỹ năng, tích lũy thực tiễn để hoàn thiện mình. Trong mắt đồng đội và chỉ huy, Tài là người luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, không ngại gian khổ, hiểm nguy.

Trung tá Phạm Huy Hoàng - Đội trưởng, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 6 - Phòng PC07 - Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Đồng chí Nguyễn Văn Tài là cán bộ trẻ, luôn nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát PCCC; chấp hành tốt các quy định của ngành, đơn vị; học tập, rèn luyện về kỹ năng nghiệp vụ trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tham gia các hoạt động tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH đến người dân trên địa bàn. Với tinh thần trách nhiệm, đồng chí luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ chính trị được giao.

Những nỗ lực và cống hiến không mệt mỏi của Trung sĩ Nguyễn Văn Tài đã được ghi nhận xứng đáng. Năm 2025, anh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, được Tỉnh Đoàn Thanh Hoá vinh danh là thanh niên tiêu biểu giai đoạn 2022–2025. Đặc biệt, anh được đề nghị tặng “Huân chương Dũng cảm” phần thưởng cao quý dành cho những cá nhân có hành động dũng cảm, quên mình vì nhân dân.

Tháng 3/2026, tại Hà Nội, Trung sĩ Nguyễn Văn Tài vinh dự được trao danh hiệu “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025. Đây không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng cho hình ảnh đẹp của lớp chiến sĩ Công an trẻ bản lĩnh, nhân văn và giàu lòng quả cảm.

Trung sĩ Nguyễn Văn Tài cho biết, Danh hiệu “Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu” năm 2025 là niềm vinh dự, tự hào của bản thân và gia đình. Đây là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh để bản thân tôi tiếp tục học tập, rèn luyện, cố gắng hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. “Em mong muốn được tiếp tục học lên cao hơn để nâng cao trình độ, kỹ chiến thuật, phục vụ tốt hơn cho nhiệm vụ chuyên môn”, Tài chia sẻ.

Trước dòng lũ hung dữ, ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, hành động dấn thân không do dự của Trung sĩ Nguyễn Văn Tài đã khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân trong thời bình, lặng lẽ, quả cảm và đầy trách nhiệm. Không cần những lời hoa mỹ, chính hành động của các anh đã nói lên tất cả, rằng ở bất cứ nơi đâu, khi nhân dân cần, người chiến sĩ Công an luôn sẵn sàng có mặt, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sự sống, bình yên cho nhân dân.

Trần Thắng

Các tin khác

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Cảnh sát Giao thông hỗ trợ đưa cháu bé bị co giật đi cấp cứu kịp thời

Trong đêm, đang làm nhiệm vụ thì Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đề nghị giúp đỡ khẩn cấp từ chị T.L.P.T về việc con của chị là cháu Q (3 tuổi) bị sốt cao, co giật cần đến bệnh viện cấp cứu gấp. Tổ tuần tra đã phân công nhiệm vụ và hỗ trợ kịp thời cháu Q.

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

"Người mẹ” của nhiều đứa trẻ mồ côi ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ hoàn thành tốt công tác chuyên môn, mà nhiều năm qua Trung tá Nguyễn Thị Thùy Dương đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thân thiện với người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Đông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Nét đẹp đó vẫn đang lan tỏa bằng những hoạt động, công trình thiện nguyện do chị cùng đồng đội nỗ lực viết tiếp câu chuyện cổ tích đậm chất nhân văn.

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Tuổi trẻ CAND tiếp sức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026

Các học viện, trường công an nhân dân (CAND) đã huy động hàng nghìn đoàn viên thanh niên tiếp sức cho thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của tuổi trẻ CAND, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh và phụ huynh.

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Lớp dạy võ đặc biệt ở Công an xã An Nông

Thời gian gần đây, chiều đến, khuôn viên trụ sở Công an xã An Nông, tỉnh Thanh Hóa lại rộn ràng hơn thường lệ. Ít ai nghĩ rằng nơi vốn quen thuộc với những công việc bảo đảm an ninh, trật tự nay lại trở thành một “sân tập đặc biệt”, nơi hơn 100 em nhỏ được học võ miễn phí dưới sự hướng dẫn của chính các cán bộ Công an xã.

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Trung tá Công an bị thương khi khống chế tội phạm về ma túy

Ngày 9/6, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Trung tá Phạm Ngọc Khánh, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm lĩnh vực sản xuất trái phép chất ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã bị đối tượng sử dụng dao tấn công trọng thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

CSGT TP Hồ Chí Minh "mở đường" cho sự sống

​Sáng 4/6, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Bệnh viện Nhân dân 115 để cùng vận chuyển kịp thời tạng hiến để phục vụ việc ghép tạng cứu sống bệnh nhân tại bệnh viện này.

Fanpage của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma tuý, Bộ Công an cán mốc 1 triệu người theo dõi vào ngày 23/5.

Bài cuối: “Phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng

Những dòng trạng thái tạo viral, những video triệu view của các “Chú Công an” về tuyên truyền pháp luật; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ người yếu thế... đã góp phần “phủ xanh thông tin” trên môi trường mạng. “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lan tỏa điều tử tế”... đang đẩy lùi thông tin xấu độc, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm mạng.

Thượng tá Lường Xuân Hùng kể lại việc sơ cứu bé gái Vũ Lê Hồng Hạnh sau khi bị tai nạn do xe máy bất ngờ nổ lốp.

Thượng tá Công an kịp thời sơ cứu em bé qua phút nguy hiểm

Việc kịp thời sơ cứu bé gái bất tỉnh sau tai nạn giao thông của Thượng tá Lường Xuân Hùng và đồng đội không chỉ giúp nạn nhân vượt qua thời khắc nguy hiểm mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND gần dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Cán bộ Công an tình nguyện hiến máu cứu giúp bệnh nhi đang cấp cứu

Vừa rời lớp tập huấn kiến thức dân tộc ở Trung tâm huấn luyện nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk - khu vực phía Đông, một cán bộ Công an phường Tuy Hòa nhận được thông tin có bệnh nhi cấp cứu cần được tiếp máu, nên anh chạy thẳng đến bệnh viện để tình nguyện hiến máu.

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Nữ Hạ sĩ xứ Lạng và tuyệt kỹ dùng yết hầu kéo xe 4 tấn

Hình ảnh nữ chiến sĩ vóc dáng mảnh mai dùng yết hầu tì sát lưỡi đao sắc lẹm, gồng mình kéo xệch chiếc xe đặc chủng nặng hơn 4 tấn đã khiến hàng ngàn khán giả nín thở. Đằng sau màn biểu diễn ấn tượng tại lễ khai mạc Hội thao CAND năm 2026 diễn ra vào tối 23/5 vừa qua là một hành trình đặc biệt của Hạ sĩ Hoàng Thị Ngọc Linh: từ bỏ tấm bằng cử nhân tài chính để dấn thân vào thao trường đầy mồ hôi và bản lĩnh thép.

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Hai cán bộ Trại giam Thủ Đức hiến máu cứu sống phạm nhân

Ngày 29/5, Thượng tá Ngô Quang Trường, Phó Giám thị Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Cục C10 - Bộ Công an; đóng quân tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng) cho biết, trại đang làm đề nghị khen thưởng đột xuất cho 2 cán bộ của trại do có hành động đẹp, ý nghĩa, kịp thời cứu sống phạm nhân.