Hồi 22h30' ngày 10/3, Bùi Văn Nguyện, 20 tuổi, ở thôn Tả Quan, xã Dương Quan và Nguyễn Văn Hương, 20 tuổi, ở thôn 3, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng mặt mày bầm tím, hớt hải tới Công an huyện An Dương, Hải Phòng trình báo về việc bị một nhóm nhân viên quán "cà phê - đấm lưng" nằm trên đường 351, địa phận thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, thuộc huyện này móc túi và cướp tài sản.
Theo lời khai của Nguyện và Hương , chiều 10/3, khi qua quán "cà phê - đấm lưng" nói trên họ được hai nữ tiếp viên trẻ đon đả chào mời nên “không nỡ từ chối”. Trong khi Hương đang mơ màng thưởng thức các "chiêu" đấm lưng thư giãn do một cô gái Nam bộ thể hiện thì Nguyện dè dặt, ngồi uống nước. Điều rất lạ, nói là đấm lưng nhưng nhân viên lại bắt khách cởi quần áo ngoài treo một chỗ, rồi cùng trùm chăn thực hiện "hợp đồng". Nhưng khi Hương sờ đến quần áo thì chiếc ĐTDĐ cùng 530.000đ của mình đã bốc hơi từ lúc nào.
Biết đã bị quán trộm cắp, cả hai lên tiếng đòi, lập tức 3 nam thanh niên ở phía trong xông ra đánh cho hai vị khách một trận tơi bời. Chưa hết, chúng còn dùng dao đe dọa và bắt họ phải nộp phạt 2 triệu đồng. Không còn lấy một xu, Hương, Nguyện bị lột hết tiền bạc, tư trang, sau đó các đối tượng thả cho về.
Qua xác minh thu thập tài liệu, ngay trong đêm, lực lượng Công an huyện An Dương đã đủ căn cứ bắt khẩn cấp 6 đối tượng về hành vi cướp tài sản gồm: chủ quán Bùi Văn Hải, 32 tuổi và Bùi Hữu Đại, 19 tuổi, ở thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn; Lê Văn Đoàn, 19 tuổi, ở thôn 3, xã Bắc Sơn cùng huyện An Dương, Hải Phòng; Trần Ngọc Được (tức Mung), 19 tuổi và chị gái là Trần Thanh Ngọc, 20 tuổi, ở xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Hồ Thị Hồng Trang, 19 tuổi, ở cùng địa chỉ trên.
2 đối tượng khác cùng bị tạm giữ gồm: Huỳnh Thị Thùy, 19 tuổi, ở ấp Hòa Hớn, xã Định Hòa, huyện Gò Guao, tỉnh Kiên Giang và Phạm Thị Oanh, 19 tuổi, ở ấp 8, xã Quỵ Thắng, huyện Thị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ: từ đầu năm 2011, Trần Thanh Ngọc ra Hải Phòng tìm mánh làm ăn, rồi "cặp bồ" với chủ quán "cà phê - đấm lưng" Bùi Văn Hải. Sau đó, Ngọc quay về quê kéo em trai và Trang, Thùy, Oanh cùng ra Hải Phòng làm việc cho Hải.
Là kẻ cầm đầu, Bùi Văn Hải bầy ra thủ đoạn bỉ ổi. Y giao Trang, Thùy và Oanh chịu trách nhiệm "kỹ thuật" đấm lưng, nhưng mục đích để che mắt khách cho các tên Đại, Đoàn và Được thực hiện hành vi "móc túi" trộm cắp tiền và tài sản