2h20' ngày 6/2, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Tây Hồ phối hợp với các trinh sát Đội 4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC 14), Công an TP Hà Nội đã bắt quả tang tại khu vực đường Bưởi, quận Tây Hồ, Vũ Văn Hưng, 29 tuổi, trú tại thôn Lịch Động (Đông Các, Đông Hưng, Thái Bình) đang nhận 50 triệu đồng của một gia đình bị hắn đe dọa tống tiền trước đó.
Điều đáng nói, người bị Hưng tống tiền lại chính là bố mẹ của cô bé hắn vừa quen qua mạng, và lúc đó hắn vẫn đang nói "yêu" cô bé và muốn tính chuyện tương lai lâu dài với cô…
32 giờ truy bắt tên tội phạm tống tiền
14h ngày 4/2, Công an quận Tây Hồ nhận được đơn trình báo của anh Công Nghĩa V., trú tại quận Tây Hồ cho biết, con gái anh là cháu Công T.Q., 16 tuổi đã bị mất tích. Trong thời gian đó, gia đình anh liên tiếp nhận được điện thoại của một thanh niên gọi đến thông báo rằng, cháu Q. bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đưa ra Quảng Ninh. Nếu gia đình muốn đón cháu về thì chuẩn bị 100 triệu đồng nộp cho chúng.
Hắn yêu cầu anh chia số tiền 100 triệu đồng làm đôi, 50 triệu mang xuống Đông Triều, Quảng Ninh; còn 50 triệu kia mang đến một địa điểm ở Hà Nội. Hắn còn tuyên bố, nếu anh V. báo Công an, con gái anh sẽ bị giết chết…
Xét thấy đây là vụ án nghiêm trọng, lãnh đạo Công an quận Tây Hồ đã chỉ đạo Đội CSĐT tội phạm về TTXH và lực lượng Công an các phường trên địa bàn khẩn trương phối hợp với Đội 4, PC 14 cùng phá án.
Trở lại vụ tống tiền gia đình anh V. Liên tiếp trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5/2, đối tượng đã gọi hàng chục cuộc điện thoại từ 3 số máy khác nhau. Hắn yêu cầu anh V. là người mang tiền đi, phải đi bằng xe máy, và xe đeo BKS gì phải thông báo cho hắn. Khi anh V. đến khu vực Daewoo thì nhận được điện thoại của đối tượng yêu cầu quay lên bến xe Kim Mã. Khi đến bến xe Kim Mã thì hắn lại bảo đi xuống cổng Trường Đại học Quốc gia ở đường Nguyễn Trãi…
Cứ như vậy, suốt gần 2 ngày trời, đối tượng cứ giở trò "mèo vờn chuột" để kiểm tra xem anh V. có bị ai bám đuôi không. Cho đến đêm mùng 5/2, có vẻ như đã yên tâm, đối tượng hẹn anh V. đến khu vực đường Bưởi, quận Tây Hồ để đưa tiền.
Đến hơn 2h ngày 6/2, từ hướng Lạc Long Quân, anh V. thấy một thanh niên đi bộ đến gần. Thấy anh V., anh ta hỏi khẽ: "Ông có mang đủ tiền đến không?". Anh V. trả lời ngay: "Tôi mang đủ, nhưng phải cho tôi gặp con gái". Đối tượng giở giọng ngay: "Cứ đưa đủ 50 triệu đồng ở đây đã, khi nào đưa đủ 50 triệu đồng nữa ở Quảng Ninh, lúc đó gặp con gái vẫn chưa muộn".
Vì lo cho tính mạng con gái, nên anh V. đã phải đưa tiền cho hắn. Đúng lúc này, lực lượng Công an ập đến bắt quả tang. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.
Vũ Văn Hưng tại cơ quan điều tra
Bộ mặt thật của gã lừa tình qua mạng
Vũ Văn Hưng là tên nghiện ma túy có thâm niên. Mới học đến lớp 5, do mải chơi, hư hỏng nên Hưng đã bỏ học đi lang thang. Hơn chục năm nay anh ta vất vưởng ở Hà Nội. "Nghề" chính của Hưng là lên mạng chat chít, lập ra những nick-name thật kêu, thật "sến" để làm quen với những cô gái nhẹ dạ, tán tỉnh qua mạng rồi gọi các cô đến "cứu net".
Trong số những em gái nhẹ dạ có em Công T.Q. Hưng cho biết, anh ta làm quen với Q. từ đầu năm học 2009. Hưng với nick - name "dembuon_nhome_81" đã làm quen với Q. qua mạng.
Sau một thời gian chat và tán tỉnh trên mạng, cuối năm 2009, Hưng hẹn gặp Q. để ngỏ lời yêu. Vì đang tuổi mới lớn, hiếu kỳ, nên khi được nghe những lời tỏ tình mật ngọt, Q. đã tin ngay và nhận lời yêu gã. Hưng quan hệ với cô bé một thời gian thì đến ngày 4/2, anh ta nảy sinh ý định kiếm tiền tiêu Tết.
Hôm đó, Hưng hẹn Q. đi chơi và đưa em đến một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. Sau đó, Hưng gọi cho gia đình Q. yêu cầu đem 100 triệu đồng đến chuộc như đã nêu…
| Sẽ xử lý hành vi giao cấu với trẻ vị thành niên và tống tiền Cho đến khi Hưng bị bắt, sau đó khai ra chỗ hắn đang giấu em Q. ở một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt, thì cô bé này vẫn không hề hay biết những việc làm tày trời mà gã bạn trai đã gây ra cho gia đình mình. Hưng bảo, nếu hôm đó anh ta lấy trót lọt 50 triệu đồng sẽ mang về thanh toán hết tiền phòng, ăn tiêu, mua sắm đồ đạc, nếu còn thừa tiền sẽ tính chuyện đánh bạc. Nghe thật nực cười. Được biết, đối tượng này không chỉ bị bắt về hành vi bắt cóc tống tiền, mà còn bị lực lượng Công an quận Tây Hồ bắt về hành vi giao cấu với người chưa thành niên. Hiện vụ án đang tiếp tục được Công an quận Tây Hồ đấu tranh mở rộng. |