Nhưng theo một số thông tin vừa được báo chí Mỹ tiết lộ, trong kế hoạch của Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) còn có không ít những kịch bản khó tin khác nhằm vào những kẻ thù của Washington. Chẳng hạn như kế hoạch bôi nhọ Saddam Hussein bằng một băng hình giả mạo nói về sở thích đồng tính của ông ta…
Tờ Washington Post dựa theo một số nguồn tin đã khẳng định, một số nhân viên mật của CIA cho rằng, việc giả mạo một đoạn băng hình ghi lại cảnh Saddam đang trên giường với một cậu bé trai có thể giúp gây bất ổn chế độ của nhà lãnh đạo này, trước khi quân Mỹ tràn vào đây năm 2003. "Đoạn băng hình cần phải làm giống như thu từ một camera bí mật" - một nhân viên CIA đã kể như vậy với phóng viên tờ báo.
Cũng theo nguồn tin này, nhóm tác chiến về
Tờ Washington Post cho biết, những "ý tưởng độc đáo" trên đã không ít lần được đệ trình lên giới lãnh đạo CIA, nhưng không hiểu vì lý do gì đã không được triển khai. Riêng kế hoạch nói trên đã không được phê duyệt vì thiếu kinh phí cũng như những bất đồng nội bộ.
Chẳng hạn như theo các nguồn tin trong chính CIA, ý tưởng về xây dựng đoạn băng hình giả nhằm xuyên tạc sở thích tình dục của Saddam là của những chuyên gia từng thành công về thủ đoạn kiểu này tại châu Mỹ Latinh hay Đông Á mà không hiểu rõ về đặc tính văn hóa của Trung Đông. "Chuyện Saddam giải trí với các cậu bé sẽ chẳng gây ra tiếng vang gì tại Trung Đông vì chẳng có ai hiểu về chuyện đó. Tác giả của kế hoạch trên đã chứng tỏ chẳng hiểu gì về nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng ta luôn coi những điều cấm kị của mình là chung của cả thế giới, nhưng trên thực tế đó chỉ là chuyện cấm kị của riêng chúng ta" - một cựu điệp viên CIA đã đánh giá như vậy sau khi nhận xét trò giả mạo băng hình của Saddam là chuyện lố bịch.
Thật ra, những biện pháp "quái gở" trên hoàn toàn không phải là chuyện mới đối với mật vụ Mỹ. Chẳng hạn như CIA từng dựng một đoạn băng hình tương tự để chống lại trùm khủng bố Bin Laden. Washington Post cho biết, CIA đã chọn một vài nhân viên có màu da tối hơn để đóng giả những tay chân thân cận của Bin Laden. Trong đoạn băng hình giả mạo đó, tất cả ngồi xung quanh một đống lửa và thi nhau nốc rượu. Trong lúc đó, "thủ lĩnh" Bin Laden của những kẻ này lại tự hào kể về những trò quan hệ đồng tính của mình.
Ngay tại phương Tây cũng từng phải xôn xao vì cuốn sách có nhan đề "638 phương pháp giết Castro", trong đó mô tả chi tiết vô số những nỗ lực của mật vụ Mỹ nhằm ám sát nhà lãnh đạo Cuba. Nhiều kế hoạch được nêu ra trong sách cũng có thể được xếp vào loại "độc đáo", ngay cả đối với những chuyên gia viết chuyện viễn tưởng. Chẳng hạn như do biết Fidel rất ham mê bơi lội, CIA đã tìm cách cài thuốc nổ vào một số loài động vật nhuyễn thể có màu sắc đẹp với hy vọng lãnh tụ