Vụ Mossad giết phó tướng Abu Jihad của PLO
Abu là một nhân vật huyền thoại trong sự nghiệp chống Israel của Tổ chức Giải phóng Palestine (Palestine Liberation Organization - PLO). Cái chết bí ẩn của ông cũng đã đi vào huyền thoại.
Vén bức màn bí mật về cái chết bí ẩn của Abu là Ban biên tập nhật báo Yediot Ahronot - một trong các tờ báo có uy tín và có số phát hành nhiều nhất tại Israel. Sau khi nhận nhiệm vụ tuyệt mật từ Mossad, chỉ huy trực tiếp đội biệt kích Sayeret Matkal có nhiệm vụ tổ chức cuộc tấn công bất ngờ và chớp nhoáng vào trụ sở PLO tại thủ đô Tunis (Tunisia) ngày 16-4-1988 là tướng Nahum Lev. Trước khi mất vào năm 2000, Lev đã có một bài trả lời phỏng vấn phóng viên báo Yediot Ahronot và thông qua nội dung bài báo, cả thế giới đều biết được nội tình cái chết của Abu vốn trước đó được xem là hoàn toàn bí ẩn.
Vào ngày 1/1/2012, được sự cho phép của chính phủ, lãnh đạo Mossad lên tiếng thừa nhận rằng, chính Mossad đã ra lệnh cho tướng Lev tổ chức cuộc tấn công giết Abu tại trụ sở PLO ở Tunis để "tiêu diệt phần tử khủng bố". Nhưng không hiểu sao, mặt khác, Mossad lại tìm mọi cách chặn đứng các tin tình báo rò rỉ gây bất lợi cho uy tín của Mossad cũng như cho chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Bên cạnh đó, Mossad còn cho các cơ quan truyền thông loan tải những tin tình báo có lợi cho Mossad về việc tại sao biệt kích Sayeret Matkal đã tấn công giết chết Abu.
Abu Jihad tên thật là Khalil al-Wazir, sinh ngày 10/10/1935 tại Ramla, Palestine, vợ là Intissar al-Wazir (cưới năm 1962, có 5 con, 3 trai, 2 gái) - Abu là nhân vật số 2 của PLO, sau Tổng thống Arafat. Biệt hiệu Abu Jihad có nghĩa là "Người cha Đấu tranh" (Father of Struggle), dân chúng đặt cho ông có lẽ do ông là một trong các lãnh tụ có sáng kiến thành lập PLO với nhiệm vụ tranh đấu không mệt mỏi chống lại sự chiếm đóng của Israel trên các vùng đất của người Palestine.
Trước đây, Abu đã từng nổi tiếng trong cuộc chiến Tháng Chín Đen (Black September) năm 1970-1971 tại Jordan, cuộc chiến ở Karameh, chiến đấu ở Beirut năm 1982 để hỗ trợ cho quân PLO tái chiếm các vùng đất mà Israel chiếm đóng tại Bờ Tây và tài chỉ huy trong phong trào Ném đá Intifada thứ nhất (First Intifada) - một tổ chức nổi tiếng của PLO thành lập vào tháng 12-1987 chống lại những công dân và binh lính Israel đã chiếm đóng các vùng đất của người Palestine tại Bờ Tây và Dải Gaza.
Trong bài phỏng vấn trả lời báo Yediot Ahronot, tướng Lev khẳng định rằng, chính ông ta là người xông vào nơi Lev cùng với 2 vệ sĩ trốn trong tòa biệt thự. Rất nhanh, Lev rút súng bắn vào đầu của vệ sĩ thứ nhất, rồi bắn chết tại chỗ vệ sĩ thứ hai. Sau khi chỉ còn mình Abu, ông ta chỉ việc xoay nòng súng về phía Abu rồi bóp cò. Abu trúng đạn ngã vật ra sàn nhà rồi sau đó tắt thở…
Không chỉ vụ Mossad giết chết Abu gây chấn động thế giới mà sau đó, Tổng thống Arafat cũng chết một cách đầy nghi vấn. Ông được thông báo qua đời lúc 3h30 ngày 11/11/2004 tại Bệnh viện Percy (Pháp) ở tuổi 75. Từ ngày 29/8/2012, giới chức an ninh Pháp bắt đầu vào cuộc điều tra tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của nhà lãnh đạo Palestine Arafat và nghi vấn rằng ông thiệt mạng vì nhiễm chất độc Polinium 210 do mật vụ Mossad của Israel bí mật đầu độc như kết quả các khoa học gia Trường Đại học Lausanne (Thụy Sĩ) đã tìm ra. Hiện các bác sĩ Pháp cũng đang hợp tác với các chuyên gia Thụy Sĩ tiếp tục điều tra để có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến cái chết bí ẩn của Arafat.
Cựu Giám đốc Mossad và âm mưu ám sát Saddam Hussein bằng "bom sách"
Trong thập niên 70 thế kỷ trước, Mossad từng âm mưu ám sát Tổng thống Iraq Saddam Hussein bằng "bom sách" nhưng đã thất bại. Vụ mưu sát được tiết lộ trong bộ phim tài liệu có nhan đề "Sealed Lips" (tạm dịch: Không hở môi) mới được trình chiếu trên kênh truyền hình Channel 1 của Israel. Bộ phim tập trung vào cuộc đời và những chiến công tình báo của Yitzhak Hofi, người nổi tiếng là "Khaka" - Giám đốc thứ 5 của Mossad và lãnh đạo cơ quan này từ năm 1974 đến 1982.
Từ khá lâu trước khi phương Tây bắt đầu coi Saddam Hussein - người nắm quyền ở Iraq sau cuộc đảo chính năm 1968 - là nguy cơ tiềm tàng của chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mossad đã có kế hoạch bí mật ám sát ông bằng quả bom giấu trong cuốn sách. Tuy nhiên, sau đó quả bom chỉ giết chết một sĩ quan cấp cao trong khi Saddam vẫn bình yên vô sự! Có lẽ đây là thất bại đáng hổ thẹn mà Mossad cố giữ kín trong nhiều thập niên qua.
Ngoài ra, Mossad cũng tiếp tục có 2 kế hoạch ám sát Saddam Hussein vào hai năm 1992 và 1999. Bộ phim "Sealed Lips" cũng tiết lộ các chi tiết về vụ Mossad gửi bom thư đến nhà của cựu sĩ quan SS Alois Brunner - cánh tay phải của Adolf Eichmann và chỉ huy trại tập trung Drancy tại Pháp - ở thủ đô Damascus của Syria. Trong vụ này, Brunner không bị giết chết mà chỉ bị mất một mắt và vài ngón tay. Về sau, Brunner được tin là đã chết tự nhiên vào năm 1996.
Ngoài Yitzhak Hofi, 85 tuổi và hiện đang sống ở Israel - bộ phim tài liệu "Sealed Lips" còn bao gồm các cuộc phỏng vấn đối với 5 cựu giám đốc khác của Mossad - bao gồm Zvi Zamir, Nahum Admoni, Shabtai Shavit, Efraim Halevy và Meir Dagan - cũng như một số điệp viên hoạt động mật nổi tiếng nhất của Israel. Một trong số họ là tướng Tzuri Sagi, người đứng sau âm mưu ám sát Saddam Hussein.
Theo bộ phim, Sagi sử dụng một chuyên gia chế tạo bom nổi tiếng trong cộng đồng tình báo và an ninh Israel được gọi tên là "Natan". Người này giấu chất nổ trong một cuốn sách tiếng Arập và được kích nổ khi bìa cuốn sách được mở ra. Tuy nhiên, Saddam Hussein ngay từ đầu đã có ý nghi ngờ cuốn sách nên gọi một sĩ quan thân cận mở nó ra. Ngay khi bìa sách được lật lên, một tiếng nổ lớn vang lên giết chết người sĩ quan, còn Hussein không hề hấn gì.
"Natan" cũng chính là người được Mossad giao trách nhiệm gửi bom thư ám sát Alois Brunner. Trong bộ phim, Sagi cũng tiết lộ ông được Mossad giao nhiệm vụ huấn luyện kỹ thuật chiến tranh du kích cho lực lượng đặc biệt của Iran với hy vọng quân đội Iran dùng những kỹ năng này để đối đầu với Iraq trong cuộc chiến tranh Iran - Iraq trong thập niên 80. Về sau, người Iran đem những kỹ thuật du kích học được từ Mossad huấn luyện cho lực lượng người Kurd chống lại chính quyền Baghdad tại vùng núi hiểm trở ở miền Bắc Iraq.
Tướng Yitzhak Hofi chỉ huy Mặt trận phương Bắc trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973 và được Ủy ban Agranat ca ngợi về tài lãnh đạo. Năm 1974, dù không trải qua thời gian hoạt động tình báo, song Hofi vẫn được chỉ định nắm vai trò lãnh đạo Mossad. Vào tháng 7/1976, Hofi nhận sứ mạng giải cứu một số lớn hành khách người Israel trên chiếc máy bay Air France 747 bị không tặc tấn công và buộc phải hạ cánh xuống sân bay quốc tế Entebbe ở Uganda trong chiến dịch Entebbe phối hợp với tình báo Kenya.
Từ trái quá phải: Saddam Hussein (năm 1971), Alois Brunner và Tướng Yitzhak Hofi.
Hofi là người chống đối kế hoạch của Israel tấn công lò phản ứng Osirak của Iraq vào năm 1981 vì lo ngại điều đó có thể thúc giục Saddam Hussein kết thúc trận chiến với Iran mà quay sang tấn công Israel. Ngay từ năm 1959, Mossad đã nắm trong tay thông tin về sự thỏa thuận giữa Liên Xô và Iraq liên quan đến chương trình hạt nhân.
Sang thập niên 70, Saddam Hussein bắt đầu thuyết phục Pháp và Italia giúp Baghdad phát triển chương trình hạt nhân dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). Tham vọng của Saddam Hussein là đến năm 1981, Iraq sẽ sở hữu lò phản ứng hạt nhân đầu tiên. Mặc dù IAEA cam kết theo dõi chặt chẽ Iraq theo những quy định của Hiệp ước Cấm phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT hay NNPT) song Israel luôn nơm nớp lo sợ chương trình hạt nhân của Iraq.
Sau khi được Menachem Begin - Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Israel lúc đó - giao trách nhiệm ngăn chặn tham vọng của Saddam Hussein, Hofi và ban sĩ quan tham mưu tình báo của ông đã đề ra hai giải pháp là sử dụng máy bay ném bom phá hủy lò phản ứng hạt nhân của Iraq hoặc tấn công bất ngờ bằng lực lượng đặc nhiệm, song cả hai đều không khả thi. Cuối cùng, Hofi quyết định phá hủy ngay từ đầu các thiết bị chuẩn bị xây dựng lò phản ứng đang nằm tại đất Pháp chuẩn bị lên đường đến Iraq chuyển giao cho chính quyền Saddam Hussein. Thế là chiến dịch "Ofra" ra đời và thành công hoàn toàn.
Năm 1977, Hofi được tân Thủ tướng Menachem Begin giao nhiệm vụ săn lùng tiêu diệt những tên tội phạm Đức Quốc xã đang chạy trốn. Và, mục tiêu của Hofi là Alois Brunner - người nổi tiếng tàn ác, chịu trách nhiệm về việc trục xuất và giết chết ít nhất 130.000 người Do Thái ở Áo, Hy Lạp, Slovakia và Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ 2.
Sau khi rời khỏi Mossad, Hofi được chỉ định làm Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Israel và về sau giữ chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Tadiran