“Tôi là Nguyễn Thị Bích, trú tại phòng 101 Khu tập thể Tòa án ngõ 260 Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội. Vào hồi 18h20 ngày 22/11, một nam thanh niên ẵm theo 1 cháu nhỏ tay cầm dao xông vào nhà tôi và đóng cửa cố thủ trong nhà. Hắn luôn mồm đe dọa giết cháu bé và tự sát, đồng thời đập phá khiến cho gia đình tôi rất hoang mang, lo sợ.
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an đã có mặt kịp thời. Được sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội, các chiến sỹ Công an đã thuyết phục, vận động, đồng thời áp sát bắt giữ đối tượng và giải thoát cháu bé, đảm bảo an toàn cho gia đình tôi. Sự mưu trí, dũng cảm cùng hành động nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an TP Hà Nội, đặc biệt là đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã khiến cho gia đình tôi cũng như người dân tại khu vực này rất khâm phục.
Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến đồng chí Giám đốc Công an TP Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an TP Hà Nội nói chung. Chúc các cán bộ, chiến sỹ Công an TP Hà Nội mãi mãi là địa chỉ tin cậy, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân Thủ đô”