Ngày 25/2 vừa qua, tôi có vào tỉnh Nghệ An tham quan du lịch. Trong lúc ghé chợ Vinh (TP Vinh - Nghệ An) mua đồ, tôi có đánh rơi một chiếc ví, bên trong có hơn 40 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng khác có liên quan.
Sau khi trở lại khu vực này tìm kiếm không thấy, tôi đã đến Công an phường Hồng Sơn (TP Vinh - Nghệ An) trình báo. Tại đây, trong lúc vẫn còn bàng hoàng, tôi được Công an phường cho biết, trước đó, anh Trần Văn Linh, công tác tại Đội Cảnh sát PCCC Bến Thuỷ, Phòng Cảnh sát PCCC - Công an tỉnh Nghệ An sau khi nhặt được một chiếc ví bên trong có tiền và nhiều giấy tờ quan trọng đã giao nộp cho Công an phường với mục đích tìm người trả lại.
Sau khi tiếp nhận thông tin, các đồng chí Công an phường đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra, xác minh, tận tình làm các thủ tục bàn giao chiếc ví bên trong có số tiền và giấy tờ trên cho tôi. Cảm động trước hành động nhặt được của rơi trả người bị mất, tôi có nhã ý biếu đồng chí Trần Văn Linh số tiền 5 triệu đồng, tuy nhiên, đồng chí nhất mực không nhận.
Qua sự việc trên, tôi xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục XDLL CAND, Công an tỉnh Nghệ An đã giáo dục, đào tạo ra những cán bộ chiến sĩ Công an nói chung và đồng chí Trần Văn Linh nói riêng có nghĩa cử cao đẹp trên. Hành động của các anh xứng đáng với danh hiệu Công an nhân dân hết lòng vì nước, vì dân; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ vĩ đại