1. Vị giáo sư nọ diễn thuyết suốt gần nửa tiếng đồng hồ trước một hội trường rỗng không. Khi nhận ra điều này, ông nói:
- Thưa các quý vị, việc không còn ai ngồi lại đây nữa đã đủ đáng tiếc lắm rồi, nhưng không ai có can đảm báo cho tôi điều này thì quả là thiếu tế nhị quá!
2. Vị giáo sư ngừng bài diễn thuyết và nói:
- Nếu những người nói chuyện cũng gây ít tiếng ồn như những người ngủ thì vài ba người muốn nghe tôi giảng bài sẽ hiểu được lời tôi.
3. Trong giờ thí nghiệm, giáo sư nhãn khoa giải thích cho sinh viên:
- Các em thấy rõ là các em không hề thấy gì. Việc các em không thấy gì các em sẽ thấy ngay đây!
4. Một giáo sư có tiếng là đãng trí đang làm việc trong phòng thí nghiệm thì người giúp việc chạy vào báo:
- Thưa giáo sư, có trộm trong thư viện.
- Thật à? - Giáo sư ngẩng đầu lên, hỏi - Thế hắn đọc gì ở đó?
5. Sau giờ giảng, giáo sư hỏi một sinh viên:
- Cậu ngủ ngon chứ?
- Không ạ. Giáo sư giảng bài to quá.
6. Giáo sư nọ vào một quán ăn nhưng tìm mãi mà không thấy còn một chỗ trống. Chủ quán nói:
- Tôi rất lấy làm tiếc nhưng quả thực không còn chỗ cho ngài nữa.
- Tôi nói để ông hay: Nếu cứ để tình trạng lúc nào cũng chật cứng như vậy thì chẳng mấy nữa sẽ không có ai thèm đặt chân tới quán đâu!
7. Một nữ sinh viên hỏi vị giáo sư sắp lên diễn đàn trình bày luận thuyết khoa học của mình:
- Thưa giáo sư, bài phát biểu của giáo sư hôm nay dài hay ngắn ạ?
Vị giáo sư hóm hỉnh trả lời:
- Bài phát biểu cần phải giống trang phục của phụ nữ. Nghĩa là nó phải vừa đủ để không bị xem là bất lịch sự, nhưng cũng phải ngắn gọn để "khêu gợi", thu hút sự chú ý của mọi người.
8. Giáo sư say sưa giảng bài. Một sinh viên cứ nói chuyện riêng và quay mặt ra ngoài đường nhìn trời mây, xe cộ. Giáo sư thấy vậy đi xuống cuối lớp véo tai cậu sinh viên nọ, bảo:
- Cái này dùng để làm gì?
Cậu sinh viên thưa:
- Thưa thầy, một cái thầy đang dùng còn một cái để tối về bố em dùng nốt ạ.
9. Trong một cuộc thí nghiệm, giáo sư nọ đã làm các sinh viên của mình hoảng hồn khi ông nói:
- Đây là một hỗn hợp rất dễ nổ. Nếu tôi không cẩn thận thì tất cả chúng ta có thể sang thế giới bên kia ngay. Xin các anh chị hãy lại gần nữa để thấy rõ hơn những gì tôi làm.
10. Trong phòng mổ, giáo sư bác sĩ nói với sinh viên trợ lý:
- Anh rõ là người vụng tay nghề. Đây là lần thứ sáu anh cấy ghép cơ quan không đạt... Mà lại vẫn nguyên một chỗ thao tác...
- Thưa giáo sư, tôi cảm phiền vì...
- Thôi, không nói nhiều! Đi kiếm một bệnh nhân nữa đi. Nhưng hãy nhớ rằng: Đây là lần cuối cùng tôi chỉ vẽ cho anh! Còn lần sau đó, mặc anh tự xoay xở lấy