Ngày 3/6, trên đường đi làm về, chúng tôi gặp một nhóm trẻ khoảng 10 tuổi đang đá bóng ở bên vỉa hè. Bỗng nhiên quả bóng văng ra đường, một em chạy theo để nhặt. Giữa làn xe máy vào giờ tan tầm, em này lách mình để nhặt quả bóng nhưng nó lại lăn đi xa. Hình ảnh đó khiến chúng tôi giật mình, bởi rất có thể, chỉ trong tích tắc sơ sảy không chú ý quan sát, nguy hiểm có thể đến với em bất cứ lúc nào.
Để lấp đầy thời gian nghỉ hè và tránh cho con gặp những tai nạn đáng tiếc, nhiều bậc cha mẹ đành phải xin cho con đi học thêm nhiều môn năng khiếu, học toán, tiếng Việt…
Thiếu trầm trọng các điểm vui chơi cho trẻ em ở Hà Nội được nhắc đến khá nhiều, nhưng để khắc phục và cải thiện tình trạng này thì dường như vẫn giậm chân tại chỗ. Thiết nghĩ, trẻ em là thế hệ tương lai của đất nước, đừng để những tai nạn thương tích đáng tiếc xảy đến với trẻ em ngày một nhiều mỗi khi hè về chỉ vì thiếu sân chơi. Chính quyền các cấp cũng nên nghiên cứu để bố trí, xây dựng sân chơi cho trẻ em phù hợp với quỹ đất để các em có được chỗ vui chơi lành mạnh, bổ ích