1. Trong buổi ca nhạc, một khán giả ghé tai hỏi người ngồi bên:
- Này ông, tại sao cô ca sĩ kia cứ ngó trân trân lên trần nhà là làm sao?
- À, có lẽ vì cô ấy không muốn biết khán giả bị tra tấn như thế nào.
2. Tại nhà hát Opera, đang chương trình diễn vở "Carmen", một bà khán giả bô bô kể chuyện với bạn gái ngồi bên cạnh:
- Anh Gerard nhà em vừa mới đi công tác xa về. Anh ấy rón rén chui vào phòng em, đúng lúc em đang…
Ông khán giả ngồi đằng trước quay lại tức tối nói:
- Không còn nghe được gì nữa!
- May quá, đồ tò mò! Ai khiến anh nghe chuyện tôi với anh Gerard.
3. Một thiếu nữ London đi nghe nhạc. Bà mẹ dặn theo:
- Phải để ý tới cái ví đó!
- Mẹ đừng lo. Con để trong xu chiêng rồi.
Bà mẹ quát lên:
- Mày để đấy để mọi người đặt tay lên đó phải không?
4. - Ông nên nhớ, những bài học nhạc của con gái tôi giá trị cả một gia sản đấy!
- Ghê thế cơ à?
- Chứ sao. Nhờ những bài học nhạc ấy của con gái tôi mà chúng tôi mua được ngôi nhà hàng xóm với giá chỉ bằng một nửa giá bình thường.
5. Nhà soạn nhạc và người chơi dương cầm nổi tiếng nước Nga Rachmaninoff tổ chức buổi hòa nhạc ở Moskva. Trên hành lang dẫn đến phòng hòa nhạc, một phụ nữ gặp Rachmaninoff. Bà nói:
- Thưa ông, tôi rất nghèo, tôi không có tiền mua vé. Ông làm ơn cho tôi xin một vé!
Rachmaninoff trả lời:
- Tôi chỉ có một chỗ ngồi, nếu bà muốn, tôi rất vui lòng nhường lại!
- Xin cảm ơn ông! - Người phụ nữ sung sướng kêu lên - Nhưng thưa ông, chỗ ấy ở đâu ạ?
- Ở ngay chỗ đàn dương cầm!
6. Một nhạc sĩ tồi thường đưa tác phẩm của mình đến cho nhạc sĩ trứ danh người Pháp là Ravel. Lần nào xem xong, Ravel cũng lắc đầu. Một lần, nhạc sĩ đó lại đưa đến một tác phẩm mới và nói:
- Thưa ông, đây là tác phẩm cuối cùng của tôi!
- Tác phẩm cuối cùng à? - Ravel kêu lên - Thế thì tôi khen đấy!
7. Một lần, nhạc sĩ thiên tài người Đức Beethoven đi xem một vở opera loại làng nhàng. Sau buổi biểu diễn, nhạc sĩ - tác giả vở kịch hỏi xem Beethoven có thích tác phẩm của ông không. Beethoven đáp:
- Vở opera của ông tôi thích đến mức trong đầu tôi bỗng nảy ra ý nghĩ là tôi phải viết lại nhạc cho nó.
8. Một cô ca sĩ mới vào nghề, sau đêm diễn nói với bạn:
- Thế nào, cậu thấy tớ hát được đấy chứ! Chỉ tiếc rằng cái hội trường này bé quá khiến "chất giọng" của tớ không phát huy hết được!
Cô bạn cười:
- Thảo nào mà mình thấy rất đông khán giả đã bỏ ra ngoài để nhường chỗ cho giọng hát của cậu!
9. Một anh không thích nghe nhạc giao hưởng nhưng vợ cứ đòi đưa đi nghe nhạc. Một hôm, vừa vào đến rạp, anh vội ghé tai hỏi người bên cạnh:
- Hôm nay họ biểu diễn gì vậy?
- Bản giao hưởng số 5.
- Thật may cho tôi, thế là đã qua được 4 bản đầu.
10. Một thí sinh tham gia cuộc thi hát hỏi một ông trong Ban giám khảo:
- Thưa ông, có đúng là giọng hát của tôi rất tốt không ạ?
- Làm gì có chuyện đó. Chỉ cần cô biết cách sử dụng đúng lúc, đúng nơi thôi. Ví dụ như trong trường hợp có hỏa hoạn hay bị kẻ cướp tấn công