Nỗi đau chất chồng
Số phận thật éo le. Anh Nguyễn Đức Túc, chồng chị Hạnh cũng là công nhân Xí nghiệp Môi trường đô thị số 4, vừa qua đời chưa đầy nửa năm. Anh Túc mất đi là nỗi đau khó vượt qua của gia đình với người mẹ già năm nay đã 78 tuổi và hai đứa con thơ của anh chị, đứa lớn mới đang học lớp 5, đứa bé còn chưa vào lớp 1.
Vượt qua khó khăn, chị Hạnh lại gắng gượng từng ngày trong nỗi đau vợ mất chồng, con mồ côi cha, tiếp tục hoàn thành công việc mà mình đã gắn bó gần 20 năm nay để mong một ngày các cháu sẽ khôn lớn thành người. Thế nhưng, tai họa lại một lần nữa ập đến mái ấm của gia đình vốn đã neo người ấy. 142 ngày kể từ ngày anh Túc qua đời cũng là ngày chị Hạnh ra đi mãi mãi.
Chiều 11/4, chúng tôi có mặt ở xã Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì) là nơi gia đình nạn nhân Nguyễn Mỹ Hạnh sinh sống, cũng là lúc gia đình vừa hoàn thành lễ tang tiễn đưa chị Hạnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Được biết, cháu Nguyễn Khánh Ly, con gái út 5 tuổi của chị đang bị sốt phát ban, ngày chị Hạnh ra đi cháu cũng không được nhìn thấy mẹ lần cuối. Cháu Nguyễn Tức Thành, đứa con trai lớn còn đeo chiếc khăn tang, còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh.
Dường như, nỗi đau mồ côi, mất cha, mất mẹ vẫn chưa in hằn vào tâm trí còn thơ dại của các cháu, thế nhưng các cháu không thể giấu được nét buồn trên khuôn mặt thơ ngây. Có lẽ, các cháu đang buồn và nhớ mẹ. Vì từ khi bố mất, các cháu luôn trông ngóng vào những giây phút được gần bên mẹ. Mấy ngày nay các cháu hỏi và trông ngóng mẹ như mọi ngày và chỉ được nhìn mẹ qua bức ảnh trên bàn thờ.
Hai đứa con chị Hạnh buồn bã bên bà nội, bà ngoại.
Sự ân hận muộn màng của thầy giáo lái xe "điên"
Theo các nhân chứng kể lại, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h15' ngày 9/4. Chiếc xe ôtô nhãn hiệu Ki-a, BKS 29A-08100 gây tai nạn với chiếc xe máy của hai thanh niên đứng trên khu vực ngã tư Bà Triệu - Lý Thường Kiệt, khiến 2 người ngã văng xuống đường. Tuy nhiên, thay bằng việc đứng lại giải quyết thì người lái xe tiếp tục điều khiển xe ôtô bỏ chạy, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao qua các phố Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn và rẽ phải vào phố Khâm Thiên.
Khi đến địa chỉ trên thì lái xe đã không làm chủ được tay lái đâm vào chiếc xe máy mang BKS 31-690Y6 do một nam thanh niên điều khiển khiến người này bị thương. Rồi bất ngờ đâm tiếp vào chiếc xe máy mang BKS 29K7-6944 do chị Nguyễn Mỹ Hạnh, 35 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội điều khiển, hất chị Hạnh lên nắp capô và chiếc xe chỉ dừng lại khi húc vào một cột điện bên đường. Hậu quả, chị Hạnh đã tử vong tại hiện trường.
Công an quận Đống Đa đã phối hợp với các đơn vị chức năng xuống hiện trường, tạm giữ hình sự đối với người điều khiển chiếc xe "điên", đó là Nguyễn Thanh Lâm, 28 tuổi, trú tại phường Phương Liên (Đống Đa, Hà Nội), là giáo viên dạy môn thể dục của một trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Khi chúng tôi gặp Nguyễn Thanh Lâm tại trụ sở Công an quận Đống Đa, Lâm vẫn chưa hết hoảng loạn vì đã gây ra vụ việc nói trên. Theo lời khai của đối tượng, đêm 8, rạng ngày 9/4, anh ta điều khiển ôtô đi từ phố Kim Đồng lên Lý Thường Kiệt - Bà Triệu. Khi đến đây, Lâm có va chạm với 2 nam thanh niên đang đứng dưới lòng đường xem tai nạn giao thông.
Anh ta định dừng xe lại thì thấy chiếc xe máy chỉ bị đổ, hai nam thanh niên đứng dậy cùng tốp bạn đuổi theo xe khiến anh ta sợ hãi nên nhấn ga bỏ chạy. Và hậu quả đau lòng liên tiếp xảy ra. Chỉ vì muốn trốn tránh tai họa do mình gây ra mà Lâm tiếp tục phạm sai lầm lớn hơn, gây ra cái chết thương tâm cho một nữ công nhân có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.
Khi chúng tôi nói với Lâm điều đó, anh ta cúi gằm mặt. Theo các điều tra viên, khi điều khiển xe, Lâm có men rượu. Vì thế, xin một lần nữa nhắc nhở mọi người: Hãy học tôn trọng mạng sống của người khác, trước khi học lái ôtô. Bởi chỉ cần một sơ suất, có thể một con người, thậm chí cả một gia đình bị đẩy vào nỗi đau tột cùng.
Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ, những tấm lòng hảo tâm của bạn đọc cả nước để hai cháu nhỏ con người nữ công nhân xấu số Nguyễn Mỹ Hạnh có điều kiện được nuôi dưỡng, chăm sóc và học hành nên người.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo CAND, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội. ĐT: 043.9420595