Thầy giáo 9x và lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường đại học, anh đã nhen nhóm ý tưởng thành lập “Lớp học vì cộng đồng” (PEC), lớp học tiếng Anh miễn phí cho các học sinh, sinh viên nghèo không có điều kiện đi học thêm tiếng Anh.

Sau một năm đi du học và dành nhiều thời gian làm gia sư, anh quyết định vay tiền, kêu gọi bạn bè cùng chung tay thực hiện dự án. Dù bị bạn bè, người thân, gia đình phản đối kịch liệt, nhưng sau hơn 2 năm thực hiện, dự án PEC của thầy giáo trẻ Nguyễn Tự Sánh, giảng viên Trường Đại học Hà Nội là niềm hi vọng cho những học sinh, sinh viên nghèo và cả những trẻ em tự kỷ.

Chúng tôi hẹn gặp Nguyễn Tự Sánh ngay tại gian hàng bán hạt giống nhỏ nhắn, xinh xắn do chính anh tự mở ở chợ Triều Khúc bởi Sánh lúc nào cũng bận rộn với những dự án có một không hai của mình.

Thầy giáo trẻ Nguyễn Tự Sánh.
Thầy giáo trẻ Nguyễn Tự Sánh.

Tranh thủ ngoài giờ dạy chính ở Trường Đại học Hà Nội và Trung tâm tiếng Anh PEC, Sánh mở thêm cửa hàng bán hạt giống, cùng người yêu thay nhau trông nom.

Nhà Sánh có truyền thống buôn bán hạt giống cây trồng, nên Sánh mở cửa hàng một phần vừa là để quảng cáo cho gia đình, vừa là để mưu sinh, kiếm thêm thu nhập và cũng là để thỏa mãn đam mê gieo trồng của mình.

Sinh năm 1990 nhưng nhìn Nguyễn Tự Sánh già hơn với tuổi của mình. Chàng trai Canh Ngọ tự nhận mình là một con ngựa bất kham, không chịu ngồi yên một chỗ với những ý tưởng “khác người”.

Ý tưởng thành lập lớp học cộng đồng mới đầu của anh bị gia đình, bạn bè, người thân cho là điên rồ và phản đối kịch liệt nhưng nhìn thành quả anh đạt được ngày hôm nay, ai cũng cảm phục và ngưỡng mộ bởi sự quyết tâm, dũng cảm, dám nghĩ dám làm của chàng trai trẻ.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Phúc Thọ, Hà Nội, từ nhỏ Sánh không có điều kiện được đi học thêm tiếng Anh, nhưng niềm đam mê đã thôi thúc chàng trai trẻ tự mua sách vở về học tại nhà.

Suốt những năm học cấp 3, Sánh chưa một lần đi học thêm ngoại ngữ nhưng anh vẫn mạnh dạn nộp hồ sơ thi vào khoa tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội và đỗ với điểm số khá cao.

Sánh trở thành niềm tự hào của cả gia đình và thôn xóm bởi khi ấy, không ai có thể tin một cậu bé trường làng tự học ngoại ngữ ở nhà lại có thể đỗ điểm cao đến thế.

Một buổi đi từ thiện ý nghĩa tại cô nhi viện Thánh an Bùi Chu.
Một buổi đi từ thiện ý nghĩa tại cô nhi viện Thánh an Bùi Chu.

Suốt những năm học đại học, Sánh vẫn miệt mài vừa tự học ở nhà, vừa đi dạy thêm ngoại ngữ để phụ thêm tiền đóng học phí, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ.

Năm thứ 3, một lần nữa Sánh đem đến niềm tự hào cho gia đình khi anh đạt xuất sắc được nhận học bổng toàn phần du học Australia gần 1 năm. Những kiến thức có được từ chuyến du học mở ra một chân trời mới trong Sánh.

Sánh bị thu hút bởi những giờ học vui vẻ, thoải mái giữa giáo viên và học sinh ở môi trường học tập mới, đặc biệt là kỹ năng giảng dạy của giáo viên bản địa khi luôn khuyến khích sinh viên thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Điều đó giúp ích cho công việc giảng dạy sau này của Sánh rất nhiều.

Tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc, Sánh được giữ lại làm giảng viên khoa tiếng Anh của Trường Đại học Hà Nội. Thời gian đầu mới ra trường, Sánh tiếp tục đi gia sư và nuôi dưỡng ước mơ về một trung tâm tiếng Anh cho riêng mình.

Gần nửa năm sau, dự án lớp học cộng đồng PEC (Perfect English center) chính thức được ra đời với ý nghĩa giảm tới mức thấp nhất chi phí cho một khóa học mà vẫn đạt chất lượng học tập cho các học sinh, sinh viên.

Các học viên tham gia PEC chỉ phải trả mức học phí 450.000 đồng để duy trì chi trả tiền điện, nước và thuê địa điểm học cho một khóa học kéo dài 2 tháng.

Cũng vì thấu hiểu hoàn cảnh của các học sinh, sinh viên nghèo không có điều kiện đi học thêm tiếng Anh như mình ngày xưa mà trong dự án PEC, Sánh còn mở thêm nhiều lớp học miễn phí.

Nhớ lại những ngày đầu mới khởi nghiệp, Sánh gặp muôn vàn khó khăn. Gia đình, bạn bè, người thân ra sức phản đối, gọi anh là “điên, là rồ, là kẻ vác tù và hàng tổng”.

Việc mở thêm một trung tâm ngoại ngữ giữa Hà Nội khi đã có khá nhiều trung tâm cả có tiếng lẫn vô danh sẽ rất khó để cạnh tranh, nhất là với một người thầy giáo trẻ vừa mới ra trường như Sánh.

Nhưng tuổi ngựa bất kham, Sánh quyết tâm thực hiện bằng được ý tưởng từ thời sinh viên của mình. Anh kêu gọi những người bạn là những người giỏi tiếng Anh để cùng thực hiện dự án.

Để có kinh phí thực hiện ước mơ của mình, Sánh đã chạy vạy khắp nơi, nhờ cả bố mẹ ở quê vay được gần 100  triệu đồng. Chật vật thuê địa điểm, mua sắm trang thiết bị, tuyển học viên.

Sau nửa năm chuẩn bị, những học viên đầu tiên đã đến lớp. Ban đầu học viên của trung tâm chủ yếu là những sinh viên của Sánh tại Trường Đại học Hà Nội cũng như những học sinh, sinh viên mà Sánh từng đi gia sư. Giáo viên chỉ có một vài người là bạn thân thiết của Sánh có trình độ tiếng Anh giỏi và tâm huyết với dự án lớp học vì cộng đồng của anh.

Chuỗi “Lớp học tiếng Anh vì cộng đồng” gồm ba cấp độ: Phát âm, giao tiếp cơ bản và giao tiếp nâng cao. Trong đó giáo trình “Phát âm” và “Giao tiếp cơ bản” do thầy Sánh và đồng nghiệp phối hợp soạn ra.

Ngay từ khi tuyển sinh, thầy đã chú ý phân loại trình độ để sắp xếp học viên theo từng cấp độ, nhu cầu. Đặc biệt, đối với nhóm học viên đang đi làm, thầy chú trọng nâng cao kỹ năng giao tiếp cơ bản để họ có thể ứng dụng ngay trong công việc.

Tiếng lành đồn xa, phương pháp học hoàn toàn mới và kỹ năng giảng dạy của thầy giáo 9x cùng các đồng nghiệp đã thực sự thu hút được nhiều sinh viên.

Đặc biệt, việc được học tiếng Anh bài bản với học phí thấp, thậm chí các em học sinh, sinh viên nghèo còn được miễn phí hoàn toàn là điểm hút lớn nhất của trung tâm PEC.

Nhận thấy tâm huyết của người thầy giáo trẻ, nhiều giảng viên, sinh viên trình độ tiếng Anh cao tìm đến trung tâm ngày càng nhiều để cùng anh thực hiện dự án đầy ý nghĩa này.

Một giờ học ý nghĩa của PEC, trong đó học sinh, sinh viên thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân.
Một giờ học ý nghĩa của PEC, trong đó học sinh, sinh viên thoải mái thể hiện quan điểm cá nhân.

Sau hơn 2 năm thực hiện, từ vài chục học viên ban đầu, Trung tâm PEC đã thu hút được hàng nghìn học viên, mở tại 5 địa điểm là Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, một điểm tại phường Quang Trung (Đống Đa) và tại chính nhà anh.

Các học viên của PEC đủ mọi lứa tuổi, có những em nhỏ học lớp 6, lớp 7, cũng có những người đã ở tuổi 60. Đội ngũ giáo viên, giảng dạy được tuyển chọn kỹ lưỡng và tổ chức lớp đào tạo nghiệp vụ hàng tuần.

Đó là những người có trình độ tiếng Anh Ielts trên 7.0, nhưng quan trọng hơn cả là họ có cùng nhiệt huyết, mong muốn góp sức nhỏ bé của mình cho những bạn trẻ khó khăn nhưng ham học.

Tham gia dự án PEC, các học viên không những có cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có cơ hội là thành viên của các tổ chức phi lợi nhuận khác trong khối liên kết của PEC để mang lại giá trị nhân văn cho cộng đồng và xã hội.

Với số tiền học phí thu được, một nửa Sánh dành để đầu tư lại về Trung tâm PEC, một nửa để anh cùng bạn bè và các giáo viên, học viên của trung tâm đi làm từ thiện.

Từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học, Sánh đã tích cực tham gia các chương trình từ thiện. Ý tưởng thành lập lớp học tiếng Anh miễn phí trong dự án lớp học vì cộng đồng cũng là từ những lần đi tình nguyện ấy.

May mắn cho anh khi được một người đàn anh thân thiết cũng là học viên đã tốt nghiệp của anh luôn đồng hành, lên ý tưởng, kế hoạch cho những chuyến đi từ thiện của trung tâm.

Sánh hồ hởi khoe, mới đây trung tâm của anh vừa đi trao quà từ thiện cho các em bé mồ côi ở cô nhi viện nằm trong khuôn viên của Nhà thờ Bùi Chu, một ngôi nhà thờ cổ và đẹp nổi tiếng miền Bắc thuộc huyện Xuân Trường - Nam Định.

Từ ngày thực hiện dự án, Nguyễn Tự Sánh dường như không có thời gian nghỉ ngơi. Tất cả buổi tối của anh đều dành cho “Lớp học vì cộng đồng”.

Tối thứ hai, ba, tư và thứ sáu, anh dạy các lớp học của sinh viên, người đi làm. Tối thứ năm và hai ngày cuối tuần, anh lại chạy xe về huyện Phúc Thọ (Hà Nội) dạy tiếng Anh miễn phí cho các em nhỏ tại quê nhà.

Ngoài những lớp học miễn phí dành cho học sinh nghèo, Sánh còn mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ tự kỷ tại trường Lâm Nhi (Ba Đình, Hà Nội). Hiện tại, Sánh đang lên kế hoạch mở thêm những lớp học tiếng Anh miễn phí cho trẻ em nghèo ngay tại một ngôi chùa ở Hà Nam và Nam Định.

Ngọc Trâm

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.