Theo đơn gửi các cơ quan chức năng của gia đình chị Lê Thị Hoa, ngày 21/10, chị Hoa bị sốt cao nên được người nhà đưa đến Trung tâm Y tế TP Huế khám và điều trị. Chị đã được các bác sĩ tại Trung tâm chẩn đoán bị sốt xuất huyết, nhưng sau 2 ngày điều trị, bệnh tình không thuyên giảm mà ngược lại càng trở nặng.
Gặp chúng tôi, anh Huỳnh Viết Linh (37 tuổi) chồng chị Hoa nghẹn ngào nói trong bức xúc: “Sau khi nhập viện, ngày 23/10, tôi phát hiện vợ xuất huyết ở chân răng nên xin các y, bác sĩ cho chuyển lên tuyến trên nhưng họ không đồng ý. Đến chiều 24/10, thấy bụng vợ phình to, lại có triệu chứng xuất huyết ở âm đạo, ho ra máu… nên tôi xin cho vợ chuyển viện lần nữa nhưng họ vẫn từ chối”.
Theo anh Linh, khi thấy gia đình nằng nặc đòi chuyển viện, Trung tâm Y tế TP Huế đã chuyển chị Hoa từ khoa Nội sang nằm ở khoa Cấp cứu với lý do, “ở đây có nhiều bác sĩ túc trực hơn!”. “Điều đáng nói là trước đó, bệnh viện khẳng định chắc chắn rằng, có thể điều trị lành cho bệnh chị tôi nên gia đình hết sức tin tưởng. Ấy thế mà…”, anh Lê Văn Hòa (em ruột chị Hoa) bày tỏ. Tuy nhiên, đến sáng 25/10, ngay sau khi siêu âm và biết bệnh tình chị Hoa đã quá nặng, Trung tâm Y tế TP Huế mới đồng ý cho chị Hoa chuyển lên Bệnh viện TW Huế để cấp cứu. Tại đây, các y, bác sĩ thuộc khoa Hồi sức cấp cứu chẩn đoán chị Hoa đang trong tình trạng suy cấp nặng, khó có thể qua khỏi khi các bộ phận như: Tim, gan, phổi, thận… bị tổn thương nặng; cơ thể phù nề do chuyển viện quá muộn.
Bà Nguyễn Thị Hậu kể lại việc xin chuyển viện cho con dâu nhưng Trung tâm Y tế TP Huế không đồng ý.
Bà Nguyễn Thị Hậu (mẹ chồng chị Hoa) cho biết thêm: “Khi gia đình xin cho con dâu tui chuyển viện thì các bác sĩ của Trung tâm Y tế TP Huế còn nói rằng, bệnh nhân xuất huyết là chuyện bình thường. Nếu được cấp cứu kịp thời, có lẽ nó sẽ không phải đối mặt giữa cái chết và sự sống như bây giờ”. Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Quốc Hùng, Giám đốc Trung tâm Y tế TP Huế, cho rằng: Trung tâm không đồng ý cho chuyển chị Hoa lên tuyến trên là do lúc đó huyết áp của bệnh nhân đã xuống quá thấp (?!). Nói rồi, ông Hùng còn tiết lộ: “Người xin chuyển viện không cùng họ với chị Hoa và chồng chị Hoa nên bệnh viện không đồng ý chuyển viện” (?).
Trước đó, ngày 23/10, con trai của chị Hoa là cháu Huỳnh Viết Minh Nhật (8 tuổi) cũng bị các bác sĩ ở Trung tâm Y tế TP Huế chẩn đoán nhầm sang bệnh viêm ruột thừa. Sau đó, Nhật được chuyển lên khoa Ngoại để chuẩn bị phẫu thuật nhưng do sốt cao, các bác sĩ đã cho cháu uống thuốc hạ sốt và phải siêu âm lần thứ 3 mới biết cháu Nhật bị… sốt xuất huyết (!?).
Qua tìm hiểu được biết, vợ chồng chị Hoa và anh Linh hiện có cuộc sống rất khó khăn. Anh Linh là công nhân vận hành lò hơi thuộc Công ty Tín Thành (đóng tại thị xã Hương Thủy), còn chị Hoa làm nghề bán bún rong. Hai vợ chồng anh chị thu nhập mỗi tháng không quá 3,5 triệu đồng; nhưng họ vẫn cần mẫn làm ăn để nuôi 2 con nhỏ và không may xảy ra sự việc đáng tiếc trên. Hiện vụ việc của bệnh nhân Lê Thị Hoa đang được Thanh tra Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên - Huế vào cuộc làm rõ