Hai ngày đã trôi qua nhưng dấu vết kinh hoàng của vụ nổ vẫn hiện hữu trong căn nhà của cô giáo Lựu: Toàn bộ mảng tường rào đã bị đổ vỡ, bởi sức ép của thuốc nổ, hai cánh cửa chính làm bằng gỗ lim cũng bị bật tung lộ ra những mảng trống hoác; các vết xám đen trên những mảng tường loang lổ.
Bi kịch từ một cuộc hôn nhân
Những người dân sống liền kề với chị Lựu xót xa kể lại: Chị Lựu là một phụ nữ hiền lành, sống rất kín đáo. Với những người sống xung quanh, chị luôn cư xử đúng mực nên được mọi người rất quý mến.
Lúc đó vào khoảng 18h30' ngày 13/2, thị trấn Phú Thứ bàng hoàng bởi một tiếng nổ lớn, phát ra từ phía nhà cô giáo Lựu. Khi mọi người tới nơi thì cô giáo Lựu và người chồng cũ là anh Trần Văn Sáu (47 tuổi, trú tại thôn Châu Xá, xã Duy Tân, huyện Kinh Môn), đang nằm bất động trên nền nhà, nhiều phần thi thể đã bị dập nát, mùi thuốc nổ đặc quánh… Mặc dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị Lựu đã tử vong.
Sau khi nhận tin báo của Công an thị trấn Phú Thứ, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương (PC45) phối hợp với Công an huyện Kinh Môn, Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra và bước đầu đã làm rõ được vụ trọng án đau lòng: Hơn 20 năm trước, anh Trần Văn Sáu (47 tuổi), trú tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn, công nhân Nhà máy Xi măng Hoàng Thạch, tìm hiểu và kết hôn với chị Phạm Thị Lựu, giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Phú Thứ. Do cảnh gia đình đông con, nên anh Sáu đến ở rể tại nhà của chị Lựu ở khu 5, thị trấn Phú Thứ và được gia đình bên vợ rất quý mến.
Thời gian sau đó, hai cậu con trai là Trần Văn Dương (21 tuổi, hiện đang là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi) và Trần Văn Nguyên (13 tuổi, đang là học sinh) chào đời trong niềm vui khôn xiết của họ. Có một người vợ hiền lành, tần tảo, biết vun vén cho gia đình và những đứa con ngoan nhưng anh Sáu lại không biết trân trọng. Anh Sáu lao vào cờ bạc và rượu chè. Bao nhiêu năm chung sống với anh Sáu, cũng là ngần ấy thời gian chị Lựu sống trong đau khổ.
Dì ruột của chị Lựu kể lại với phóng viên Báo CAND: Cứ xuân đến, Tết về, người ta vui xuân thì chị Lựu chỉ có nước mắt. Đồng lương giáo viên eo hẹp, lại một nách nuôi hai đứa con nhỏ, lấy tiền đâu để trả nợ? Vốn là người kín đáo, lại muốn chồng thay tâm đổi tính nên chị Lựu âm thầm chịu đựng những trận đòn vô cớ của chồng. Đã không ít lần, chị phải vay mượn, rồi tằn tiện từng đồng để trả nợ cho anh Sáu nhưng anh ta vẫn chứng nào, tật nấy. Khuyên bảo chồng không được, năm 2009, chị Lựu và anh Sáu đưa nhau ra tòa ly hôn.
Sau khi ly hôn, anh Sáu thuê nhà của bà Đỗ Thị Liên, ở khu Vĩnh Xuân, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều (Quảng Ninh), ở cùng phòng với anh Trịnh Xuân Thắng ở Từ Kỳ, hiện làm công nhân tại Công ty Than Mạo Khê. Mặc dù được gia đình khuyên bảo, nhưng anh Sáu vẫn "chứng nào tật nấy". Thi thoảng, anh Sáu vẫn về nhà thăm con… Gần đây, anh Sáu có ý định quay lại chung sống với chị Lựu, nhưng không được chị đồng ý. Từ đó, anh Sáu thường xuyên điện thoại, nhắn tin đe dọa sẽ giết chết chị Lựu...
Khi tiến hành khám xét nơi thuê trọ của Sáu, các trinh sát thu được một tờ giấy viết tay, Sáu gửi lại cho anh Thắng, người cùng thuê trọ nói rằng anh ta muốn kết liễu đời mình… Và anh Sáu trong cơn điên loạn đã có hành vi thiếu suy nghĩ. Trong ngày 13/2, anh Sáu lại tiếp tục gọi điện đe dọa giết chết chị Lựu, mang mìn cho nổ tan nhà và cho chị chết tại nhà.
Trước sự đe dọa của Sáu, chị Lựu đã đến nhà ông Vũ Thanh Điệp, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ. Nhưng đến khoảng 18h30' ngày 13/2, anh Sáu đi xe máy đến nhà chị Lựu, dựng xe ở sân trước nhà. Lúc này, cháu Nguyên đang ở trong nhà ăn cơm. Khi thấy anh Sáu, chị Lựu ra đóng chốt cửa lại. Ngay sau đó, anh Sáu đã cho nổ số thuốc nổ mà anh ta mang theo người. Vụ nổ đã gây thiệt mạng cho anh Sáu nhưng cũng cướp đi sinh mạng của chị Lựu, để lại nỗi xót xa cho những người thân và các đồng nghiệp.
Hậu quả để lại cho gia đình và xã hội
Mấy ngày không ngủ, con trai trưởng của chị Lựu là Trần Văn Dương, hiện đang là sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Thủy lợi gầy rạc đi, đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi. Dương ít nói, trầm ngâm nhìn mông lung, dường như em đang phải cố sức chịu đựng nỗi đau tột cùng. Dương chia sẻ: "Bây giờ em sẽ cố học thật giỏi, tốt nghiệp đại học, tìm được một việc làm để tiếp tục nuôi em trai mình ăn học. Em sẽ thay cha, mẹ dạy dỗ em trai nên người…".
Nén nỗi đau trong lòng, ông Trương Công Biệt, cậu ruột của chị Lựu chia sẻ với chúng tôi: “Hiện tại, một người bạn thân của chị Lựu đã ngỏ ý muốn xin cháu Nguyên làm con nuôi và nhận nuôi dưỡng cho đến khi cháu trưởng thành. Song trong lúc này, gia đình chúng tôi đang tang gia bối rối, chưa biết sẽ liệu tính thế nào. Người trong họ chúng tôi cũng đang có hai hướng, một là cử người trông nom cháu Nguyên. Rồi, mỗi người trong họ hàng sẽ gom góp tiền để giúp hai anh em cháu được ăn, học cho nên người. Điều chúng tôi lo lắng nhất bây giờ chính là việc nuôi, dạy hai cháu…”.
Những trăn trở của ông Biệt cũng là điều khiến anh Vũ Thanh Điệp, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Thứ suy tư: Hoàn cảnh của gia đình chị Lựu thật đáng thương, chính quyền và các đoàn thể sẽ có các biện pháp phối hợp, giúp đỡ cho các cháu vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này…
Chỉ vì sự bồng bột, xốc nổi của người cha, trong phút chốc, hai đứa con của anh Sáu trở thành những đứa trẻ côi cút, không cha không mẹ! Liệu chúng có đủ nghị lực để trở thành người tốt, khi thiếu bàn tay chăm sóc dạy dỗ của cả cha lẫn mẹ. Đó là câu hỏi khiến nhiều người suy ngẫm