Tết này con không về

Tết nào cũng vậy, con tranh thủ ngày nghỉ trước Tết về đưa ba má đi sắm sửa. Con muốn một tay lo cho ba má từ bánh trái, đồ ăn trong ngày Tết, đến mua cho má cái đầm hợp dáng, cho ba cái áo phông mới diện đi chúc Tết họ hàng... Thế mà, Tết này con đã không thể trở về!

Chúng tôi đang tập quen dần những ngày không có con

Nhắc đến người con trai duy nhất là Lê Huỳnh Nhật Minh, Phó Trưởng Công an xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, đã ra đi khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, giọng nói của ông Lê Văn Tâm chùng xuống. Dù ông từng là Phó Trưởng phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Tây Ninh, bản lĩnh đã được tôi luyện, nhưng mất mát này với vợ chồng ông quá lớn. Bởi Lê Huỳnh Nhật Minh là người con trai duy nhất của họ, là đứa con hiếu thảo, là niềm hy vọng lớn lao của cả gia đình.

Khi Minh còn công tác tại Đội An ninh Công an huyện Gò Dầu, ngoài làm tốt công tác chuyên môn, anh còn là một Phó Bí thư chi đoàn cơ sở năng nổ, nhiệt tình và nhạy bén trong công việc. Năm 2019, Công an tỉnh triển khai thực hiện Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận chức danh Công an xã, Minh đã đăng ký xung phong về Công an xã Phước Thạnh công tác. Trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, Minh tham gia tích cực vào tuyến đầu phòng, chống dịch, được phân công tham gia Tổ truy vết người liên quan đến dịch bệnh COVID 19 trên địa bàn xã Phước Thạnh với vai trò Tổ phó.

TET - Tết này con không về -0
Người dân và cán bộ, đồng đội tiễn biệt Đại úy Lê Huỳnh Nhật Minh. Ảnh: Ngọc Hà
“Minh lúc nào cũng muốn chăm sóc cho ba má. Khi tham gia Tổ truy vết, ngày 14/7, được nghỉ một khoảng thời gian ngắn, con vội chạy đi mua đồ ăn, ghé mang về cho ba má. Con phải nhìn ba má ăn xong, rồi mới an lòng đi làm nhiệm vụ tiếp. Từ lần đó, do tính chất khốc liệt của công việc, Minh không lần nào ghé về nhà nữa, cho đến ngày ba má nhận được tin dữ của con...”- ông Tâm xúc động kể lại.

Từ ngày 21/7 đến 28/7, Nhật Minh cùng với các thành viên trong Tổ đã điều tra dịch tễ nhiều trường hợp F0, ca nghi nhiễm, truy vết các trường hợp F1, F2. Không kể ngày hay đêm, Minh đã đến tận nơi chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và cùng đồng đội đảm bảo an ninh trật tự tại 2 khu vực phong tỏa; tham gia quản lý, giám sát hàng trăm trường hợp F1, F2 đang cách ly tại nhà.

Ngày 25/7, Minh trực tiếp cùng với Tổ truy vết xét nghiệm nhanh cho 18 trường hợp công nhân ở Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời về địa phương, góp phần hạn chế dịch bệnh lây lan, ổn định tư tưởng, tâm lý người dân. Ngày 29/7, UBND xã tổ chức xét nghiệm nhanh đối với các thành viên Tổ truy vết, không may, Minh có kết quả dương tính với SARS- CoV-2 và được đưa đến cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu. Ngày 7/8, Minh được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh. Đến sáng 11/8, bệnh của Minh trở nặng. Tuy được các y, bác sỹ tích cực cứu chữa nhưng Minh đã không qua khỏi.

Ngày 17/8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với Lê Huỳnh Nhật Minh.

Sự ra đi của Lê Huỳnh Nhật Minh đã để lại sự xót xa, tiếc thương vô hạn cho gia đình, đồng đội và những người biết anh. Căn nhà của ba má Minh giờ cô quạnh với người mẹ hễ ai nhắc đến con là nước mắt chảy dài, người cha ngồi lặng lẽ. “Chúng tôi đang tập dần những ngày tháng không còn con nữa. Nhưng chắc sẽ lâu lắm mới quen được...” - ông Tâm cho biết.

Hai bố con đều là Công an nên Giao thừa 2 bố con thường trực tại đơn vị, chỉ có má Minh thắp hương cúng lễ ở nhà. Năm nào cũng vậy, Minh rất chu đáo, ngày nghỉ cuối tuần trước Tết, bao giờ anh cũng ghé nhà chở má đi mua sắm hết đồ ăn uống, cúng lễ ngày tết, cả quần áo mới cho ba má mặc đi chúc Tết họ hàng. Mùng 1 Tết Nguyên Đán Tân Sửu rất hiếm hoi, Minh ghé được nhà chúc Tết ba má, ăn cơm tân niên khiến má Minh vui lắm.

Năm nay, cả ba, cả má Minh đều đã nghỉ hưu và ở nhà đón Tết, má Minh không còn phải đón giao thừa một mình nữa nhưng bà đã không thể còn có niềm vui ngóng con trai ào về nhà mùng 1 chúc Tết ba má nữa. Bởi Tết này, Minh đã không thể trở về...

Con đã không thể thực hiện lời hứa với bố mẹ

Ngôi nhà của gia đình Trung úy Nguyễn Văn Chiến, cán bộ Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ngày thường vốn đã neo người, ngày Chiến ra đi, chỉ có mẹ già thẫn thờ khóc con; hai người chị gái và bố tha hương, làm ăn tận các tỉnh phía Nam, đúng thời điểm giãn cách xã hội nên cũng không về kịp. Đến ngày đưa Chiến về nơi an nghỉ cuối cùng, chiếc xe cứu thương chạy suốt đêm từ Sài Gòn mới kịp đưa ông Nguyễn Văn Chín, bố Chiến trở về. Nước mắt người đàn ông lam lũ chảy tràn trên khuôn mặt, đứa con trai duy nhất trong số 4 chị em, niềm hy vọng lớn nhất của ông đã không còn nữa...

TET - Tết này con không về -0
Thượng úy Nguyễn Văn Chiến.

Trung úy Nguyễn Văn Chiến công tác ở Đội An ninh Công an huyện Quỳnh Lưu, là người nhiệt thành với công việc, có nhiều sáng kiến trong việc xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự, qua đó đã góp phần giữ bình yên địa bàn ngay tại cơ sở. Ngoài ra, với vai trò cầu nối, Chiến cùng đồng đội đã xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an và các linh mục, chức sắc, chức việc, tu sĩ trên địa bàn, Từ đó, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến tình hình ANTT, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

Khi Quỳnh Lưu trở thành ổ dịch với gần 100 người dương tính với COVID 19, gần 300 cán bộ, chiến sỹ Công an được điều động làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT, lập các điểm chốt phòng, chống dịch bệnh trên toàn địa bàn. 20h ngày 6/8, khi đang làm nhiệm vụ kiểm soát tại chốt phòng, chống dịch trên QL1A đoạn qua xã Quỳnh Vân, Trung úy Nguyễn Văn Chiến đã bị một chiếc xe tải lưu thông trên đường tông vào. Mặc dù được đồng đội, các y, bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, Chiến đã ra đi... Ngày 13/8, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Trung úy lên Thượng úy trước thời hạn đối với Nguyễn Văn Chiến.

Từ khi Chiến mất, bà Lê Thị Dần, mẹ Chiến, tê dại trong nỗi đau. Khi chúng tôi đến thăm, ông Chín cũng mới đi điều trị bệnh viêm phổi cấp từ bệnh viện về.

Kể về Chiến, ông vẫn vẹn nguyên niềm tự hào nhưng xen lẫn xót xa. Ông kể, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, cả 3 chị đầu đều không được học đến nơi đến chốn, lấy chồng rồi 2 chị vào miền Nam làm công nhân. Chiến từ nhỏ đã học rất giỏi và không biết từ bao giờ mơ ước vào ngành Công an cứ ngấm dần trong cậu. Ngày đưa Chiến đi sơ tuyển, ông Chín kẽo kẹt đạp xe chở con đi. Do nỗ lực học tập, Chiến đã thi đậu vào Học viện An ninh và ra trường về công tác tại Công an huyện Quỳnh Lưu. Cả gia đình mừng rỡ, bà con chòm xóm cũng vui cùng gia đình ông Chín vì đã có đứa con ngoan, trưởng thành.

Ông Chín còn nhớ, trước khi mất, Chiến có gọi điện thoại cho bố đang ở trong Sài Gòn, bảo bố rằng, năm nay dịch bệnh không thực hiện được nhưng năm sau con sẽ lập gia đình cho bố mẹ vui. Ông Chín mừng lắm, dặn con: “Nhà có mình con là con trai, con lập gia đình sớm cho bố mẹ nhờ”. Chỉ còn vài ngày nữa là Tết, năm mới sắp sang, nhưng Chiến đã không kịp thực hiện được lời hứa lập gia đình cho bố mẹ vui...

6 năm công tác thì cứ đan xen, 3 năm Chiến được ăn Tết cùng gia đình, 3 năm trực Tết ở đơn vị. Những ngày trước Tết, bao giờ Chiến cũng dọn dẹp nhà cửa, lau dọn bàn thờ, qua ngày mùng 1 thì đưa bố mẹ đi họ hàng, láng giềng chúc Tết. Tết năm nay, gia đình cũng đang cố gắng vượt lên nỗi đau, nhưng chắc chắn không thể vui được khi không có con trai trở về...

Trong cuộc chiến với dịch bệnh COVID 19, tính đến ngày 7/12/2021, toàn lực lượng Công an đã có hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ nhiễm và nghi nhiễm bệnh; 17 đồng chí hy sinh, tử vong liên quan đến dịch bệnh. Đúng như một thông điệp của chương trình giao lưu nghệ thuật “Lá chắn bình yên” do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam vừa tổ chức: Những chiến sỹ Công an- những “tấm lá chắn” ấy cũng có mệt mỏi, có đau đớn và hy sinh. Nhưng vượt trên tất cả, thì trùng điệp đội ngũ ngày ngày vẫn đan vào nhau không ngơi nghỉ một giây phút nào. Mạnh mẽ và tin cậy, chất thép của sự tôi luyện, sự kiên cường, trách nhiệm và tình yêu -“Lá chắn” ấy sẽ luôn sẵn sàng phòng thủ, sẵn sàng tấn công và là chỗ dựa cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Những mất mát, hy sinh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID 19 không từ ngữ nào diễn tả được. Nhưng như khẳng định của Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an trong chương trình giao lưu nghệ thuật, đây là mất mát to lớn của gia đình, người thân và lực lượng CAND, song những mất mát, hy sinh ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng niềm tin về một Việt Nam đoàn kết, cùng chung ý chí, chiến thắng đại dịch và khát vọng bình yên, hạnh phúc, hùng cường.

T. Hòa

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.