10h ngày 30/8, đã xảy ra một vụ giết người dã man tại khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Hai mẹ con nạn nhân là Lê Thị Lan (24 tuổi, quê huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, tạm trú tại khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An) và Lê Thị Phượng (2 tuổi) đã chết trên đường đi cấp cứu. Hung thủ bị bắt ngay sau đó là Nguyễn Văn Quân (29 tuổi, quê Gò Quao, Kiên Giang).
Nơi vụ án mạng xảy ra là một điểm thu mua phế liệu mà vợ chồng chị Lan thuê của Công ty Anh Việt (Công ty Anh Việt thuê của Lữ đoàn 434 rồi cho vợ chồng chị Lan thuê lại).
Theo lời ông Lê Đăng Chư (51 tuổi, cha chồng chị Lan), lúc ông cùng con trai là Lê Đăng Du (24 tuổi, chồng chị Lan) đi từ ngoài về điểm thu mua phế liệu thì thấy một thanh niên đi từ trong buồng ra. Thấy vậy, Du hỏi người thanh niên này đi đâu vào nhà vậy. Người thanh niên này ấp úng, vùng vằng và định bỏ chạy thì bị Du túm tay lại rồi đánh cho hai bạt tai.
Tiếp đến ông Chư kêu cứu, rồi cùng với người cháu xông vào phụ Du bắt người thanh niên kia trói vào cột. Xong xuôi đâu đấy, Du đi vào buồng để kiểm tra thì thấy vợ và con nằm trên vũng máu, trên người chỉ còn đúng cái áo lót. Du lập tức đưa hai mẹ con đi cấp cứu trên Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng không kịp, mẹ con chị Lan đã mất trên đường đi. Ngay lúc đó, ông Chư cùng với mọi người gọi điện báo Công an.
Ngay sau khi nhận được tin của gia đình nạn nhân, Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) đã xuống bảo vệ hiện trường và điện báo Công an thị xã Thuận An. Hung thủ Nguyễn Văn Quân ngay lập tức được đưa về trụ sở Công an thị xã Thuận An.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Quân với vẻ mặt lạnh tanh, ranh mãnh, không chút sợ hãi trả lời điều tra viên. Quân khai: "Lúc đó khoảng 10h, hắn đi từ ngoài vào để trộm đồ. Khi bị chị Lan phát hiện và tri hô, Quân cầm cây sắt đánh 2 phát vào đầu khiến chị Lan bất tỉnh. Sau đó hắn kéo chị Lan vào trong buồng, lúc này trong buồng còn có cháu Phượng đang đứng khóc dưới nền nhà. Hắn dùng tay bóp cổ cháu Phượng thì chị Lan tỉnh dậy, thuận tay hắn quật liên tiếp 6 phát vào đầu chị Lan và mặt cháu Phượng khiến hai người gục ngay tại chỗ".
Với bản chất ngoan cố, Quân chỉ thừa nhận lúc kéo chị Lan từ ngoài vào trong buồng thì quần áo trên người tụt ra hết và hắn không thừa nhận hành vi định hiếp dâm chị Lan. Khi thấy có người đi về, nên hắn buông cây sắt rồi đi ra ngoài định tẩu thoát nhưng đã bị bắt lại.
Hiện vụ án đang được Phòng CSĐT Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ