Chỉ cần dạo qua các tuyến phố thuộc khu vực Hà Nội một lượt, ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh nhiều chiếc xe lam tự chế, xe lam thương binh nhái tung tẩy trên các tuyến phố. Những chiếc xe này bất chấp quy định, ngang nhiên thồ hàng cồng kềnh, quá khổ khiến người tham gia giao thông trên đường bị ảnh hưởng. Đáng chú ý, vì tư lợi, nhiều chủ xe lam tự chế, xe lam thương binh nhái còn kiêm thêm cả dịch vụ "taxi".
Nói là "taxi" cũng bởi, số xe này thường xuyên "vợt" khách dọc đường, đảm trách công việc trung chuyển hành khách tới nơi mà họ yêu cầu. Có mặt tại tuyến phố Hàng Đồng vào chiều một ngày cuối tuần, chúng tôi tá hỏa trước cảnh trên thùng chở hàng của một xe lam tự chế đang lưu thông qua khu vực này đã ken đặc 4-5 người. Người đứng, người ngồi lố nhố cùng với đống đồ đạc lình kình đi kèm.
Đến đoạn đường gồ ghề, số hành khách này lại lắc lư, thậm chí còn "bật" tung lên gần chạm vào nóc thùng xe… bất giác khiến ai lưu thông trên đường trông thấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm: "Liều quá…!". Bám theo sau một hồi lâu, chúng tôi càng thêm bất ngờ trước việc chiếc xe vi phạm này thản nhiên đi qua một số tuyến phố chính - mật độ người tham gia giao thông đông như: Hàng Đồng, Bát Đàn, Hàng Điếu, Hà Trung… mà không hề gặp bất cứ một trở ngại nào từ phía các cơ quan chức năng.
Tiếp tục tìm hiểu, chúng tôi cũng bắt gặp những hình ảnh tương tự tại các tuyến đường đông lưu lượng phương tiện tham gia giao thông như: Lê Duẩn, đường Giải Phóng, Láng, Nguyễn Chí Thanh...
Thực tế này đang cảnh báo về hiểm họa rình rập người dân từ những chuyến "taxi" 3 bánh dạng này. Bởi những điều kiện an toàn đi kèm với xe lam tự chế như: dây bảo hiểm, chỗ ngồi, cửa ra vào… đều không được trang bị