>> Bị cáo trong bài viết "Trả giá vì lối sống buông thả" lãnh án 8 năm tù
Như Báo CAND đã đưa tin, mặc dù đã có vợ con ngoài quê nhưng Chu Văn Hoàng vẫn tổ chức lễ cưới với Trâm (tháng 4/2009), sau đó thuê nhà tại Hóc Môn sống chung. Tháng 6/2009, Trâm mang thai nhưng Hoàng yêu cầu phải phá bỏ. Sau khi phá thai xong, nhiều lần bị Hoàng đánh nên Trâm đến ở và phụ bán cà phê cho chị Nguyễn Thị Thái Th. (ở Hóc Môn).
Buồn chuyện gia đình, trưa 22/7/2009, Trâm mua rượu về và rủ bạn làm chung uống tại quán chị Th. Sau đó, Trâm điện thoại xin lỗi Hoàng và xin được trở về sống chung nhưng Hoàng không đồng ý. Chiều cùng ngày, anh Hoàng và Trâm hẹn gặp nhau ở quán cà phê Sài Gòn Phố, xã Tân Xuân (huyện Hóc Môn).
Trước khi đi, Trâm lấy một con dao giấu vào túi quần rồi nhờ chị Th. (trên đường về nhà) cho quá giang đến chỗ anh Hoàng. Tại đây, thấy Trâm đã say, mang theo dao nên anh Hoàng từ chối không nói chuyện và bỏ ra về. Khi anh Hoàng ra đến bãi giữ xe, Trâm đi theo và đưa dao kêu người tình: "Anh hãy đâm em đi!". Hoàng không đâm Trâm mà thách thức: "Cô có giỏi thì đâm tôi đi".
Ngay tức thì, Trâm cầm dao và đâm mạnh vào ngực trái Hoàng khiến nạn nhân chết tại chỗ. Ngay sau khi gây án, Trâm đón honda ôm đến Công an xã Trung Chánh (huyện Hóc Môn) đầu thú