Trước đó, khoảng 19h ngày 3/6, anh Võ Thành Đức (43 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè, TP HCM) điều khiển xe ôtô Toyota Innova BKS 51A-271.51 chở chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền, NSƯT Tạ Minh Tâm và anh Lê Thành Nhanh từ TP Long Xuyên (An Giang) về TP HCM.
Khi xe chạy đến vòng xoay đường 30-4 - Nguyễn Văn Linh (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thì xảy ra mâu thuẫn tránh vượt với xe môtô BKS 65B1-127.72 do Huỳnh Chí Thông (27 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chở vợ là Nguyễn Thị Huyền Trang (24 tuổi), dẫn đến cự cãi. Cả hai xe cùng chạy qua cầu Hưng Lợi về hướng quận Cái Răng.
Khi qua cầu Hưng Lợi, Thông chạy xe theo chửi bới, đòi anh Đức phải dừng xe để nói chuyện phải trái. Thấy thái độ xấc xược của Thông, anh Đức tấp xe vào lề đường, rồi xuống xe đánh nhau với Thông. Đúng lúc, Trần Tấn Sang (29 tuổi, bạn của Thông) trên đường đi qua thấy vậy liền dừng xe, dùng nón bảo hiểm tấn công anh Đức.
Trang (vợ Thông) gọi điện thoại cho anh trai là Nguyễn Thành Ngộ và một đối tượng tên Xô (bà con của Trang) đến đâm anh Đức trọng thương rồi bỏ trốn. Anh Đức được bạn bè đưa vào Bệnh viện Đa khoa TW Cần Thơ cấp cứu nhưng đến 21h45' cùng ngày thì tử vong.
Qua khám nghiệm tử thi, kết luận: Nạn nhân Võ Thành Đức tử vong là do choáng mất máu cấp sau vết thương đứt thủng động mạch đùi trái do vật sắc nhọn gây ra. Tại hiện trường, cơ quan Công còn thu được nhiều mảnh đá bị vỡ.
Sáng 6/6, trao đổi qua điện thoại với PV Báo CAND, NSƯT Tạ Minh Tâm cho biết: Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết sốc vì sự ra đi quá đột ngột của người bạn trên. Tôi thấy sự việc hôm đó rất nhỏ nhặt chẳng đáng gì, nhưng các đối tượng đi xe môtô quá manh động và liều lĩnh. Sự việc diễn ra quá nhanh, khi chúng tôi xuống xe can ngăn thì anh Đức đã bị các đối tượng trên dùng hung khí đâm trọng thương rồi. Chúng tôi đưa anh Đức vào bệnh viện cấp cứu được khoảng 2 tiếng sau thì mất. Các bác sỹ cho biết anh ấy bị dập lá lách và đứt động mạch chủ đùi nên mất máu quá nhiều nên tử vong.
Một số cơ quan truyền thông đưa tin anh Đức là tài xế của tôi, nhưng sự thật không phải như vậy. Qua Báo CAND tôi khẳng định, anh Võ Thành Đức không phải là tài xế của tôi, tôi không có tài xế riêng. Anh Đức là một người bạn mới quen của tôi. Nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sỹ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc, truy bắt các hung thủ gây án. Đồng thời khẩn trương khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để cho gia đình sớm nhận thi thể anh Võ Thành Đức về an táng