Thị trưởng vẫn cứ băn khoăn nói với ông trưởng đoàn: "Việc này không thể coi thường được anh nên đến bệnh viện kiểm tra xem sao?". Vị cán bộ tỉnh xua tay: "Không cần, tôi có sao đâu!". Nhưng thị trưởng vẫn cứ nài nỉ: "Anh nên đi đi, nhỡ ra có chuyện gì chúng tôi không gánh vác nổi đâu?". Không còn cách nào khác vị cán bộ tỉnh đành phải đồng ý đến bệnh viện kiểm tra.
Đến bệnh viện tốt nhất tỉnh, thị trưởng chỉ thị cho bệnh viện làm kiểm tra toàn diện về sức khoẻ cho vị cán bộ tỉnh. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì ông thị trưởng mới thở phào nhẹ nhõm.
Trở về trụ sở ông thị trưởng vội triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. "Mỗi một người trong chúng ta phải nghiêm túc xem xét nguyên nhân nào đã xảy ra sự cố này, đồng thời mỗi bộ phận phải kiểm điểm sâu sắc trách nhiệm của mình".
Nói xong thị trưởng nhìn khắp lượt các cán bộ cấp dưới của mình. ánh mắt thị trưởng như họng súng liên thanh lướt qua các khuôn mặt mọi người: "Thế nào, không ai dám nhận trách nhiệm à? Chả nhẽ sự cố lớn như thế là do tôi gây ra?".
Thị trưởng vừa dứt lời, chủ nhiệm văn phòng đứng lên nói: "Tuy tôi đã kiểm tra kỹ lộ trình đoàn kiểm tra sẽ đi qua nhưng lại không tính đến chuyện cành cây khô gãy gây ra sự cố. Trách nhiệm này thuộc về tôi".
Mặt thị trưởng lộ ra một nét cười: "Mọi người nên theo gương đồng chí trợ lý hãy dũng cảm thừa nhận trách nhiệm của mình".
Thị trưởng chưa dứt lời, giám đốc công ty cây xanh đứng lên: "Đúng ra trách nhiệm này phải thuộc về tôi. Chúng tôi đã không kịp thời cắt tỉa các cành cây khô mục nên mới để ra sự cố nghiêm trọng này. Tôi xin kiểm điểm trước đồng chí thị trưởng".
Tiếp theo nữa, các cán bộ đầu ngành tới tấp đứng lên tự kiểm điểm và cũng đều nhận trách nhiệm thuộc về mình...
Thị trưởng nghiêm túc nghe các cán bộ đầu ngành kiểm điểm trách nhiệm sau đó nói: "Hiện nay vấn đề đã được tìm ra, mấu chốt là mỗi bộ phận phải làm tốt công việc của mình để không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Văn phòng uỷ ban phải tổ chức kiểm tra lại lộ trình của đoàn kiểm tra các ngày tiếp theo. Công ty cây xanh phải cho người ngay đêm nay cắt tỉa hết các cành cây khô mục. Làm sao để đến một con ruồi cũng không thể đến gần được đoàn kiểm tra".
Sắp xếp xong xuôi mọi việc, thị trưởng chuẩn bị giải tán hội nghị thì điện thoại của thị trưởng reo. Thị trưởng cầm điện thoại: "Alô! Là tôi đây, có chuyện gì? Mỏ than lại bị sập à? Ông nói rõ đi chết mấy người?... Ờ, có hai người thôi chứ gì. Tôi rõ rồi!". Thị trưởng buông điện thoại nói với chủ nhiệm văn phòng: "Mỏ than Hoành Phát xảy ra chuyện nhỏ, anh đến đó giải quyết đi!..."