Theo đơn cầu cứu của anh Nguyễn Hoàng Hồ (19 tuổi, ngụ phường 13, quận 8, TP HCM, tạm trú phường 5, quận 8) đến Báo CAND, bức xúc: Sự việc bắt đầu vào lúc 18h30' ngày 28/11/2010, anh Hồ ngồi uống nước tại quán cà phê (cách nhà khoảng 10m) thì Phan Phúc Thành (tức Cu Bi, ngụ phường 5, quận 8) và Bùi Minh Trực (ngụ phường 6, quận 8) rủ đi chơi.
Khi các anh đi đến đường Bông Sao (phường 5, quận 8) bất ngờ bị bốn thanh niên mặt mày bặm trợn đi trên hai xe gắn máy cầm dao chặn đường. Tiếp đó, bọn chúng cầm mã tấu rượt đuổi chém tới tấp vào người anh, bất chấp sự cản ngăn của nhiều người dân. Bị chém vào lưng và đầu chảy máu ướt đẫm áo, anh Hồ cố vùng dậy chạy vào tiệm Inox Liên Minh (số 191, liên tỉnh 5, phường 5, quận 8) hòng thoát nạn.
Ngay lập tức, các đối tượng giả vờ bỏ đi rồi phục anh ở ngoài cửa hàng. Khi vừa phát hiện anh Hồ bước ra, bọn chúng tiếp tục cầm mã tấu truy sát. Trong đó, có một đối tượng tên là Bé Ba (ngụ Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8) kêu gọi đồng bọn bủa vây anh để chém làm đứt gân ở cổ tay...
Điều đáng nói, anh đã quỳ xuống đất để xin bọn chúng tha mạng nhưng Bé Ba vẫn chém vào đỉnh đầu của anh. Nghe tiếng kêu cứu của anh Hồ, chủ tiệm uốn tóc (nhà số 26, Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8) ra can ngăn phát hiện nạn nhân đã bất tỉnh tại hiện trường. Ngay sau đó, anh Hồ được người dân đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Bởi hoàn cảnh gia đình túng quẫn nên anh Hồ xin được xuất viện điều trị tại nhà và biết được sự việc bắt nguồn từ Thành (bạn anh) với Bé Ba. Cho rằng Thành nẹt pô xe gắn máy xúc phạm mình, Bé Ba âm thầm tập trung đồng bọn để truy sát Thành. Nghĩ anh là bạn của Thành nên bọn chúng chém để thỏa mãn cơn giận.
Sau khi vụ việc xảy ra, anh Hồ được Công an quận 8 đưa đi trưng cầu giám định thương tích tại Trung tâm pháp y (thuộc Sở Y tế TP HCM) với tỷ lệ thương tích là 24% vĩnh viễn. Biết anh Hồ đã về nhà, Bé Ba nhờ Minh (bạn anh) dẫn một thanh niên (không rõ lai lịch) đến nhà đòi thương lượng để nạn nhân rút đơn tố cáo nhưng gia đình anh không đồng ý. Sau đó, bọn chúng tỏ thái độ thách thức.
Trao đổi với chúng tôi về vụ việc này, Thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng cơ quan CSĐT Công an quận 8, cho biết: “Vụ việc anh Hồ bị chém gây thương tích, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và chưa ra quyết định khởi tố bị can bởi chưa xác định rõ đối tượng gây án. Sau đó, cơ quan điều tra lại ra quyết định đình chỉ vụ án vì đã hết thời hạn điều tra. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục củng cố hồ sơ để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Riêng về dư luận tung tin chị gái đối tượng quen với một chiến sỹ Công an quận 8 nên vụ việc không được điều tra khách quan, đối tượng gây án "cậy thế, cậy quyền" mặc sức uy hiếp gia đình nạn nhân nên chúng tôi trực tiếp phân công Đội Điều tra tổng hợp Công an quận 8 khẩn trương điều tra vụ án. Nếu cơ quan điều tra phát hiện cán bộ Công an có sự tiếp tay cho đối tượng sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”