Cũng vì nhiều tiền án tiền sự, ghê gớm, liều mạng, nên hàng ngày Ngọc "hoành hành" ở chợ Trương Định và các khu vực lân cận, hễ thấy ai sở hở là móc ví, rạch túi trộm tiền. Kể cả những chị em phụ nữ đi xe máy, để ví tiền trong cốp xe, Ngọc cũng có thể lấy được. Có lẽ chính vì sự bất hảo của Ngọc "bưởng" mà không ai dám tố cáo cô ta. Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Trương Định đã phát hiện chân tướng siêu trộm này nên đã lập chuyên án trinh sát để đấu tranh với Bùi Bích Ngọc.
Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện "Ngọc bưởng" đi "xe ôm" đến khu vực đầu ngõ 459 Bạch Mai, nơi có dãy chợ tạm hoạt động. Tại đây, cô ta gặp một đối tượng nam giới, rồi cả hai đi lòng vòng quanh chợ. Sau hơn nửa tiếng loanh quanh, vòng vèo, Ngọc tìm cách xán lại gần một cô gái trẻ có treo ví trên móc giữa xe máy, đang mải chọn mua hoa trước cửa nhà 449 Bạch Mai. Ngay khi đối tượng lấy chiếc ví của cô gái, tổ công tác Công an phường Trương Định phục kích gần đó, ập bắt quả tang; thu giữ trong tay Ngọc chiếc ví da bên trong có 3,1 triệu đồng và giấy tờ tuỳ thân mang tên Bùi Thùy Linh, 1 đăng ký xe máy mang tên Mai Anh Tuấn. Lợi dụng lúc hỗn độn, đối tượng nam giới đồng phạm của "Ngọc bưởng" đã trốn được.
Tại cơ quan Công an, Bùi Bích Ngọc đã khai nhận hành vi phạm pháp của mình và khai nhận trước khi bị bắt, đã tiếp cận 1 phụ nữ đang dừng xe máy mua hoa trước cửa số nhà 459 Bạch Mai. Lợi dụng sơ hở của người phụ nữ này, Ngọc đã dùng tay trái bênh yên xe lên, tay phải thò vào trong móc được ví lục lấy được 300.000 đồng.
Ngày 10/10, Công an quận Hai Bà Trưng đã tạm giữ Bùi Bích Ngọc về hành vi trộm cắp tài sản; khẩn trương xác minh, truy bắt đồng phạm của Ngọc để xử lý trước pháp luật