Tháng 6/2010, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã có công văn yêu cầu Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an các tỉnh
Liều lĩnh dùng súng cướp tài sản của chủ thu mua mủ cao su
Không cần lật giở chồng hồ sơ dày trên bàn, các trinh sát Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã kể cho chúng tôi nghe về hành trình tội ác của Lê Văn Luân và đồng bọn. Năm 2009, Luân đã vào các tỉnh phía
Một ngày cuối tháng 10/2009, trong một lần đến nhà bạn là Nguyễn Văn Phúc, 27 tuổi, trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì được Phúc cho biết, vừa rồi, khi Phúc về quê ở Quảng Ninh đã móc nối với 2 đối tượng, mua được khẩu súng trường K63 cùng 10 viên đạn. Hiện tại, khẩu súng được Phúc giấu trong vườn nhà.
Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm lấy lời khai đối tượng Luân.
Trong quá trình Luân đến chơi, Phúc đã thuê cho bạn một phòng trọ ở một nhà nghỉ gần nhà. Sau đó, Phúc điện thoại cho Nguyễn Văn Hữu, 29 tuổi và Hà Văn Lập, 28 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đến chơi với Luân. Vốn là một thanh niên từ quê ra, chưa từng có tiền án, tiền sự, nhưng đua đòi, Luân đã giao du với nhóm bạn xấu này và không thể ngờ sắp bị kéo vào một tội ác.
Luân không biết rằng, Phúc - người bạn mới quen đã có 2 tiền án từ năm 2000 và 2005 về các tội danh cướp tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; bản thân Hữu đã từng có tiền án từ năm 2001 về tội cướp tài sản và Lập thì cũng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Trong lúc ngồi chơi ở nhà trọ, Phúc đã khởi xướng việc dùng súng đi cướp và được cả nhóm hưởng ứng. Mục tiêu của chúng nhằm vào những người chủ đi thu mua mủ cao su tại xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Theo lời Hữu và Lập thì trước đó một tuần, chúng có nghe lỏm được cuộc giao dịch làm ăn của một phụ nữ và biết chị này đặt cọc số tiền từ 30-40 triệu đồng để mua mủ cao su nên bàn nhau đến điểm đó thực hiện vụ cướp. Cả nhóm đi đến vườn cao su, đứa cảnh giới, đứa xông vào chòi dùng roi điện và súng uy hiếp, bắt chị Nguyễn Thị Bích Phương, 30 tuổi, trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương phải đưa tài sản cho chúng. Sau khi thực hiện trót lọt vụ cướp, bọn chúng tiếp tục chặn những người đi xe máy trên đường để cướp tiếp. Cướp được 1 số tài sản, các đối tượng đã đem bán, cầm đồ, lấy tiền chia nhau tiêu xài.
Sau khi thực hiện trót lọt các vụ cướp, Phúc đã đưa súng cho Nguyễn Thanh Tuyền, 24 tuổi, quê ở Nam Định, đã từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, để Tuyền cất giấu súng. Quá trình điều tra, Công an huyện Đồng Phú, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp với nhiều lực lượng, bắt giữ cả 4 đối tượng Phúc, Hữu, Lập, Tuyền, riêng Lê Văn Luân trốn thoát.
Ngay sau khi Luân trốn, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chỉ đạo một số Cục nghiệp vụ, Công an nhiều tỉnh, TP trong Nam, ngoài Bắc cùng phối hợp thực hiện truy lùng, tuy nhiên hắn vẫn bặt vô âm tín.
Phá án từ việc người phụ nữ trẻ bế con đến nhà đối tượng truy nã
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nhiều tình tiết chưa được làm sáng tỏ khi Luân còn ở ngoài vòng pháp luật, ngày 24/8, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Bộ Công an đã xác lập chuyên án, giao cho lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm làm Trưởng ban Chuyên án để tổ chức truy bắt đối tượng Luân.
Quá trình rà soát, với sự phối hợp của Công an nhiều tỉnh, TP trên toàn quốc, các trinh sát đã đến TP HCM, Bình Phước, Bình Dương, Nam Định, Hà Nội…, nhưng cứ đến nơi là mất dấu đối tượng bởi trong quá trình trốn chui lủi, Luân không hề về quê thăm gia đình, mỗi nơi làm thuê, hắn chỉ ở ít ngày, kiếm tạm chút tiền rồi lại "dạt" ngay sang tỉnh khác.
Đầu tháng 10/2010, quá trình rà soát, các trinh sát phát hiện, thời gian này, một người phụ nữ trẻ mang theo con xuất hiện tại nhà bố mẹ Luân ở
Cũng trong quá trình xác minh để truy bắt Luân, các trinh sát lại có thêm thông tin về một ổ nhóm buôn bán, tàng trữ ma túy, trong nhóm đó có một số đối tượng trước kia đã từng giao du với Luân. Quá trình xác minh, đầu tháng 11, các trinh sát phát hiện vợ chồng Luân mới thuê trọ ở khu vực phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Kế hoạch vây bắt tên tội phạm nguy hiểm đã được lãnh đạo Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phê chuẩn.
Sáng 11/11, khi Luân vừa ru con ngủ xong, đang ngủ say tại nhà trọ, nghe tiếng có người gọi, hắn chột dạ định chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác Phòng 3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Công an phường Hoàng Liệt, Công an quận Hoàng Mai bắt giữ. Vậy là sau hơn 4 tháng bền bỉ theo sát hành tung đối tượng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, sự nỗ lực của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Công an các tỉnh: Bình Phước, Nam Định, Hà Nội, Quảng Ninh… đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đã sa lưới.
Phút sám hối muộn mằn
Trước khi bị đưa vào Trại tạm giam T16 Bộ Công an, chờ Công an tỉnh Bình Phước tiếp nhận, Lê Văn Luân trông như người mất hết sinh khí. Hắn mong vợ tiếp tục nuôi đứa con trai đầu lòng mới hơn 4 tháng tuổi và đừng tiết lộ việc hắn bị bắt với gia đình nội, ngoại bởi hắn sợ cha, mẹ đau lòng. Nói đến đây, tên tội phạm nguy hiểm ngân ngấn nước mắt. Rồi không đợi chúng tôi hỏi, hắn kể tuồn tuột quá trình thực hiện hành vi tội lỗi, kể về chuyện day dứt trong lòng chính là người vợ trẻ chưa đăng ký kết hôn và đứa con trai đầu lòng.
Trong quá trình trốn chui lủi, Luân có về quê
Thế nhưng, phút sám hối đã quá muộn mằn khi Luân bước lên xe vào trại giam. Luân nói rằng, anh ta sẽ cố gắng khai báo tốt, cải tạo tốt để còn có cơ hội được về với gia đình...