Trước đó, khoảng 19h ngày 11/12 Trần Văn Hiền ngồi uống rượu cùng 6 người bạn, tại nhà Trần Trọng Tuấn (24 tuổi), tại xóm Bầu, xã Lương Sơn, TP Thái Nguyên. Ngồi uống được hơn 1 tiếng, Hiền tiếp tục mời Tuấn uống rượu nhưng Tuấn từ chối không uống.
Do say rượu và bức xúc, Hiền đã khóc và đứng dậy đi xuống bếp rửa tay. Lúc này Tuấn cũng đứng dậy đi theo, khi đến cửa bếp, Tuấn chửi và ném một cái chum sành nhỏ về phía Hiền nhưng không trúng. Cay cú, Hiền quay vào bếp lấy dao gọt hoa quả đâm liên tiếp vào ngực và tay Tuấn. Dù mọi người trong nhà đã chạy vào đưa Tuấn đi cấp cứu, nhưng do vết đâm xuyên thấu ngực vào tim nên Tuấn đã tử vong tại bệnh viện. Về phần Hiền, sau khi gây án, đã bắt taxi lên TP. Thái Nguyên, rồi sang khu vực thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ thuê nhà nghỉ để trốn.
Nhận được tin báo, Công an TP Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét đối tượng theo dấu vết nóng. Trước sự truy bắt gắt gao của lực lượng Công an, kết hợp với việc tích cực vận động gia đình động viên đối tượng ra đầu thú, 13h ngày 12/12 Trần Văn Hiền đã đến Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đầu thú.
Hiền cho biết, hắn và Tuấn mới quen nhau được gần 3 tháng, và đã có một số lần uống rượu cùng nhau. Ngày hôm đó hắn đã uống quá chén, say xỉn nên không kiểm soát được hành vi. Hiền hiện là sinh viên trường Cao Đẳng Kinh tế kỹ thuật Thái Nguyên, do còn nợ 5 môn nên chưa được thi tốt nghiệp