Robert Mark: Nhà cải cách lừng danh của Cảnh sát thủ đô London

Robert Mark được cho là nhân vật quan trọng nhất trong lực lượng Cảnh sát Anh nổi lên từ chính sách của nước này trong thế kỷ 20. Ông sẽ được nhớ đến như một nhân vật chính trị sắc sảo với khuynh hướng quân phiệt mạnh mẽ. Chính Mark đã quyết liệt cải cách Cảnh sát thủ đô London, để hướng những người sĩ quan cảnh sát làm việc độc lập, chính trực và tận tâm vì nhân dân.

Tuổi trẻ hào hùng

Robert Mark sinh ngày 13-3-1917 tại Chorlton-cum-Hardy, ngoại ô Manchester, là con út trong số 5 người con của một thương gia buôn bán áo choàng giàu có, xuất thân từ Yorkshire. Robert Mark học tại Trường Pháp ngữ William Hulme, ở đây ông có những thành tích xuất sắc trong thể thao, và là đội trưởng môn bóng bầu dục của trường.

Năm 1937, Mark gia nhập Cảnh sát thành phố Manchester. Chính thức gia nhập Lực lượng Cảnh sát đặc biệt, Mark chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh và tình báo quốc gia trong lực lượng Cảnh sát Anh.

Năm 1942, Robert Mark gia nhập Quân đội Anh. Mark được huấn luyện tại Sandhurst và công tác tại Quân đoàn Thiết giáp Hoàng gia vào tháng 10-1943. Mark chiến đấu tại nhiều điểm nóng của châu Âu như Pháp, Bỉ, Đức và Tiệp Khắc. 

Ban đầu, Mark phục vụ trong Trung đoàn 108 (Lancashire Fusiliers), nhưng thông qua ảnh hưởng của anh trai James, tháng 12-1943, Mark được chuyển sang Trung đoàn Thông tin GHQ, ở Manchester. Robert Mark tham gia cuộc đổ bộ Normandy. Năm 1945, ông được thăng chức Đại úy và được phân công công tác tại chính phủ quân sự ở Đức. Năm 1947, ông xuất ngũ với quân hàm Thiếu tá.

Cảnh sát trưởng Leicester và Phó cảnh sát trưởng London

Trở về thành phố Manchester, Robert Mark công tác trong Lực lượng Cảnh sát đặc biệt. Năm 1950, Mark được thăng chức Thanh tra thám tử, sau đó là Chánh thanh tra lực lượng cảnh sát đồng phục. Khi được đề bạt chức Tổng giám đốc phụ trách công tác thanh tra lực lượng cảnh sát, ông là người trẻ nhất đảm nhiệm vị trí này trong lực lượng.

Mark đã nộp đơn vào vị trí Phó Cảnh sát trưởng tại thành phố Newcastle, nhưng không thành công. Không nản chí, Mark đăng ký vào khóa học chỉ huy cao cấp tại Đại học Cảnh sát Quốc gia.

Vào ngày 1-1-1957, Robert Mark được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng thành phố Leicester. Tại đây, ông đã tiến hành nhiều cải cách, đặc biệt là các vấn đề về giao thông của Leicester. Ông thành lập Đội cảnh sát giao thông đầu tiên để điều hành, giám sát và hướng dẫn giao thông của thành phố. Nhờ vậy, tỷ lệ tai nạn giao thông tại thành phố Leicester giảm đáng kể. Vì sự quyết liệt cũng như đơn độc trong công tác, nên dân chúng đặc cho Robert Mark biệt danh là "Kỵ sĩ cô độc của Leicester".

Năm 1966, sau vụ việc điệp viên George Blake trốn khỏi nhà tù Wormwood Scrubs ở London đã gây chấn động dư luận toàn nước Anh. George Blake là điệp viên người Anh làm việc cho tình báo Liên Xô. George Blake đã đào thoát an toàn đến Liên Xô nhờ sự giúp đỡ của 3 bạn tù. 

Sau vụ này, Mark được chỉ định tham gia cuộc điều tra về an ninh nhà tù này. Tại đây, ông đã thu hút được sự chú ý của giới lãnh đạo nước Anh. Tháng 2-1967,Mark được bổ nhiệm làm Phó Cảnh sát trưởng thủ đô London, phụ trách công tác nhân sự và huấn luyện cho lực lượng Cảnh sát thủ đô.

Tại Sở Cảnh sát thủ đô London, Robert Mark không được chào đón bởi các đồng nghiệp khác, và nhiều người không thích ông. Nhưng Mark đã thuyết phục được mọi người bằng tài năng và sự tận tâm trong công tác. Chỉ với tuần đầu tiên, Cảnh sát trưởng thủ đô là Sir Joseph Simpson rất ấn tượng với Mark và khuyến khích ông nộp đơn vào chức vụ Cảnh sát trưởng thành phố Lancashire, tây bắc nước Anh. Năm sau, Mark lại được bổ nhiệm làm Phó Cảnh sát trưởng thủ đô London phụ trách giao thông.

Tháng 3-1968, Cảnh sát trưởng Simpson đột ngột qua đời. Bộ trưởng Nội vụ James Callaghan đã đề nghị Mark đảm nhiệm chức vụ Cảnh sát trưởng thủ đô London. Nhưng Mark nhận ra rằng một người ngoài cuộc như ông sẽ không được chấp nhận tại thời điểm này, và Mark đã đề nghị Phó Cảnh sát trưởng Sir John Waldron lên làm Cảnh sát trưởng, còn ông thì làm phó.

Cải cách lực lượng cảnh sát London

Thời đó, Cảnh sát thủ đô London bị rung chuyển vì tham nhũng lớn trong Cục Điều tra hình sự (CID) và nhiều vụ tham nhũng bị báo chí phơi bày. Robert Mark đã tuyên bố rằng ông sẽ “làm sạch lực lượng cảnh sát”, và sẽ nỗ lực cải cách lực lượng Cảnh sát thủ đô London.

Và Robert Mark thực hiện nhiều cải cách quan trọng trong lực lượng cảnh sát, nhiều thám tử thường phục chuyển sang lực lượng cảnh sát mặc đồng phục. Ông đã tập hợp quanh mình một nhóm sĩ quan mặc đồng phục trung thành, những người khao khát thay đổi lực lượng cảnh sát. Lực lượng cảnh sát mặc đồng phục bắt đầu được ưu tiên trong công tác và CID cũng được đặt dưới sự chỉ huy của cảnh sát đồng phục.

Năm 1971, với việc Phó Cảnh sát trưởng Brodie, chỉ huy của CID, trốn đi nước ngoài, Robert Mark thành lập đơn vị A10, đây là đơn vị đặc biệt được thành lập để điều tra tham nhũng. Trong số những người bị bắt có chỉ huy Kenneth Drury, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế, và Giám đốc thanh tra thám tử Bill Moody, người đứng đầu lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm tham nhũng. Cả hai đều bị án tù cùng với nhiều sĩ quan khác, và gần 500 người nữa đã bị cách chức hoặc buộc phải từ chức.

Cảnh sát trưởng thủ đô London

Sau khi Cảnh sát trưởng Sir JohnWaldron nghỉ hưu, Robert Mark được bổ nhiệm làm Cảnh sát trưởng thủ đô London vào ngày 17-4-1972. Ông tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng với sự giúp đỡ đắc lực của Phó Cảnh sát trưởng Sir James Starritt.

Ngoài thành tích chống tham nhũng lẫy lừng, Cảnh sát trưởng Robert Mark cũng đã lập được những chiến công hiển hách trong việc trấn áp tội phạm, mang lại sự bình yên cho người dân thủ đô. Đặc biệt, ông phải đối phó với sự gia tăng hoạt động của Lực lượng Quân đội Cộng hòa Ireland (IRA) bằng chiến thuật bắt cóc và khủng bố tại thủ đô London.

Sir Robert Mark bên chân dung của chính mình.
Sir Robert Mark bên chân dung của chính mình.

Robert Mark đã chỉ huy cuộc bao vây nhà hàng Spaghetti House ở Knightsbridge, London diễn ra từ ngày 28-9 đến 3-10-1975. Bọn cướp đã xông vào nhà hàng này, khống chế các nhân viên đưa xuống một nhà kho và lấy họ ra làm rào chắn. Sau 6 ngày đàm phán và thuyết phục, bọn cướp đã thả tất cả các con tin, 2 trong số các tay súng đã ra đầu hàng, tên cầm đầu băng cướp là Franklin Davies đã tự sát. Đây là được xem một chiến công lớn của Cảnh sát trưởng Mark.

Mark cũng đã chỉ huy cuộc bao vây các thành viên của IRA ở phố Balcombe, vì bọn chúng đã bắt cóc 2 con tin. Cuộc vây ráp kéo dài từ ngày 6-12 đến ngày 12-12-1975. Kết quả, 4 thành viên IRA bị bắt giữ và 2 con tin được giải cứu an toàn. Sự kiện được truyền hình liên tục và được theo dõi bởi hàng triệu người tại nước Anh cũng như trên toàn thế giới. Và đây lại là một chiến công hiển hách của Cảnh sát trưởng thủ đô London.

Nhờ những thành tích nổi bật trong công tác và những cống hiến cho đất nước, nên Robert Mark đã nhận được nhiều huân chương. Năm 1965, ông vinh dự nhận Huân chương Cảnh sát Nữ hoàng. Năm 1973, ông được phong tước Hiệp sĩ. Năm 1977, được nhận tước hiệu Đại Hiệp sĩ Đế chế Anh (GBE). Năm 1978, Robert Mark được phong tước Hiệp sĩ Cứu tế (Y viện Hiệp sĩ Đoàn).

Mark kết hôn với Kathleen Leahy năm 1941. Họ có 2 người con, một trai và một gái. Cảnh sát trưởng lừng danh Robert Mark mất ngày 30-9-2010, để lại niềm tiếc thương vô hạn cho toàn nước Anh.

Hoa Nam (tổng hợp)

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.