"Lệnh" của Sarkozy không bằng "cồng" bà Brundi?!
Trước đó, báo Atlantico của Pháp từng công bố cuốn băng ghi âm một cuộc họp về đầu tư bất động sản do phu nhân của ông Sarkozy tức cựu người mẫu Carla Brundi chủ trì. Atlantico châm biếm sâu cay rằng: "Lệnh" của ông Sarkozy chẳng bằng "cồng" trong tay bà Carla Brundi, hình ảnh (cựu) Tổng thống bị phu nhân làm lu mờ, thậm chí bà Brundi "điều khiển" cả công việc "triều chính" Pháp.
Sau khi ông Sarkozy thông báo hai vợ chồng có quyền được sinh sống trong 3 căn biệt thự thuộc quyền sở hữu nhà nước cũng như một ngôi nhà mà họ đang trả tiền thuê, bà Brundi đã bĩu môi mỉa mai chồng: "Ồ chắc chắn là thế rồi, vì tôi đang bám rịt lấy ông mà", sau đó bà phá lên cười sằng sặc.
Thế rồi, bà Brundi tiếp tục chuỗi ngôn từ "nói xấu" chồng: "Tôi từng nghĩ tôi sẽ cưới một anh chàng kiếm khá khá tiền thôi… tôi đã có những hợp đồng béo bở và bây giờ chẳng có thứ gì mà tôi không có…".
Tuy nhiên, Sarkozy không phản ứng gay gắt mà rất nhẹ nhàng. Sau khi biết vợ "nói xấu" mình, ông Sarkozy chỉ biết phân trần: "Trong quan hệ của vợ chồng chúng tôi thì bà ấy có quyền giữ ví tiền. Tôi đã trở nên giàu có nhờ hôn nhân", nói xong, người đứng đầu điện Elysee nở nụ cười với các cố vấn.
Chính trị gia Pháp phẫn nộ
Và ngày 5/3 vừa qua, hàng loạt các cuốn băng ghi âm tiết lộ thông tin từ các cuộc họp giữa cựu Tổng thống Pháp Sarkozy và hội đồng cố vấn cấp cao của ông ghi lại trong thời gian ông còn tại nhiệm đã gây ra cú sốc mạnh cho chính giới Pháp bởi vì tiết lộ các cuộc thảo luận công việc quốc gia và những mẩu tin về đời sống riêng tư.
Luật sư của ông Sarkozy trả lời phỏng vấn báo chí đã quan ngại rằng: Loạt băng nghe lén lần này đang khiến cho những vấn đề nêu trên trở nên xấu hơn so với cuốn băng được cố vấn Patrick Buisson bí mật ghi lại từ tháng 2/2011. Người đàn ông có tên Buisson này năm nay 64 tuổi, trước kia là sử gia kiêm nhà báo, đã trở thành cố vấn chính trị cho ông Sarkozy và được cho là người đứng đằng sau sự bế tắc về các chính sách trong những năm cuối nhiệm kỳ tổng thống (2007-2012) của ông Sarkozy.
Ông Patrick Buisson không được phép ghi chép khi đang họp, nên ông ta đã bí mật ghi âm. Trong các đoạn băng được tung ra lần này, người ta thấy có giọng nói của Buisson và người dân Pháp cho rằng, có lẽ có người nào đó thân cận với Buisson đã luồn đoạn băng ghi âm cho phóng viên báo chí Pháp, gây ra vụ lùm xùm.
Trong các phần khác của loạt băng ghi âm, Sarkozy cho thấy bản thân ông là người không được tế nhị lắm, thậm chí thường hay càu nhàu về năng lực của một số bộ trưởng của mình. Một số chính trị gia Pháp đã phải lên tiếng rằng: sự việc này cho thấy an ninh Pháp có thể bị xâm hại đồng thời yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra chính thức, trong khi những người khác rất bất bình trước sự "phản bội" của cố vấn Buission.
"Đã quá đủ để hất ông ta ra khỏi cái ghế của mình", cựu Thủ tướng Jean-Pierre Raffarin tỏ ý bức xúc. Một cựu Thủ tướng khác của Pháp, ông Francois Fillon tuyên bố: "Điều đó thật quá đáng". Ông Henri Guaino, một trong những đồng minh thân cận nhất của cựu Tổng thống Sarkozy cho biết: "Tôi đang cảm thấy vô cùng bức xúc… vì Tổng thống đã chọn Buisson."
"Ông ta (Buisson) từng nghĩ rằng mối quan hệ của họ được dựa trên, nếu không là tình bằng hữu thì cũng rất ít sự tin tưởng. Đó thật sự là một sự phản bội. Đối với chúng tôi, động thái này là một sự xúc phạm", ông Henri Guaino cho biết thêm.
Được biết, trong thời gian này, Sarkozy có ý định trở lại chính trường một lần nữa, cụ thể ông sẽ tham gia tranh cử tổng thống vào năm 2017. Tuy nhiên, bây giờ, có thể ông sẽ phải đối mặt với khả năng: cứ hàng tuần, hàng tháng thông tin trước đây của ông lại bị công bố nhỏ giọt cho giới truyền thông theo phong cách Wikileaks. Hơn nữa, hiện nay, một tòa án cấp sơ thẩm đang thẩm vấn Buisson về số lượng phiếu bầu được giao cho một công ty mà ông này sở hữu để tiến hành bỏ phiếu cho ông Sarkozy.
Theo tờ Le Canard và tờ Atlantico của Pháp, các cuốn băng ghi âm đó bao gồm một số cuốn được ghi khi ông Sarkozy ngồi trên xe công vụ và tại tư dinh. Trong một tuyên bố, vị luật sư bào chữa cho ông Buisson thừa nhận, những cuốn băng đã được ghi âm nhưng chúng đã được thực hiện một cách công khai vì lý do nghề nghiệp. Ông Buisson thường dùng bản ghi âm tham khảo trước để tư vấn cho lãnh đạo và quan chức khác trong chính phủ trước khi tiến hành các cuộc họp.
Vị luật sư này cho biết thêm, hầu hết những cuốn băng ghi âm đã bị phá hỏng và những cuốn băng được công bố cho công chúng biết ắt hẳn đã bị kẻ nào đó trộm. Hiện chưa rõ cách nào mà thông tin trong những cuốn băng được "bày ra" trước dân Pháp