Tuổi 38, người vệ binh này có cha và ông nội đều xuất thân là vệ binh, bao giờ cũng bỏ phiếu bầu cho đảng cánh hữu. Ông ta không biết tới mọi bí mật nhà nước mà ông sắp phải đảm trách.
Khi vào xin ý kiến tổng thống để biết những người thân cận nào của tổng thống cần được bảo vệ, Tổng thống chỉ vạch ra cho ông: "Các cháu nội của tôi được ưu tiên. Vợ tôi, bà Danielle, anh không cần phải chăm lo đến. Các con trai tôi cũng tự lo được rất tốt, với các cảnh sát viên của họ".
Sau đó, François Mitterrand tiếp tục truyền đạt, giọng bí ẩn: “Phần việc còn lại anh hãy đi gặp André Rousselet”. Ông Chánh Văn phòng này cũng không nói dài dòng: "Đúng, thực sự là có chuyện gì đó tế nhị đây. Vậy, anh hãy đi gặp ông François de Grossouvre...". Vị cố vấn tin cẩn của Francois Mitterrand, người nắm các hồ sơ nhạy cảm cũng khá bức xúc: "Chuyện thế này nhé, có một gia đình thứ hai. Tổng thống có một cô con gái nhỏ. Cô bé này vào tháng 12 này vừa tròn 8 tuổi. Cô bé tên là Mazarine và tôi là cha đỡ đầu của bé. Cùng với mẹ cô, cô bé đang sống ở quận 6".
Mấy ngày sau đó, cuộc gặp đầu tiên (của viên chỉ huy bảo vệ) diễn ra trong căn hộ của họ ở phố Jacob. Cô bé Mazarine "tiếp" khách cùng với mẹ. Bà Anne Pingeot, mẹ của bé, giữ thế thủ. "Tôi được biết rằng, mẹ con chúng tôi cần được bảo vệ, bà thỏa thuận. Tuy nhiên, tôi báo trước với các ông nhé: Chúng tôi sẽ không thay đổi cách thức sinh hoạt đâu".
Phải thực thi nhiệm vụ bí mật này, C.Proutean tuyển chọn từ số 40 lính vệ binh hình thành đội GSPR (Đội Bảo vệ an ninh Phủ tổng thống). Trong đó 8 người, họ sẽ đặc biệt phụ trách bảo vệ cô Mazarine. Tất cả họ xuất thân từ GIGN - lính chuyên nghiệp quen trận mạc, sử dụng vũ khí thành thạo và võ thuật điêu luyện. Thiếu tá Proutean chú ý lựa chọn các thanh niên trẻ, với bộ dạng không quá "con nhà binh". Trong 13 năm, các "chiến binh" này sẽ trở thành các "thần hộ mệnh", các "u em" của "tiểu thư bé nhỏ". Cho tới lúc được 21 tuổi, Mazarine thường xuyên có ít nhất hai vệ sĩ đi kèm sát.
Ở thành phố
Rất nhanh chóng, bắt đầu cảm thấy cần phải có một địa điểm bí mật làm nơi tổng thống có thể gặp lại gia đình bí mật của ông ở nơi hoàn toàn tĩnh mịch!
Ông François Mitterrand quyết định chọn lãnh địa nghỉ ngơi của Phủ tổng thống ở Souzy-la-Briche, trong vùng Essonne, ở khoảng 40km phía nam thành
Phó chánh văn phòng Điện Elysée, ông Gilles Ménage được giao nhiệm vụ khẩn trương tiến hành tân trang lại nơi ở này và cho xây cao thêm bức tường bao quanh. Và ngay từ tháng 12-1982, chính ở lãnh địa Souzy-la-Briche cô Mazarine có thể đến làm lễ mừng sinh nhật lần thứ 8 của cô! Ở đây, François Mitterrand đã sống những thời khắc tràn đầy hạnh phúc bên cạnh con gái và một nhóm hạn chế các bạn bè trong đó có André Rousselet - được phép bước qua cánh cổng của khu vườn bí mật!
François Mitterrand trải qua nhiều ngày nghỉ cuối tuần ở nơi ẩn náu này. "Ông, đi tới lãnh địa Souzy vào ngày thứ Bảy lúc cuối buổi chiều cho tới cả ngày Chủ nhật, khoảng 20 giờ thì ông quay trở lại phố Bièvre và gia đình chính thức của ông", một cựu bảo vệ nhớ lại...
Tổng thống François Mitterrand còn thích đi du lịch cùng con gái Mazarine tới Venise (Italia)... Còn như trong lễ Noel cuối cùng của ông vào tháng 12/1995, 8 ngày trước khi ông qua đời, ông đã cùng con gái đón Giáng sinh ở Ai Cập, một trong những nước ông ưa thích.
Sau năm 1988, ông François Mitterrand tái đắc cử vào chức tổng thống, việc bảo vệ “tiểu thư bé nhỏ" thành ra phức tạp.
"Mazarine đã trưởng thành. Cô bước vào tuổi thiếu niên, và ở tuổi mới lớn, cô bé rất thèm được cảm nhận mình có tự do", Christian Prouteau kể lại (ông đã được bổ nhiệm Cảnh sát trưởng năm 1985).
Qua nhiều năm, ngày càng nhiều người biết được điều bí mật: đó là hiệu trưởng các trường mà Mazarine theo học, cha mẹ của các bạn học của Mazarine, các nhà buôn của phố Jacob, cũng như chủ tiệm ăn "Les Assassins" ngay đối diện với nhà của cô người thường xuyên nhận ra François Mitterrand đỡ con gái ông (Mazarine) lên xe, xuống xe...
Mặc dù vậy, bí mật được giữ kín đã kéo dài tới ngày 3/11/1994, khi báo Paris Match đăng bức ảnh của Mazarine với cha cô, bước ra khỏi nhà hàng thủy sản "Le Divellec", Quảng trường Inialides