Phần mềm phát hiện tài xế say xỉn

Các nhà khoa học của Trường đại học Tổng hợp Ludwig Maximilian ở Munich (Đức), vừa nghiên cứu thành công một thiết bị tiện dụng, có thể thay thế máy thổi kiểm tra nồng độ cồn, cũng là thiết bị bắt buộc lâu nay phải có trong xe cá nhân ở Đức.

Đó là một phần mềm phân tích giọng nói dựa trên thuật toán đặc biệt, xác định chính xác xem tài xế có hoàn toàn tỉnh táo hay không. Phần mềm được khảo sát qua 162 người tình nguyện, từng sử dụng đồ uống chứa cồn với các mức độ khác nhau. Kết quả thu được thể hiện qua giọng nói, từ say líu lưỡi đến đầu óc lơ mơ không thể lái xe một cách chuẩn xác.

Theo người đại diện Cơ quan Cảnh sát Giao thông Đức, thì thiết bị mới sẽ được cài đặt trên những chiếc xe có trang bị phần mềm điều khiển bằng giọng nói. Nếu tài xế mất tỉnh táo, động cơ sẽ từ chối khởi động.

Kể từ ngày 15/12 tới đây, một điều luật bổ sung chính thức có hiệu lực bắt buộc tài xế phải lắp đặt thiết bị mới trên xe. Ai vi phạm sẽ bị phạt nặng kể cả tịch thu phương tiện, bởi hơn 40% các vụ tai nạn giao thông trên đất Đức là do tài xế say xỉn gây ra.

Q.Phú (theo Daily Mail)

Các tin khác

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Áp lực thi cử vẫn là câu chuyện chung của thế giới

Cứ mỗi mùa hè, hàng chục triệu học sinh trên thế giới, từ Bắc Kinh, Seoul đến New York hay Paris lại bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành một tấm vé tới giảng đường đại học. Để giảm áp lực cho thí sinh, nhiều quốc gia đã tiến hành các biện pháp cải cách tuyển sinh, nhưng dường như cảm giác căng thẳng của giới trẻ không hề suy giảm.

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

1001 chiêu trò cá độ mùa World Cup

Mỗi kỳ World Cup, ngoài những ngôi sao trên sân cỏ, người hâm mộ lại háo hức chờ đợi sự xuất hiện của những “nhà tiên tri” đặc biệt đến từ thế giới động vật. Tuy nhiên, hiệu ứng “linh vật tiên tri” này đã biến tướng thành những trò cá cược tinh vi, khiến bao gia đình lâm cảnh tan cửa nát nhà...

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Thiềng Liềng: Đời muối, đời người

Tôi trở lại đảo muối Thiềng Liềng vào một ngày nắng gắt tháng Sáu. Ấp đảo này nằm dọc theo một đường độc đạo hình oval dài 4 km uốn quanh ruộng muối, sông rạch và rừng ngập mặn. Trên chiếc xe đạp, tôi bắt đầu thả trôi chuyến hành trình về với vùng đất “vàng trắng” duy nhất của đại đô thị TP Hồ Chí Minh.