Nghĩ đến đứa con gái thơ dại vừa tròn 6 tháng tuổi và người mẹ già đơn độc, Lưu Minh Tùng (24 tuổi, trú tại tổ 21, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai), kẻ có lệnh truy nã của Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) về tội giết người bật khóc. Tùng thương con rồi lại tự trách mình, chỉ vì thói “yêng hùng”, Tùng đã phải trả một cái giá quá đắt. Giá như lúc đó Tùng biết kiềm chế, biết suy xét đúng sai thì đã không có sự việc đau lòng như lúc này.
Nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa Trần Văn Cường (32 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn Chí Mỹ (32 tuổi, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), thực ra chẳng liên quan gì đến Tùng. Tùng gây án chỉ vì muốn bênh vực bạn, vì muốn ra oai và thể hiện bản lĩnh của mình! Khoảng 19h45 ngày 26/7, Cường cùng với Nguyễn Mạnh Hà (31 tuổi, trú tại Hà Nội) ngồi uống rượu tại ngõ 107, đường Nguyễn Chí Thanh giao với đường Láng đã gặp Mỹ (Mỹ là bạn ngoài xã hội của Hà). Hà rủ Mỹ cùng ngồi uống rượu nhưng Mỹ từ chối.
Thấy Mỹ từ chối, Cường lúc đó đang trong tình trạng tây tây rượu, không làm chủ được bản thân cũng chêm vào vài câu, tỏ ý không đồng tình với cách xử sự của Mỹ, sự việc tưởng dừng lại ở đó, nào ngờ. “Rượu vào lời ra…” sau khi cãi vã, Cường lao vào đánh Mỹ. Mỹ bị đánh đau không chống trả được vừa bỏ chạy, vừa gọi điện thoại cho các bạn bè tới ứng cứu. Khi Mỹ bỏ chạy thì Hà và Cường cũng lấy xe máy đi về.
Mặc dù sự việc này chẳng liên quan gì đến Tùng nhưng vì máu “yêng hùng” rồi lại muốn thể hiện mình, Tùng cùng một số đối tượng làm nghề xe ôm ở gần đó liền đuổi theo Hà và Cường. Khi Hà chở Cường đi từ ngõ 107 đến đầu ngã 3 đường Nguyễn Thị Định – Trung Hòa thì Tùng cùng một số đối tượng khác, đi trên 3 xe máy đuổi theo.
Hà chạy về phía đường Nguyễn Thị Định – Lê Văn Lương thì Cường chạy về bên kia đường, vào cửa hàng hoa của nhà bà Nghiêm Thị Canh nhưng bị ngã ra nền nhà, Tùng cùng đồng bọn dùng hung khí đánh và chém Cường. Cường đã tử vong vào ngày 3/8, tại bệnh viện. Sau gần 2 tháng trốn chui trốn lủi, ngày 4/9, được sự động viên của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52) Công an TP Hà Nội, Tùng đã đến cơ quan Công an đầu thú.
Được biết, Lưu Minh Tùng sinh ra trong một gia đình trung lưu tại Hà Nội. Từ nhỏ, Tùng đã ngỗ ngược và chẳng chí thú học hành nên cố gắng lắm Tùng mới chỉ học chưa hết cấp 2 rồi ở nhà và đàn đúm với các đối tượng ngoài xã hội. Những ngày đó, mẹ và vợ của Tùng, một cán bộ đang công tác tại một Bệnh viện lớn ở Hà Nội hết lời khuyên can nhưng Tùng vẫn chứng nào tật nấy.
Với việc ra đầu thú, Tùng sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật nhưng có lẽ bản án lương tâm sẽ luôn khiến Tùng day dứt khôn nguôi