Người phát ngôn Zabiullah lên tiếng: "Đây là luận điệu tuyên truyền của kẻ thù nhằm đổ tội cho chúng tôi giết chết một phụ nữ". Nhưng, một nhánh của Taliban gọi là Nhóm Tự sát của Phong trào Hồi giáo Afghanistan (gọi tắt là Nhóm Tự sát) hãnh diện thông báo nhận trách nhiệm.
Nhóm Tự sát, do Mullah Najibullah lãnh đạo, ly khai khỏi Taliban vào đầu năm 2013 sau khi từ chối bất cứ cuộc thương lượng hòa bình nào với Mỹ hay chính quyền Kabul vì cho rằng mọi sự tiếp xúc là hành động phản bội lại lời kêu gọi thánh chiến cho đến thắng lợi cuối cùng của Mullah Mohammad Omar, người thành lập Taliban.
Qari Hamza, người phát ngôn của Nhóm Tự sát, cho biết: "Chúng tôi bắt cóc bà Banerjee khỏi nhà, tra vấn suốt 3 giờ liền rồi giết chết. Chúng tôi đã giết chết bà ta bởi vì bà ấy là gián điệp của Ấn Độ, Trong suốt cuộc thẩm vấn, Sushmita Banerjee cũng tiết lộ tên của các điệp viên khác và chúng tôi sẽ tìm kiếm họ. Chúng tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai chống lại người Afghanistan, thánh chiến và làm việc cho Mỹ". Người ta cho rằng, việc buộc tội gián điệp đối với nữ văn sĩ Ấn Độ Sushmita Banerjee của Nhóm Tự sát là hoàn toàn giả dối.
Theo người địa phương, Sushmita Banerjee sống bình dị ở vùng quê hẻo lánh của Afghanistan gần biên giới với Pakistan và làm việc tận tụy tại trạm y tế tư nhân chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ nông thôn. Tuy nhiên, tinh thần độc lập của Banerjee từ lâu cũng gây giận dữ cho Taliban. Bà kiên quyết đấu tranh cho quyền phụ nữ và sự cải thiện trong một xã hội phổ biến tình trạng áp bức phụ nữ, đồng thời coi họ chỉ là công dân hạng hai.
Cuốn sách xuất bản năm 1995 của Banerjee - "Người vợ Bengal của Kabuliwala" - trở thành sách bán chạy nhất ở Ấn Độ và được chuyển thể thành phim. Cuốn sách đã mô tả chi tiết cuộc sống khổ hạnh và gò bó của một phụ nữ Afghanistan, sự bất đồng của người này với chế độ Taliban cực đoan, sau đó chị bị bắt giữ và cuối cùng trốn thoát. Dân làng Sara Qala thuộc tỉnh Paktika cho biết, Banerjee rất chăm chỉ trong công việc và hết lòng với chồng cũng như gia đình.
Nayab Khan nói: "Không thể nào một phụ nữ như thế lại là gián điệp. Bà là người tuyệt vời, luôn nhiệt tình giúp đỡ những phụ nữ nghèo khổ nhất ở Paktika. Bà sống rất hạnh phúc với chồng".
Dân làng cũng kể chuyện Banerjee chăm lo tử tế cho người vợ đầu của chồng cũng như 3 cô con gái riêng của họ như thế nào. Janbaz, 40 tuổi, người đàn ông cao ráo đẹp trai thuộc sắc tộc Tajik trong khu vực chiếm đại đa số người Pashtun, rất muốn có một đứa cho trai với Banerjee nhưng cuối cùng họ vẫn không có con với nhau.
Người ta cho rằng Banerjee là nạn nhân của cuộc đối đầu gay gắt giữa Ấn Độ và Pakistan trong khu vực. Sau khi lực lượng Mỹ và NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014, cả Ấn Độ lẫn Pakistan đều muốn gây ảnh hưởng đến quốc gia này. Pakistan lo sợ về sự hiện diện cố vấn quân sự, kinh tế và ngoại giao của Ấn Độ ở Afghanistan. Taliban, nhất là nhóm ly khai của Najibullah, chống Ấn Độ quyết liệt do chịu ảnh hưởng mạnh từ ISI - Cơ quan Tình báo quân đội Pakistan. ISI được cho là chứa chấp và hỗ trợ cho phiến quân trong khu vực biên giới của Pakistan.
Theo các nguồn tình báo Afghanistan và Taliban, Nhóm Tự sát của Najibullah ngày càng mạnh và được cho là đứng đằng sau cuộc tấn công khủng bố liều chết thất bại nhằm vào Lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố Jalalabad miền Đông Afghanistan vào tháng 4/2013. Lúc đó, 3 kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung chiếc ôtô đỗ gần mục tiêu, giết chết 12 người trong đó phần đông là trẻ con. Tuy nhiên, Najibullah bác bỏ mọi sự liên quan đến vụ tấn công.
Một nguồn tin của Taliban nhận định về Nhóm Tự sát: "Giết người Ấn Độ là ưu tiên hàng đầu của nhóm này". Một sĩ quan tình báo Afghanistan nói rằng: "Mullah Najibullah được Pakistan tạo nên để khủng bố người Ấn Độ không cho nước này giúp đỡ và đầu tư vào Afghanistan".
Còn theo sĩ quan cảnh sát Abdul Shah Zarifi ở Paktika, cảnh sát địa phương đã bắt giữ 2 nghi can Taliban liên quan đến vụ sát hại nữ văn sĩ Ấn Độ Sushmita Banerjee. Hai tên này khai báo Banerjee bị giết chết vì bà chuyển giao thông tin tình báo về Taliban cho kẻ thù, cũng như vì cuốn sách của bà và hành vi sử dụng Internet tại nhà của bà.
Còn theo Nayab Khan, Taliban đã nhiều lần đe dọa Banerjee do bà không theo phong tục tập quán của người địa phương khi ra ngoài mà không bao giờ mặc trang phục burqa (trùm kín đầu và thân người) của người Hồi giáo. Banerjee là phụ nữ duy nhất ở Paktika không mặc burqa!