Nụ cười của Hạnh Phúc

Bệnh ung thư đang “tấn công” vào những người trẻ. Nhiều người đang ở tuổi thanh xuân đầy hoài bão đã phải lĩnh nhận “án tử”. MC (người dẫn chương trình) Hạnh Phúc cũng thuộc số đó, nhưng từ trong tuyệt vọng, anh đã chủ động đối mặt với căn bệnh, để có một phương án đẩy lui bệnh tật, tiếp tục sống và cống hiến.

Cái duyên MC

Nhìn vào khuôn mặt rạng rỡ của chàng MC vốn đã quen thuộc trên truyền hình, thuộc biên chế của Chuyển động 24h (Đài truyền hình Việt Nam), cũng như trong quá trình làm thiện nguyện, dẫn chương trình “Cặp lá yêu thương”, không ai nghĩ Hạnh Phúc từng mắc ung thư. 

Lật ngược thời gian, ngay từ cái tên Trần Hạnh Phúc mà mẹ cậu đặt cho cũng đầy kỳ vọng. Hạnh Phúc bảo rằng, mẹ anh sinh con rất khó, thường bị sẩy nên khi sinh anh ra khỏe mạnh, bà vô cùng sung sướng và đã quyết định đặt tên con theo tâm trạng lúc đó đồng thời mong muốn sau này con được hạnh phúc trong cuộc đời.

MC Hạnh Phúc.
MC Hạnh Phúc.

Nhưng nếu để nói về căn nguyên khiến Hạnh Phúc từ chàng kỹ sư điện của trường Đại học Bách khoa bước sang nghề cầm micro, thì ngay từ còn học ở trường Phổ thông, anh đã bộc lộ năng khiếu. 

Anh thổ lộ: “Thực tế từ khi học tiểu học, các thầy cô đã quan tâm, cho tôi được dẫn các chương trình thiếu nhi, trong các hoạt động của Đoàn thanh niên. Trong hoạt động của nhà trường, tôi là Liên đội trưởng. Lúc đó tôi chỉ nghĩ dẫn chương trình là công việc của một học sinh, một Liên đội trưởng, chứ không nghĩ sau này sẽ theo nghề MC. Lên học cấp III, tôi hoạt động thường xuyên và chững chạc hơn. Thế rồi, nghề đã chọn tôi”.

Tôi hỏi, vậy yếu tố nào quyết định khiến anh trở thành MC Đài truyền hình Việt Nam? Hạnh Phúc nói rằng, ngay từ năm thứ nhất Trường Đại học Bách khoa Hà Nội anh đã nhận nhiệm vụ dẫn nhiều chương trình trên sân khấu. Các thầy cô giáo vẫn còn nhớ một chàng thư sinh điển trai với giọng đĩnh đạc, trầm ấm, có duyên. 

Cũng trong năm thứ nhất, Hạnh Phúc sang Trường ĐH Ngoại thương để giúp dẫn đôi với một bạn nữ, trong buổi đó anh lọt vào sự chú ý của một cán bộ Đài Truyền hình Việt Nam, và được mời cộng tác. Kể từ đây, Hạnh Phúc được “dắt” để lấn sân sang lĩnh vực mới, là trở thành một người dẫn chương trình cho một số chương trình truyền hình mà chưa bao giờ anh dám nghĩ tới. 

“Có lẽ là là cái duyên và cái may. Hôm đó tôi được gọi điện mời sang thử giọng tại Đài truyền hình Việt Nam và biết là mình được chọn để cộng tác, tôi đã vô cùng mừng rỡ. Tôi nghĩ là có một cơ hội đang chờ đợi mình”.

Không được học bài bản, nhưng Phúc đã thật sự tạo được nhiều ấn tượng. Mở ra cơ hội rộng hơn với anh, chính là vào năm 2011 anh tham dự và đạt giải Nhất cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình. Từ đó anh đã được Đài truyền hình Việt Nam tuyển dụng chính thức. 

Những tưởng cuộc sống thuận lợi cứ diễn ra suôn sẻ như thế. Vậy mà  chẳng bao lâu Hạnh Phúc nhận tin dữ. Phúc nói: Vào tháng 8-2012, khi đó tôi mới bước chân vào TP Hồ Chí Minh công tác được hơn một năm. Tôi bị nổi hạch trên cổ, đến phòng khám, bác sĩ nói là u bã, cần phải tiểu phẫu bởi nó có kết cấu như cái hạch. Lúc đó người cũng rất mệt. Theo bác sĩ thì phải đi sinh thiết, kết quả là bệnh Hodgkin Tuýp 3 (một dạng ung thư máu rất hiếm gặp).

Chiến thắng bệnh tật

Ban đầu Phúc tự nhủ sẽ một mình ở Sài Gòn chống chọi với bệnh tật, không muốn gia đình lo lắng. Nhưng các bác sĩ đã nói căn bệnh này cần có người chăm sóc, nên trở ra Hà Nội và mời gia đình ở Nam Định ra chăm nom. Nghe lời khuyên của bác sĩ Hạnh Phúc quyết định trở về Hà Nội, nhưng vẫn nói dối với gia đình rằng chỉ là bệnh bình thường. 

Chuỗi ngày tháng tiếp sau đó trở nên đen tối và bế tắc đối với chàng trai trẻ, khi anh cảm thấy có lỗi với gia đình, bố mẹ, chưa báo đáp được gì, chưa cống hiến được gì cho cuộc đời. Đến một lúc Phúc không thể âm thầm chịu đựng, và nói về căn bệnh mình đang mắc cho gia đình biết. 

Bố mẹ từ thành phố Nam Định (Phúc quê ở Nam Định) ra thăm. Gia đình đau khổ, lo lắng nhưng vẫn cố động viên Hạnh Phúc quyết điều trị cho bằng được. Vừa điều trị bằng thuốc, vừa điều trị bằng tinh thần, tập thiền. Điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau vài tháng điều trị, anh làm xét nghiệm ở Bệnh viện K, kết quả cho thấy sức khoẻ của Hạnh Phúc dần bình thường. Cầm tờ giấy mong manh trên tay, mà tưởng mình đang được chạm tay tấm vé hồi sinh.

Sau chuyện khỏi bệnh ung thư, anh càng được quan tâm hơn. Họ gọi anh là MC thoát “án tử”. Bên cạnh những lời động viên, anh cũng nhận được rất nhiều phản ứng trái chiều. Có nhiều người cho rằng câu chuyện của anh chẳng có gì ghê gớm, chỉ đơn giản là sự nhầm lẫn của bác sĩ. Nhưng chẳng lẽ rất nhiều lần xét nghiệm đều nhầm cả? Phúc cho rằng, đó là cơ duyên. Rằng Phúc đã có và đã khỏi bệnh thật sự. Chỉ có điều, từ đó suy nghĩ về cuộc sống của Phúc thay đổi rất nhiều. 

Anh bảo, nhiều người mắc bệnh nan y, bệnh quái ác nhưng đã không sống một cách hoang phí, mà sống tích cực, biết nghĩ cho người khác và thậm chí tìm ra một con đường có ý nghĩa. 

Sau này khi tham gia vài chương trình talkshow, chia sẻ trên truyền hình, Hạnh Phúc đã tiết lộ tất cả những biến cố trong đời khiến khán giả bất ngờ và vô cùng xúc động. Không cần đến sự nổi tiếng của nghề MC, Phúc đã trở thành nhân chứng truyền cảm hứng vươn lên trong cuộc sống với rất nhiều người, đặc biệt là những ai bệnh tật, nhớ đến anh là giúp họ có thêm niềm tin, nghị lực để chiến thắng số phận.

Lại hỏi, từ một người học ngành điện chuyển sang hoạt động nghệ thuật, anh đã có gặp khó khăn. MC Hạnh Phúc bảo mình không nghĩ những anh chàng kỹ thuật thì khô khan. Có khá nhiều người lãng mạn. “Việc khó khăn duy nhất đó là sắp xếp thời gian vừa học vừa làm cho phù hợp. Không được đào tạo chuyên ngành báo chí, nhưng tôi tận dụng hết mức những khóa học do Đài tổ chức. Người ta cố 1 thì mình phải gấp đôi gấp ba”, Hạnh Phúc chia sẻ.        

Và những chia sẻ yêu thương

Như rất nhiều người trẻ khác, MC Hạnh Phúc đã hướng tới các chương trình thiện nguyện. Anh bảo rằng, trước đây mình cũng từng làm từ thiện, nhưng chỉ hoạt động theo phong trào. Bè bạn rủ thì đi. Kể từ sau biến cố bệnh tật, chuyển về Hà Nội và làm việc, anh đã chủ động hơn, như có một sự thôi thúc ở trong lòng. 

Việc chia sẻ của Phúc chính là chủ động thăm, tặng quà các em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng tại các ngôi chùa. Là nhiều đêm tìm đến phát quà cho người vô gia cư nằm vạ vật ngoài hè phố… 

“Gặp nhiều hoàn cảnh, tôi đã rơm rớm nước mắt. Dù bản thân không giàu, nhưng tôi nghĩ một phần tiền nhỏ cũng giúp những người vô gia cư ấm lòng. Sao trên đời lại có nhiều người khổ đến thế!”. Phúc bùi ngùi.

Công việc thiện nguyện lại “chọn” Hạnh Phúc khi anh được mời làm MC của chương trình Chuyển động 24h, nơi “khai sinh” chương trình Cặp lá yêu thương. Hạnh Phúc là người được chọn đồng hành, nên anh càng có cơ hội để làm những công việc bác ái.

Dương Khánh Thảo

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.