Phiên tòa xét xử vụ án Hồ Thúc Linh can tội “giết người” kết thúc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên phạt kẻ thủ ác 8 năm tù giam; song hàng trăm người có mặt tại chốn pháp đình hôm 14/3, đều đau đớn lòng khi chứng kiến hình ảnh người góa phụ trẻ tuổi, ốm yếu tay dắt, tay bồng hai đứa con thơ dại, vai mang di ảnh chồng, khóc nức nở khi nghe Tòa tuyên án kẻ đã tước đoạt mạng sống của chồng mình...
Người góa phụ ấy là chị Lê Thị Ngọc, ở 43/2 Tô Hiến Thành, phường Phú Cát, TP Huế. Năm nay chị Ngọc vừa bước sang tuổi 23 tuổi. Nước mắt vắn dài trên gương mặt hốc hác, xanh xao, chị Ngọc tâm sự: “Chồng em bị nó giết lúc em mang thai đứa con thứ hai được chừng 5 tháng. Cứ tưởng anh Linh vay tiền sẽ nhanh trả nhưng vì kẹt quá nên chồng em mới đi đòi nợ chứ ai ngờ…”.
Mẹ con chị Lê Thị Ngọc tại phiên tòa.
Vào giữa tháng 5/2012, Hồ Thúc Linh (33 tuổi, trú 19 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Phú Cát, TP Huế) vốn là người quen biết với vợ chồng chị Lê Thị Ngọc và anh Mã Hùng An (28 tuổi). Từ đó, Linh có vay mượn của vợ chồng chị Ngọc, số tiền 1,7 triệu đồng và cầm xe máy để làm tin, hẹn anh An 10 ngày sau sẽ đem tiền trả lấy lại xe. Đến hẹn, anh An không thấy Linh tới nên tối 16/8/2012 đã tìm đến nhà Linh để đòi tiền. Tại đây, hai bên lời qua tiếng lại và Linh đã nổi máu côn đồ lấy dao chém và đâm nhiều nhát, khiến anh An tử vong tại chỗ...
Giọng chị Ngọc uất nghẹn, nói rằng, anh An là một người tháo vát, tính tình hiền lành, rất thương vợ con. Hằng ngày, anh An đi làm thợ, còn chị Ngọc bán vải ở chợ, thu nhập tuy thấp nhưng cũng đủ trang trải cuộc sống gia đình. “Giờ anh ấy mất rồi, chỉ mỗi mình em nuôi hai con thơ dại, em chỉ sợ cuộc sống quá khó khăn, tương lai các con em sẽ không được học hành đến nơi, đến chốn...”.
Có mặt tại phiên tòa, bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ của Linh cũng không giấu được những giọt nước mắt đau xót trước hành động tội ác tày đình của người con hư hỏng, côn đồ. Bà Xuân cho biết, Linh chỉ học đến lớp 9 thì đã bỏ học, vợ chồng bà tích cóp tiền cho Linh học nghề điện tử nhưng chỉ được một thời gian thì Linh bỏ nghề đi làm thợ sơn, rồi gây án mạng...
Chuyện một người cho vay tiền đi đòi nợ rất quá đỗi thường tình trong cuộc sống; song do thói côn đồ, hung hãn mà Hồ Thúc Linh đã ra tay sát hại anh An, để giờ đây những người cha, người mẹ như bà Xuân phải buồn khổ vì đứa con bất hiếu, nhúng tay vào tội ác; làm cho chị Ngọc và hai đứa trẻ thơ dại phải mất chồng, mất cha, không người nương tựa.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Linh 8 năm tù giam; nhưng bản án cao nhất với Linh đó là sự dằn vặt, hối hận của lương tâm trong suốt quãng đời còn lại của mình. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, coi thường mạng sống của con người...