Vào 21h ngày 11/3, Công an huyện Hưng Hà nhận được tin báo, bà Trần Thị Châm, 76 tuổi, ở thôn Hùng Thắng, xã Hồng An (Hưng Hà) bị sát hại tại nhà riêng. Bà Châm không có chồng con, sống một mình, bán quán hàng trầu vỏ. Bình thường, bà Châm là người mau chuyện, chiều nào cũng sang nhà hàng xóm chơi. Vậy nên, chiều 11/3, không thấy bà Châm ra khỏi nhà, hàng xóm thấy lạ nên đã báo cho người cháu họ đến kiểm tra. Cửa nhà bà Châm khép hờ, bên trong buồng, người cháu phát hiện bà Châm bị sát hại, máu từ miệng rỉ ra. Chiếc túi bà Châm vẫn dùng đựng tiền để trong người bị lục tung, không còn tiền và vàng…
Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt, phối hợp với Công an huyện Hưng Hà tiến hành điều tra. Một thông tin khiến các trinh sát đặc biệt chú ý, đó là vào chiều xảy ra án mạng, một số nhân chứng bắt gặp 2 đối tượng là Vũ Xuân Hùng và Trần Ích Hiền, cùng 14 tuổi, trú tại xã Hồng An có biểu hiện khác lạ, đi từ khu vực nhà bà Châm ra với mũ sùm sụp kín mặt, không ngẩng đầu lên chào ai, khác với biểu hiện thường ngày.
Tập trung xác minh vào các đối tượng này, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng trên và Triệu Quang Sơn, 15 tuổi, ở gần nhà bà Châm từ chiều tối 11/3 đã biến mất khỏi địa phương. Đây là một nhóm học sinh hư, nghiện games và chơi thân với nhau. Phải chăng chúng đã gây án và bỏ trốn? Khẩn trương xác minh và thu thập chứng cứ, các trinh sát đã xác định 3 đối tượng trên đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản của bà Châm, đang trên đường chạy trốn bằng xe khách lên Điện Biên.
Ngay lập tức, chiếc xe ôtô chở tổ công tác của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình lao đi trong đêm. Tin tức về chiếc xe khách liên tục được cập nhật. Sáng hôm sau, chiếc xe khách đến Sơn La, dừng đỗ trả khách. 3 đối tượng xuống xe, lang thang định bắt tiếp chiếc xe khách khác đi Điện Biên thì bị tổ công tác ập đến bắt giữ. Lúc đó khoảng 9h30' ngày 12/3...
Ngay cả khi bị di lý về Công an tỉnh Thái Bình, cả 3 đối tượng gây án đều chưa hề ý thức được tội lỗi do mình gây ra. Chúng vẫn… hồn nhiên khai như kể chuyện của người khác, thậm chí còn tranh nhau vai trò làm "đại ca", ra tay chính trong vụ án để trở thành những "tiểu anh hùng" như trong phim hành động hay trong trò chơi games online.
Theo lời khai của bọn chúng, vì ham chơi games, hay bỏ học nên bị gia đình, thầy cô giáo ở trường khiển trách, chúng nảy sinh ý định bỏ học, lên Điện Biên lập nghiệp bằng nghề bưng bê ở quán phở. Muốn đi "lập nghiệp" thì phải có vốn, thế là chúng bàn nhau đi giết hại bà Châm để cướp tài sản. Vì Sơn ở gần nhà bà Châm, sợ bị nhận ra nên phân công cho Hùng và Hiến vào trước, giả vờ hỏi mua hàng, rồi dùng áo trùm mặt nạn nhân.
Lúc đó, Sơn sẽ xuất hiện, dùng tay chém mạnh vào gáy của bà Châm để nạn nhân gục chết như trong… games. Thế nhưng, mọi việc không giống như chúng sắp xếp, cánh tay khẳng khiu của đứa học sinh lớp 8 không đủ mạnh để chém gục bà Châm. Nạn nhân vẫn giãy giụa và kêu ú ớ. Sơn và cả bọn ngây ra mất mấy giây: "Ô! Sao bị chém gáy thế mà bà ta không chết giống trong games nhỉ?".
Sau đó, Sơn và đồng bọn vớ tiếp chiếc chày chặt trầu vỏ trong nhà bà Châm, đập liên tiếp vào đầu nạn nhân. Lúc này thì bà Châm bị đánh gục hẳn. Khi sờ mũi, không thấy nạn nhân còn thở, chúng biết bà đã chết nên lục lọi túi đựng tiền trong người nạn nhân, lấy đi 400 ngàn đồng và 2 chỉ vàng. Sau đó, chúng rủ nhau đi bán vàng tại hiệu vàng ở thị trấn Hưng Nhân.
Theo các điều tra viên cho biết, xem lại đoạn video clip của hiệu vàng quay lại cảnh 3 đối tượng vào bán vàng, tíu tít như đi… dự hội. Chúng nhảy chân sáo, mặt vui hơn hớn, nói cười tíu tít, chẳng giống chút nào với các đối tượng gây trọng án đi tiêu thụ của gian.
Ngày 14/3, các điều tra viên Phòng PC45 cho biết đã khởi tố bị can 2 đối tượng Vũ Xuân Hùng và Triệu Quang Sơn về tội danh giết người và cướp tài sản, còn đối tượng Trần Ích Hiến do chưa đủ 14 tuổi nên cơ quan Công an sẽ làm thủ tục để đưa vào trường giáo dưỡng.
"Vụ án một lần nữa cảnh báo về tội phạm vị thành niên và sự ảnh hưởng của games online đối với giới trẻ. Nguyên nhân các vụ việc do tội phạm vị thành niên gây ra là do các gia đình quản lý, giáo dục con cái thiếu nghiêm túc, mối quan hệ giữa gia đình và nhà trường lỏng lẻo, một số chính quyền địa phương thì thờ ơ, không phản ánh những tình hình bất thường về công dân của mình cho cơ quan Công an. Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể quản lý tốt các đối tượng này nếu có sự phối hợp đồng bộ và có trách nhiệm giữa gia đình và các tổ chức xã hội" - Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình bức xúc cho biết