Hơn 10 năm gắn bó với Đội Tuyên truyền và giáo dục, Phòng Công tác chính trị Công an TP Huế, vật “bất ly thân” của Thiếu tá Đặng Việt Anh là chiếc máy ảnh và máy quay. Với niềm đam mê nên ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và tự học sử dụng thiết bị để có những bức ảnh, khuôn hình đẹp phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền.
Có những ngày hè trời nắng như đổ lửa nhưng anh vẫn cùng đồng đội ngược lên miền núi A Lưới, Nam Đông để thực hiện phóng sự, ghi lại những hình ảnh chân thực nhất về CBCS Công an ở vùng biên giới thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào dân tộc thiểu số) với người dân địa phương.
“Các xã miền núi A Lưới nằm cách xa trung tâm TP Huế, đường sá đi lại còn khó khăn, đời sống của bà con dân bản còn nhiều thiếu thốn. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình Công an địa phương 2 cấp thì lực lượng Công an xã đã quan tâm, hỗ trợ và giúp đỡ rất nhiều cho người dân. Nhờ vậy nên ngày càng có nhiều bà con dân bản tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chung tay cùng với lực lượng Công an đảm bảo ANTT địa bàn.
Thấu hiểu được điều này nên tôi cùng với đồng nghiệp thường xuyên lên địa bàn miền núi A Lưới để tìm hiểu, ghi lại những việc làm thiết thực của lực lượng Công an cơ sở thông qua những phóng sự tuyên truyền, góp phần lan tỏa phong trào thi đua Ba Nhất”, Thiếu tá Đặng Việt Anh chia sẻ.
Còn nhớ trong trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, TP Huế liên tiếp xảy ra các đợt lũ lớn khi nước sông Hương ở thượng nguồn đổ về dâng cao gây ngập lụt diện rộng. Dù nhà cửa đều bị ngập nhưng các cán bộ Đội Tuyên truyền và giáo dục gồm: Trung tá Lê Thùy Dương; Thiếu tá Trần Quốc Anh; Thiếu tá Đặng Việt Anh; Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Nhung; Thiếu tá Phan Thị Bé; Đại úy Bùi Mạnh Hùng… đều tỏa đi các địa bàn để có mặt tại điểm ngập lụt sâu, kịp thời ghi lại những hình ảnh xúc động của lực lượng Công an các đơn vị hỗ trợ di dời người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn tránh lũ.
Và trong đợt mưa lũ này, “những nhà báo không chuyên” đã sản xuất hơn 120 tin, bài, phóng sự báo chí đảm bảo tính thời sự, phản ánh kịp thời hoạt động của lực lượng Công an trong sơ tán dân, cứu nạn cứu hộ và hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
“Đặc biệt trong tối 27/10/2025, nước lũ dâng cao gây ngập một số phòng ở tầng 1 của Bệnh viện Trung ương Huế. Thời điểm này, Công an TP Huế huy động hàng chục CBCS đến Bệnh viện hỗ trợ di dời bệnh nhân và trang thiết bị y tế lên tầng cao. Toàn địa bàn trung tâm TP Huế đều bị cắt điện, sóng điện thoại chập chờn nhưng CBCS đơn vị đã khắc phục khó khăn, kịp thời vượt lũ ghi lại những hình ảnh xúc động khi từng bệnh nhân được hỗ trợ di dời.
Những hình ảnh đẹp này sau đó được nhiều cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đăng tải, góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ CAND luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ”, Thượng tá Trần Đình Hồng, Phó Trưởng phòng Công tác chính trị Công an TP Huế kể lại.
Những tin, bài, phóng sự của các “nhà báo không chuyên” thuộc Công an TP Huế đã phản ánh sinh động tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Công an địa phương trong mọi mặt công tác, góp phần lan tỏa phong trào “Ba Nhất”, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Với những thành tích đạt được, trong năm 2025, Đội Tuyên truyền và giáo dục vinh dự đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”.
Tập thể và nhiều cá nhân của đơn vị được Bộ Công an, Chủ tịch UBND TP Huế, Giám đốc Công an thành phố tặng bằng khen, giấy khen. Ngoài ra, đơn vị còn đạt nhiều thành tích nổi bật tại các giải báo chí do Bộ Công an, Hội Nhà báo TP Huế tổ chức.
Tuy không phải phóng viên chuyên nghiệp, cũng chưa từng qua trường lớp báo chí bài bản, nhưng bằng tình yêu nghề, tình yêu đồng đội và trách nhiệm với công việc tuyên truyền, Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Phó trưởng Công an xã Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) luôn có mặt tại địa bàn cơ sở để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của CBCS Công an Tây Ninh vì nhân dân phục vụ.
Từ những buổi tuyên truyền pháp luật dưới cái nắng gay gắt miền biên giới, những đêm tuần tra giữ gìn ANTT, đến hình ảnh cán bộ Công an hỗ trợ người dân làm căn cước, hướng dẫn cài đặt VNeID, giúp đỡ người già neo đơn hay hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn… tất cả đều được anh phản ánh sinh động qua từng bài viết, từng bức ảnh dung dị nhưng giàu cảm xúc.
Điều đáng quý ở những tác phẩm của Thiếu tá Hồ Quốc Trụ là tính chân thực và hơi thở đời sống. Mỗi bài viết của anh đều xuất phát từ thực tiễn công tác, từ những điều mắt thấy tai nghe, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an cơ sở trong thực hiện phong trào “Ba Nhất”.
Thiếu tá Hồ Quốc Trụ chia sẻ: Xuất thân từ cán bộ được đào tạo nghiệp vụ an ninh, sau khi tốt nghiệp ra trường về quê hương Tân Châu công tác. Từ năm 2008 đến nay, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, thực tế khoảng 10 năm gắn bó với cơ sở, bài học kinh nghiệm rút ra đó là gần dân, sát dân, hiểu dân và tạo được uy tín trong lòng dân thì dù khó khăn nào cũng vượt qua.
Sau sáp nhập chính quyền địa phương 2 cấp, anh được phân công phụ trách công tác an ninh xã Tân Châu, điều kiện thuận lợi hơn để gắn bó với người dân. Được chỉ huy đơn vị phân công phụ trách, thành lập các trang mạng xã hội để tuyên truyền, tiếp nhận, giải quyết những phản ánh kiến nghị của người dân…đó là thách thức mới cho bản thân. Nhưng bằng nhiệt huyết nghề, kinh nghiệm công tác, Thiếu tá Hồ Quốc Trụ không ngừng học hỏi, thành lập và quản lý trang Facebook “Công an xã Tân Châu”; Zalo OA “Công an xã Tân Châu” để viết bài, đưa tin tuyên truyền và tiếp nhận phản ánh từ người dân.
Ngoài ra, anh còn thực hiện công tác tuyên truyền viên, báo cáo viên trực tiếp cho nhân dân, học sinh các điểm trường. Nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân bằng hình thức phù hợp, sát thực tiễn, dễ gần, dễ hiểu cho từng đối tượng tuyên truyền. Một điều đáng trân quý là anh luôn được người dân tin tưởng, trao gửi niềm tin với tên gọi “Anh Công an Ba Nhất”.
Với Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, viết báo không chỉ là nhiệm vụ tuyên truyền mà còn là cách để tiếp thêm động lực cho đồng đội nơi cơ sở – những người ngày đêm âm thầm cống hiến. Nhiều câu chuyện đẹp sau khi được đăng tải đã tạo hiệu ứng tích cực, góp phần giúp người dân hiểu hơn, đồng cảm hơn với công việc của lực lượng Công an.
Đằng sau những bài viết ấy là sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Có những ngày theo chân lực lượng xuống địa bàn từ sáng sớm đến khuya muộn, có khi vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn lại tranh thủ viết bài trong đêm để kịp gửi đăng. Nhưng với Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, niềm vui lớn nhất chính là khi những việc làm đẹp của đồng đội được lan tỏa rộng rãi.
Cũng không cầm máy quay chuyên nghiệp hay tác nghiệp như một phóng viên thực thụ, nhưng bằng sự nhạy bén, tinh thần trách nhiệm và tình yêu với công việc, Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang, Công an phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) đã trở thành cầu nối đưa những hình ảnh gần dân, sát dân của CBCS đến gần hơn với nhân dân. Từ những buổi hỗ trợ người dân làm định danh điện tử, cấp căn cước công dân, đến những câu chuyện giản dị nhưng đầy xúc động về CBCS tận tình dìu người già, cõng người yếu thế lên từng bậc thềm làm thủ tục… đều được chị ghi nhận bằng những dòng viết chân thực, giàu cảm xúc.
Đặc biệt, trong đợt cao điểm thực hiện cấp định danh điện tử mức 2 tại phường Tân Ninh, hình ảnh cán bộ Công an tận tình hỗ trợ người dân đã để lại nhiều dấu ấn đẹp. Chị Trang sẻ chia: “Công an phường không chỉ hỗ trợ người già, người yếu thế đến làm thủ tục mà còn chủ động triển khai làm căn cước, định danh điện tử cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn. Chính từ thực tiễn ấy, đã góp phần lan tỏa tinh thần “Gần dân nhất” bằng những câu chuyện đời thường nhưng giàu giá trị nhân văn”.
Điều đáng quý ở Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang không chỉ là khả năng viết, mà còn ở tinh thần quan sát, phát hiện những hành động đẹp từ đồng đội để kịp thời biểu dương, lan tỏa. Mỗi bài viết, mỗi hình ảnh chị đăng tải đều mang hơi thở thực tiễn của Công an cơ sở – nơi CBCS hằng ngày đối mặt với nhiều áp lực nhưng vẫn giữ trọn tinh thần phục vụ nhân dân. Qua đó, góp phần làm cho phong trào “Ba Nhất” không còn là khẩu hiệu thi đua mà trở thành hành động cụ thể, gần gũi trong từng việc làm.
Phong trào thi đua “Ba Nhất: Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất” đang được triển khai sâu rộng trong toàn lực lượng Công an nhân dân, trở thành động lực để mỗi CBCS nỗ lực cống hiến, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Trong dòng chảy ấy, hình ảnh những nhà báo không chuyên của lực lượng Công an cơ sở đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bằng những bài viết chân thực, giàu cảm xúc về người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân.
Phong trào “Ba Nhất” đang được Công an tỉnh Tây Ninh triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo từ cơ sở. Trong hành trình ấy, những cán bộ như Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang chính là những “người kể chuyện” thầm lặng, góp phần nhân lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Bằng ngòi bút mộc mạc, chân thành, bằng sự tận tâm với công việc và trách nhiệm với cộng đồng, Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang đang góp phần làm cho phong trào “Ba Nhất” lan tỏa sâu rộng hơn từ chính những điều bình dị nhất nơi Công an phường.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều, những bài viết mộc mạc đầy tính nhân văn của những nhà báo không chuyên như Thiếu tá Hồ Quốc Trụ, Đại úy Nguyễn Thị Thảo Trang đã góp phần lan tỏa năng lượng tích cực về hình ảnh đẹp của người chiến sĩ CAND trong lòng nhân dân.