Những người lính cứu hỏa quên mình cứu dân­ trong vụ cháy chung cư Carina Plaza

Với sự nỗ lực cao nhất, không sợ hiểm nguy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã lăn xả vào đám cháy ở chung cư cao cấp Carina Plaza (quận 8, TP HCM) để dập lửa và cứu hàng trăm người dân thoát nạn...

Đối mặt với giặc lửa

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo có cháy lớn tại chung cư Carina Plaza (địa chỉ 1648 Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8), Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 đã huy động xe chữa cháy các loại và nhiều CBCS đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 cũng đề nghị Trung tâm Chỉ huy 114 chi viện lực lượng gồm Phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC các quận 1, quận 6, quận 11, quận Bình Tân. Qua đó, đã huy động hàng trăm CBCS cùng phương tiện đến hiện trường để thực hiện công tác chữa cháy và triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ…

Khi các chiến sĩ PCCC quận 8 có mặt tại hiện trường, khu vực chung cư Carina Plaza rất hỗn loạn, đâu đâu cũng vọng ra những tiếng kêu cứu thất thanh từ các căn hộ. 

“Nhận được tin báo, chúng tôi lên đường khẩn cấp. Lúc đó nhìn lên chung cư Carina Plaza thấy khói nghi ngút, nghe có tiếng nổ phát ra, tiếng la hét của rất nhiều người ở bên trên. Mọi người dùng khăn vẫy, điện thoại phát sáng cầu cứu…”, Đại úy Châu Thanh Quang, Đội trưởng Đội Chữa cháy chuyên nghiệp, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 kể.

Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hộ nỗ lực chữa cháy.
Cảnh sát PCCC cứu nạn cứu hộ nỗ lực chữa cháy.­

Theo Đại úy Châu Thanh Quang, do chung cư quá cao, thang không vươn tới nên CBCS phải đeo bình oxy, dùng thang, sử dụng bao tay thấm nước để leo lên các tầng cao, tiếp cận hỗ trợ người dân thoát lên sân thượng rồi dùng xe thang cứu người.

“Khi chúng tôi leo lên thì khói nghi ngút, bao trùm bốc lên tầng rất khó thở. Riêng tôi cũng như các anh em không để ý gì nhiều, chỉ biết là nhào vô cứu người dân chứ không nghĩ đến tính mạng của mình có thể nguy hiểm”, Đại úy Châu Thanh Quang nói.

Khi CBCS PCCC leo đến tầng 12, hành lang mịt mù khói đen nên phải chia nhau gõ cửa từng phòng, tìm kiếm người, trấn an, hướng dẫn họ bình tĩnh để leo lên tầng thượng an toàn. Sau đó, tiếp tục lên tầng 14 để tập kết người dân cho an toàn đến khi lửa được dập tắt mới đưa xuống đất.

“Leo lên lầu 12 là cả một vấn đề rồi, huống chi chúng tôi phải đeo khí tài, mũ chụp nặng hàng chục ký để leo lên cứu được người. Cứu được càng nhiều người thì càng vui vì mình đã làm được điều có ích. Trong số những người tôi cứu được, có người đã ngất xỉu, có chị mang thai và cả một gia đình trẻ. Khi đưa họ lên tầng 14, tôi mệt nhoài, muốn ngất xỉu, rồi nằm dài dưới đất. Vài giây sau, tôi bật dậy, lao xuống cầu thang vì biết dưới kia còn nhiều người đang vùng vẫy đợi mình đến cứu”, Đại úy Châu Thanh Quang kể.

Có thể nói, từng người dân được cứu là từng phút sức lực của các CBCS Cảnh sát PCCC vơi dần. Tòa nhà lúc này không có điện, họ phải chạy đua với thời gian để hy vọng cứu thêm được nhiều người thoát nạn. Hạ sĩ Đặng Văn Hùng, Đội Cảnh sát PCCC quận 8, cho biết: “Tâm lý người dân khi đó rất sợ hãi, chúng tôi phải ra sức trấn an và nói mọi người cứ bình tĩnh đi theo, chúng tôi sẽ dẫn lối theo hướng an toàn nhất”.

Trung sĩ Lê Trần Nhật Phi, Đội Cảnh sát PCCC quận 8 chia sẻ ngắn gọn: “Công việc của chúng tôi lúc đó là chỉ biết tìm mọi cách để cứu được càng nhiều người dân ra ngoài an toàn càng tốt”…

Trắng đêm lăn lộn chống chọi “giặc lửa”, nhiều CBCS Cảnh sát PCCC còn chưa kịp lau những vết khói đen, dầu nhớt dính đầy mặt, đầy người.

Một chiến sĩ cứu em bé thoát ra an toàn.
Một chiến sĩ cứu em bé thoát ra an toàn.

Những con người quả cảm

Sau vụ cháy, gây xúc động mạnh trong dư luận là hình ảnh Đại úy Trần Tuấn Thanh, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8, với vết bỏng lột gần như hết da tay, nhưng anh không kêu cầu gọi xe cấp cứu đưa mình tới bệnh viện mà nén chịu đau liên tục hướng mắt về phía tầng hầm đang cháy với mong muốn ngọn lửa sớm bị khống chế; không xảy ra thương vong với người dân. 

Hình ảnh này được một người dân chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến dư luận thực sự xúc động. Có lẽ nỗi đau của người lính cứu hỏa không bằng những nạn nhân, gia đình mất người thân trong vụ cháy, nhưng sự hy sinh thầm lặng của họ là điều đáng trân quý.

Theo đó, trưa 23-3, ngọn lửa lại bùng phát ở khu B của chung cư Carina Plaza và tạo ra đám khói cuồn cuộn. Theo thông tin ban đầu, do một chiếc máy bơm nước tại hầm để xe nằm giữa khu A và B của chung cư Carina Plaza bỗng nhiên phát hỏa, sự việc đã khiến hai Cảnh sát PCCC bị thương phải nhập viện cấp cứu, trong đó có Đại úy Trần Tuấn Thanh.

Với các chiến sĩ Cảnh sát PCCC, việc chữa cháy, cứu nạn là nhiệm vụ phải hoàn thành dù họ luôn phải đối mặt với hiểm nguy. Nhưng công việc của họ thật sự đã đem lại niềm vui cho nhiều người. 

Chỉ cần một lời cảm ơn của người dân đăng tải trên mạng cũng đủ để nói lên tất cả: “Cảm ơn tất cả các chiến sĩ đã tham gia trận chiến dập lửa đêm đó. Dù biết đám cháy gây thiệt hại lớn, nhưng nếu không có các anh, không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra, hậu quả có lẽ chưa dừng lại ở đó”.

Nhiều CBCS Cảnh sát PCCC quên mình cứu người xuyên đêm.
Nhiều CBCS Cảnh sát PCCC quên mình cứu người xuyên đêm.

Trước đó, vào khoảng hơn 1h sáng 23-3, chung cư Carina Plaza đã phát cháy từ tầng hầm rồi lan rộng ra, khiến 13 người tử vong và 91 người bị thương, chủ yếu do bị ngạt khói. 

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM cho biết, hiện cơ quan điều tra đang xác định nguyên nhân chính xác vụ cháy. Tuy nhiên, từ những dữ liệu và thông tin ban đầu, rất có thể hệ thống nhiên liệu của một xe hơi hay xe máy đậu dưới tầng hầm chung cư đã phát cháy và nổ. Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng cho biết thêm: “Không loại trừ khả năng có người đặt chất cháy nổ với mục đích phá hoại”.

Trong khi đó, hệ thống cửa ngăn cháy của chung cư đã bị kê chặn lại nên không đóng được dẫn đến luồng khí thông với hệ thống hành lang và các lỗ thông hơi bị hiệu ứng lò cao, khiến khí độc và hơi nóng bốc lên đến tận tầng 14.

Sau khi đi thực tế xem xét, trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy, Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, đã triệu tập cuộc họp đột xuất để chỉ đạo Công an TP HCM và Cảnh sát PCCC TP HCM, Phòng Cảnh sát PCCC quận 8 khẩn trương tập trung khắc phục hậu quả sau vụ cháy và điều tra làm rõ.

Đại úy Trần Tuấn Thanh với vết bỏng nặng.
Đại úy Trần Tuấn Thanh với vết bỏng nặng.

Trong buổi họp, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã biểu dương tinh thần sẵn sàng chiến đấu, triển khai chữa cháy, cứu hộ cứu nạn của các đơn vị nghiệp vụ. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa phát ra từ tầng hầm của chung cư đã được khống chế dập tắt và cứu được nhiều cư dân thoát ra an toàn. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, công tác cấp thiết lúc này là bảo vệ hiện trường, điều tra xác định chính xác nguyên nhân gây cháy; đồng thời xác định rõ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm để vụ cháy xảy ra gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, có hướng xử lý nghiêm minh đúng người đúng tội.

Đặc biệt, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đề nghị có thể tổ chức một hội nghị họp với toàn bộ lãnh đạo ban quản lý dự án các chung cư cao tầng và ký giao ước cam kết với Cảnh sát PCCC cùng chính quyền địa phương để nâng cao trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đôn đốc cư dân cũng như các thành viên trong ban quản lý cùng thực hiện tốt công tác PCCC. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền kỹ năng xử lý tình huống cho người dân khi có cháy xảy ra.

Có thể nói, vụ cháy chung cư Carina Plaza là một bài học đau xót về ý thức phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư nhà cao tầng hiện nay.

Phú Lữ - Văn Hào

Các tin khác

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Nữ cảnh sát đầu tiên của thành phố New York

Bà là nữ cảnh sát và mật thám đầu tiên của thành phố New York. Tuy nhiên, điều đặc biệt bà không được đào tạo một cách chuyên nghiệp và bài bản để trở thành cảnh sát mà xuất thân từ một người dọn phòng.
“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

“Thủ lĩnh” người mù trên xứ sương mờ

Phải rời ngành Công an là từ bỏ giấc mơ, niềm kiêu hãnh, khí chất hừng hực của tuổi trẻ, nghĩ đến điều khủng khiếp ấy, không biết bao nhiêu lần, Vũ Xuân Trường gục đầu vào bóng tối khóc nghẹn...
Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Một cảnh sát chân chính và tiên phong của nước Mỹ

Đóng góp lớn nhất cho ngành cảnh sát nước Mỹ của August là dành cho vấn đề giáo dục. Ông là giám đốc sở cảnh sát đầu tiên tại Mỹ ra văn bản yêu cầu mọi cảnh sát phải có bằng đại học thì mới được nhận vào làm.
Cho biên giới bình yên

Cho biên giới bình yên

Hơn một năm qua, với cương vị là Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đại tá Võ Trọng Hải đã chỉ đạo cán bộ Công an tỉnh đấu tranh trấn áp có hiệu quả với các loại tội phạm.
Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Chuyện nghề của một Cảnh sát kinh tế

Trong số những gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019 vừa được tuyên dương, có một trường hợp khá đặc biệt. Đó là Đại úy Vũ Thái Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Hai Bà Trưng. 
Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Chuyện một người chuyên phá án trên không gian mạng

Trong 10 gương mặt được bình chọn "Giải thưởng Thanh niên Công an tiêu biểu và Gương mặt trẻ Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu năm 2019" có Đại úy Phạm Quốc Hưng, Phó đội trưởng Đội 3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội.
Có một cảnh sát Pháp như thế!

Có một cảnh sát Pháp như thế!

Marcel Guillaume (1/10/1872 - 10/2/1963) được sinh ra trong một gia đình trung lưu ở xã Épernay, tỉnh Marne, thuộc nước Pháp. Người thường được mệnh danh là thám tử giỏi nhất lịch sử nước Pháp này lại không bắt đầu sự nghiệp của mình trong ngành cảnh sát. Trái lại, thời trẻ ông làm nghề bán tạp hoá, rồi phục vụ trong quân ngũ một vài năm trước khi lên Paris lập nghiệp.
Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Chuyện phá án của một trinh sát hình sự

Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài (Đội 5), Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Hải Dương mở đầu câu chuyện với chúng tôi bằng một vụ án để lại cho anh nhiều ấn tượng. Đây cũng là chuyên án khó khăn, vất vả, tốn kém thời gian, công sức nhất, thậm chí tưởng không thể làm rõ.
Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn nổi tiếng làm cảnh sát

Nhà văn Edward Conlon được mọi người biết đến là một tiểu thuyết gia có những ấn phẩm bán chạy ở nước Mỹ. Nhưng ít ai biết, Conlon (54 tuổi) là một cảnh sát đã về hưu và bây giờ, vị tiểu thuyết gia này trở lại làm việc tại trụ sở cảnh sát với tư cách là một nhà văn.
Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của Ấn Độ

Kiran Bedi là nữ sĩ quan cảnh sát đầu tiên của đất nước Ấn Độ (viết tắt là IPS). Không chỉ được biết đến là nhà vô địch quần vợt giành vô số giải thưởng quốc gia, Bedi còn là nữ anh hùng đấu tranh cho những người ở tầng lớp thấp dễ bị tổn thương của Ấn Độ.
Những con đường của tôi

Những con đường của tôi

Ngôi trường Học viện Cảnh sát nhân dân thực sự đã rèn luyện cho tôi tác phong chuyên nghiệp, nghiêm túc và tạo nhiều điều kiện thuận lợi về mặt thời gian cũng như cơ sở vật chất để tôi vừa học tập, vừa tiếp tục chinh phục ước mơ nhà văn từ thuở học trò.
John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

John P. St. John "khắc tinh" của tội phạm ngộ sát

Có vẻ như bất kỳ ai đó đã từng khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát để "sống chết" với cái nghề đó thì đều rất vô tư chấp nhận một dự cảm rằng: trong tương lai ắt có thời điểm bản thân sẽ phải đối mặt với những điều xấu xa và đáng sợ nhất trong cuộc đời mình!
Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Nữ thủ lĩnh hình sự vùng biên

Trưởng thành từ một trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, giờ đây với cương vị mới, Trung tá Trần Thị Mừng đã cùng đồng đội triệt phá nhiều vụ án phức tạp.
Trọn vẹn một tình yêu

Trọn vẹn một tình yêu

Chất giọng Hà Nội trầm ấm pha chút hào sảng Nam Bộ của ông khiến người đối diện cảm thấy như thân quen từ rất lâu rồi. 42 năm làm người lính, dù ở cương vị nào thì trong ông, tình yêu với nghề vẫn luôn trọn vẹn... 
Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Gặp cảnh sát người Úc nổi tiếng ở Thụy Điển

Mười sáu năm trước, Scott Goodwin là một sĩ quan cảnh sát ở Sydney (Úc), sau đó anh chuyển công tác và nổi tiếng ở Thụy Điển về việc phòng chống các vấn đề nhập cư, ma túy và tội phạm thanh thiếu niên. Kể từ đó, anh trở thành người hùng của nơi đây.
Công an cắm bản

Công an cắm bản

Khi đó tôi còn trẻ lắm, mới hơn hai mươi tuổi, tinh nghịch và hài hước. Đi cắm bản ở nhờ nhà dân. Dân quý cán bộ Công an coi tôi như con cháu, anh em ruột thịt nhà họ vậy. Mỗi khi nhà họ có giỗ chạp, lễ tết đều mời "chú Công an" đến uống rượu cho vui.
Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Jack Maple: Người mở cửa kỷ nguyên công nghệ

Qua nhiều thập kỷ, ngành tội phạm học đã hình thành nhiều phương pháp, cách tiếp cận khác nhau để giúp các sỹ quan cảnh sát Mỹ giải quyết nhanh gọn những vụ án. Một trong những người có công đóng góp lớn trong quá trình này là Jack Maple (23/9/1952 - 4/8/2001), Phó uỷ viên Cảnh sát Thành phố New York (Mỹ) và cha đẻ của công nghệ CompStat.