Cục Quản lý hoạt động Xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, hồ sơ thiết kế sửa chữa công trình chung cư Carina Plaza sau vụ cháy đủ điều kiện để phê duyệt và triển khai bước tiếp theo.
Việc cư dân bị ảnh hưởng đến công ăn việc làm cũng là vấn đề bức xúc của cư dân. Sau vụ cháy, vì phải nghỉ nhiều ngày để lo ổn định chỗ ở, dọn dẹp nhà cửa nên nhiều người đành phải chấp nhận “chủ” chỗ làm cho thôi việc...
Vụ cháy kinh hoàng của chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết, hơn 90 người bị thương đã cảnh tỉnh rộng khắp. Sản phẩm phòng thân chủ yếu là những thứ không tổ chức nào phát cho các căn hộ như thang dây, mặt nạ phòng độc.
Với sự nỗ lực cao nhất, không sợ hiểm nguy, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) đã lăn xả vào đám cháy ở chung cư cao cấp Carina Plaza (quận 8, TP HCM) để dập lửa và cứu hàng trăm người dân thoát nạn...
Sáng 27-3, nhiều cư dân còn ở lại khu vực hiện trường vụ cháy chung cư Carina Plaza (đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh) không kìm được nước mắt khi chứng kiến đoàn xe tang đưa áo quan của chị Bùi Cẩm Hà (24 tuổi), bé Lê Nhân Kiệt (con chị Hà) và Bùi Quốc Lộc (11 tuổi, em chị Hà) ghé ngang qua chung cư để “nhìn nhà lần cuối” trước khi được an táng tại nghĩa trang Gò Đen (Long An).
Sáng 23-3, Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng - Phó giám đốc Phụ trách Cảnh sát PCCC cho biết, bước đầu vụ cháy ở tầng hầm block A Chung cư Carina Plaza, đại lộ Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh xảy ra rạng sáng cùng ngày, đã khiến 13 người tử vong, 28 người bị thương ngạt khói được đưa vào các bệnh viện cấp cứu.
Hơn 200 người lính Cảnh sát PCCC đã lăn xả vào đám cháy để cứu hàng trăm người dân trong vụ cháy chung cư Carina Plaza. Trong đó có chiến sĩ cứu được 20 người.
Trưa ngày 23-3, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho hay, tính đến 11 h ngày 23-3, đã có 10 bệnh nhân trong vụ cháy tại chung cư Carina Plaza nhập viện Chợ Rẫy. Hầu hết những bệnh nhân nhập Chợ Rẫy đều rất nặng.