Nhỏ tuổi nhất trong nhóm trộm là Nguyễn Trung Hiếu (18 tuổi). Trong phần khai lý lịch bản thân, chúng tôi thấy chạnh lòng khi phần quê quán, bố mẹ, người thân của Hiếu đều trống trơn. Thân hình gày nhẳng, mái tóc bù xù vì những ngày phiêu bạt hết tỉnh này sang tỉnh khác, trông Hiếu như một con thú hoang.
Trong trí nhớ lờ mờ của cậu ta, người đã nuôi dưỡng Hiếu là bà Nụ, làm nghề quét rác, thu nhặt phế liệu tại ga Bắc Giang. Người ta bảo Hiếu bị bố mẹ bỏ rơi từ khi mới 6 tháng. Bà Nụ thương tình mang về túp lều dựng tạm nuôi nó. Khi bà nhận nuôi thằng Hiếu, các con bà đều phản đối kịch liệt. Thương thằng bé bị bỏ rơi, bà chấp nhận sự ruồng rẫy của con cái. Bà đặt tên nó là Hiếu với mong muốn sau này lớn lên, nó hiếu thảo với bà và những người xung quanh. Hai thân phận, một già một trẻ dựa vào nhau kiếm sống. Bà Nụ thì nhặt rác, thằng Hiếu lê lết ăn xin quanh ga Bắc Giang.
Đến năm Hiếu 9 tuổi, không may bà Nụ ốm nặng rồi qua đời. Thằng Hiếu phiêu bạt từ đó. Với bộ đồ nghề đánh giày, nó lang thang từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng... rồi dạt về Hà Nội. Gần đây, Hiếu "chập" với hội của Nguyễn Văn Trung (22 tuổi) ở phường Đồng Quang, Thái Nguyên; Trần Thanh Tùng (20 tuổi) ở Đông Anh, Hà Nội và Trần Văn Hướng (20 tuổi) ở Chương Mỹ, Hà Nội, đều là những thanh thiếu niên "dạt nhà" đi lang thang, "nghiện" nét.
Cả bọn cùng thuê nhà nghỉ tại đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy sống theo kiểu bầy đàn cùng 2 thiếu nữ "kẹt nét". Để có tiền ăn tiêu, Trần Thanh Tùng chỉ đạo cả bọn đi rình các gia đình sơ hở, mở cửa sổ, cửa ban công vào buổi tối để đột nhập trộm cắp tài sản.
Rạng sáng 27/4, Tùng dẫn Trung và Hiếu đi lang thang trên đường Trần Duy Hưng, tới ngõ 148, phát hiện nhà ông Trịnh Văn Hùng mở cửa ra vào tầng 2, cả bọn ra chợ Trung Hòa lấy được một chiếc thang tre để trèo lên. Thấy gia chủ đang chìm trong giấc ngủ say, Hiếu thả phanh lục soát, lấy đi 2 máy tính xách tay nhãn hiệu HP, 2 điện thoại di động, 2 cặp da đựng tiền và giấy tờ, tổng giá trị tài sản gần 60 triệu đồng.
Các đối tượng trong ổ nhóm trộm "người nhện".
Đến đêm 3/5, Tùng tiếp tục dẫn Trung, Hiếu đi trộm cắp. Lang thang qua các khu dân cư, đến số nhà 91 Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa, phát hiện gia đình mở cửa ban công tầng 2, chúng công kênh Trung lên đột nhập. Sau khi lấy được 3 điện thoại di động, 2 đồng hồ đeo tay và 1 cặp da, thì chủ nhà thức giấc. Trung vội lao ra ngoài, nhảy từ ban công tầng 2 xuống đất và bị thương, vỡ gót chân. Nhóm trộm nhanh chóng dìu Trung bỏ chạy, thuê taxi về nhà nghỉ.
Sau khi nhận đơn trình báo của những người bị hại, tập trung rà soát số nhà nghỉ, nhà trọ trên địa bàn kết hợp truy tìm tang vật, đến ngày 5/5, Đội CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt giữ 3 đối tượng Trung, Hiếu và Hướng. Theo khai nhận ban đầu của các đối tượng, chỉ trong 1 tháng trở lại đây, khi bắt đầu vào hè, lợi dụng các gia đình mở cửa sổ, cửa ban công cho thoáng mát, chọn thời điểm nửa đêm, rạng sáng, gia chủ chìm vào giấc ngủ sâu nhất, chúng đã đột nhập gần 20 gia đình trên địa bàn Hà Nội, lục soát lấy đi những tài sản gọn nhẹ, có giá trị như điện thoại di động, ví tiền, máy tính, máy ảnh...
Tại cơ quan Công an, nhóm trộm thuộc thế hệ 9X đều lóng ngóng với những cây bút khi viết tường trình. Ngoài Trần Văn Hướng viết được 1 trang nguệch ngoạc, còn lại Hiếu và Trung chỉ "vẽ" được tên mình với những chữ cái run rẩy. Hiếu cho biết trong thời gian sống lang thang ở ga Bắc Giang, may mắn được các anh chị thanh niên tình nguyện dạy chữ nên biết đọc và biết viết một số chữ đơn giản.
Còn Trung, mặc dù không biết chữ nhưng chơi game rất thành thạo, thuộc từng bàn phím trên máy tính. Phải vất vả lắm, Trung mới "vẽ" được chữ "VOCHUOI", là nick game Audition của mình. Cậu ta cho biết hoàn cảnh gia đình khá éo le, bố tàn tật, mẹ mù lòa cả hai mắt. Hằng ngày, người cha đi ăn xin để nuôi hai mẹ con.
Lớn lên, Trung đi đánh giày phụ giúp cha. Những tưởng cậu con trai mắt sáng, chân tay lành lặn sẽ là chỗ dựa vững chãi cho đôi vợ chồng tật nguyền. Nhưng bập vào game, Trung quên luôn cha mẹ, thường xuyên bỏ nhà, ăn ngủ tại quán nét rồi xuống Hà Nội giao du với đám bạn nghiện game. Khi tôi hỏi tình hình bố mẹ, Trung lắc đầu trả lời cộc lốc: "Không biết", vì đã lâu lắm rồi cậu ta không về quê.
Hiện Công an quận Cầu Giấy đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý nhóm trộm "người nhện" trên, đồng thời truy bắt Trần Thanh Tùng đang bỏ trốn. Song đằng sau vụ án, thân phận của những đứa trẻ bỏ nhà đi hoang, bị hoàn cảnh xô đẩy đến con đường phạm tội, luôn là những câu hỏi đắng lòng đối với các điều tra viên