Khoảng 1h chiều 22/2, trên đoạn đường Xuân La, Xuân Đỉnh, chúng tôi chứng kiến cảnh 6 thanh niên thế hệ 9X đi trên hai xe máy, kẹp 3 không mũ bảo hiểm lượn lách trên đường. Đối tượng ngồi sau cầm một khẩu súng nhựa to dài (dạng súng AK). Bất cứ cô gái trẻ nào đi bộ hay những phụ nữ đi xe máy một mình sẽ trở thành nạn nhân của bọn chúng.
Chúng tôi chứng kiến cảnh một cô bé thấy tiếng la hét của nhóm thanh niên kia vội đi dạt vào lề đường nhưng cũng không thoát khi bất ngờ bị bắn vào chân. Vì đau và bực tức, cô bé quát lên nhưng bọn chúng không những không sợ còn cố quay đầu chửi lại. Để cổ vũ cho nhóm ngổ ngáo kia, 3 cô gái đi sau, cũng không đội mũ bảo hiểm, cười và hò hét cổ vũ. Không trừ bất cứ ai, ngay cả 3 thanh niên đứng trên xe ôtô ba gác đi qua cũng bị bọn chúng bắn vào cổ. Dọc con đường từ UBND xã Xuân Đỉnh ra đến tận đường Xuân La, nhóm thanh niên này liên tục lạng lách, đánh võng, giơ súng bắn những người đi đường…
Trước đó, tại cầu vượt An Sương, quận 12, TP HCM cũng đã xuất hiện nhiều đứa trẻ tụ họp chơi dàn trận "cướp hiệu vàng", "vũ khí" là những cây súng nhựa. Trong tiếng la thất thanh, 5 đứa trẻ tay lăm le các "khẩu súng" rượt đuổi 2 đứa trẻ "kẻ cướp"!...
Được biết, các loại súng nhựa mà những đứa trẻ này sử dụng có mẫu mã không khác gì súng thật và đều có đạn nhựa. Tại Hà Nội, chỉ cần dạo quanh các điểm buôn bán đồ chơi trên địa bàn thành phố như Lương Văn Can, Hàng Cân, cổng Công viên Thủ Lệ, Thống Nhất..., có thể dễ dàng mua được các loại súng bắn đạn nhựa với các giá thành khác nhau tùy vào tầm ngắm mà viên đạn bay.
Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, từ đầu năm đến nay nhiều người đến khám bệnh và điều trị do bị chấn thương mắt từ đạn nhựa - nạn nhân chủ yếu là các em nhỏ. Việc chơi súng bắn đạn nhựa từ lâu đã được cảnh báo bởi tác hại nguy hiểm đến sức khỏe, tâm lý đối với trẻ em. Nay những thanh niên càn quấy dùng súng nhựa bắn những người đi trên đường phố càng thêm nguy hiểm. Tình trạng này cần cảnh báo và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, quyết không để lây lan