Mãn hạn tù về tội lừa đảo chưa bao lâu, Linh lại tận dụng hình thức bảnh bao, giọng nói ngọt lịm để tiếp tục giăng bẫy tình, lừa đảo hàng loạt các cô gái trẻ, những nữ sinh nhẹ dạ để chiếm đoạt tài sản bằng chiêu “nổ” đang làm cán bộ Nhà nước, hoặc đóng vai một Đội trưởng Cảnh Sát giao thông (CSGT) đang đi liên hệ công tác.
“Đi đêm ắt có ngày gặp ma”, ngày 14/4/2013, Trần Hoàng Linh đã bị lực lượng Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng bắt quả tang khi đang dở ngón nghề để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản một “con mồi mới”…
Đồng loạt tố kẻ “gạt tình” trên facebook:
Bộ mặt của “họ Sở” Hoàng Trần Linh (còn gọi là Rin, 28 tuổi, trú Khối phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) bắt đầu bị lât tẩy từ một bài viết tố cáo trên facebook được rất nhiều người comment của cô sinh viên người huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng có tên là Hoàng Thị M. H. (23 tuổi, hiện tạm trú tại 457 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng).
Theo cô sinh viên này thì, vào đầu tháng 4/2013 chặng đường dài từ Đà Lạt về Đà Nẵng của M.H. dường như ngắn lại vì trên chuyến xe ấy M.H. đã được một chàng bảnh trai tự xưng tên Linh, nói chuyện rất duyên, lại là “ cậu ấm” của một gia đình kinh doanh có máu mặt ở tỉnh Quảng Trị lân la làm quen và xin số điện thoại...
Sau khi về đến Đà Nẵng, Linh tiếp tục nhắn tin và ngon ngọt mời M. H. uống cà phê tâm sự. Để tỏ ra mình là một thanh niên sành điệu, con nhà giàu có hòng tạo lòng tin cho M. H., Linh còn dẫn cô đi mua sắm quần áo. Sau đó tiếp tục rủ M.H đi uống cà phê “chém gió”... Đang là “gái phố núi”, bỗng được một anh chàng đẹp trai, lại ga lăng nhiệt tình chăm sóc, tán tỉnh nên M.H. nhanh chóng xiêu lòng sau lần gặp đầu tiên.
Tuy nhiên, chìm đắm trong men tình chưa bao lâu, M.H. lại tá hỏa vì chiếc điện thoại xịn của mình cùng người tình mới quen sau khi “mượn tạm” để gọi về cho gia đình, bỗng biến mất không thể liên lạc được…
Quá tức tối vì biết mình bị lừa, quen phải thằng “sở khanh”, M.H. đã lên Facebook than thở với bạn bè và cộng đồng mạng về câu chuyện tình ngắn ngủi và bị sập cú lừa đau từ anh chàng Đông Giăng thời @ này. Không ngờ, khi M.H. đưa câu chuyện của mình lên facebook, đã có rất nhiều cô gái ở Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong cộng đồng mạng đã comment. Đặc biệt, không ít các cô gái này cũng tức giận tố việc họ đã từng bị “sập bẫy” một gã đẹp mã lừa tình, chiếm đoạt tài sản với nhận dạng giống y như tên Linh mà M.H. đã gặp trong thời gian gần đây.
Đặc biệt, cô gái tên Nguyễn Thị T. E. (22 tuổi, quê Triệu Sơn, Triệu Phong, Quảng Trị, hiện tạm trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) còn tố đã bị một chàng Cảnh sát giao thông “đồng hương” dỏm cũng có tên là Linh gạt tình, rồi chiếm đoạt laptop và máy ảnh kỹ thuật số của T.E trị giá tài sản lên đến hàng chục triệu đồng…Nhưng hầu hết các nạn nhân đều do xấu hổ với bạn bè và không biết đích xác gã lừa đảo đang ở đâu nên đành im lặng, mà không dám tố cáo với Cơ quan điều tra...
Nghĩ rằng nếu không tố cáo chàng họ “sở” này thì sẽ còn có nhiều nạn nhân nữ khác sẽ sập bẫy, M.H đã cùng một số cô nữ sinh ở Đà Nẵng đã quyết định “rửa hận” bằng “chiêu gậy ông đập lưng ông”. Sau khi tố cáo sự việc với Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, M.H và cô bạn thân đã phối hợp với Công an Liên Chiểu lập kế hoạch “ giăng bẫy”.
Từ số điện thoại của M.H. cung cấp, một nữ sinh viên giả vờ gọi vào số máy của Hoàng Trần Linh và nói gọi nhầm số. Thấy có một đối tượng nữ gọi, lại tỏ vẻ rất ngây thơ, tên Linh khấp khởi sắp có “mồi mới”. Ngay lập tức, hắn liền gọi lại và tán tỉnh, làm quen, rồi cũng rủ mồi chài đưa “con mồi” đi cà phê tâm sự. Ngày 12/4, sau khi Linh y hẹn đến gặp nữ sinh viên này tại một quán cà phê lãng mạng, thuộc phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu thì các trinh sát đã bất ngờ ập vào bắt giữ Linh trước sự ngỡ ngàng của y…
Lật mặt gã “Đông Gioăng”:
Tại Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu, bộ mặt thật của gã bảnh trai, chuyên lừa đảo các cô gái trẻ không phải là ai khác mà chính là Hoàng Trần Linh (còn gọi là Rin, 28 tuổi, trú Khối phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).
Còn theo hồ sơ của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị cung cấp cho Công an Liên Chiểu thì, Hoàng Trần Linh là đối tượng vừa mãn hạn tù vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hắn cũng chính là đối tượng tình nghi trong nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các thiếu nữa hiện đang được Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh này theo dõi và truy tìm.
Tiếp tục đấu tranh, Linh còn khai nhận hắn đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của rất nhiều thiếu nữ ở khắp các tỉnh thành từ tỉnh Quảng Trị vào đến tận Bình Dương, Long Thành. Thậm chí đã không ít cô gái nhẹ dạ, đã mê muội mà “trao thân” và toàn bộ tài sản của mình cho gã họ “sở” này.
Linh thừa nhận, với bề ngoài rất “bảnh bao”, ra dáng một “công tử” con nhà khá giả, cộng thêm tài “chém gió” nên hắn dễ dàng tiếp cận các con mồi và chiếm được cảm tình các thiếu nữ khi mới gặp. Mặc dầu xuất thân trong một gia đình có gia giáo, cha và anh trai của Linh đều là giáo viên hiện công tác tại tỉnh Quảng Trị. Bản thân Linh cũng đã từng là lính nghĩa vụ Công an, nhưng do bản tính thực dụng, đua đòi và vô kỷ luật nên Linh đã bị đuổi khỏi ngành.
Không tự nhận thức và sửa chữa những sai lầm của mình, Linh còn trượt dài theo con đường tội lỗi mà chính hắn tự gây nên. Lêu lổng, sống bám vào gia đình một thời gian, để có tiền ăn chơi cùng những thú vui bệnh hoạn của mình, y đã nảy sinh ý định lừa và chiếm đoạt tài sản các thiếu nữ. Đối tượng mà Linh nhắm tới là các sinh viên, nữ công nhân và nhân viên văn phòng.
Để khỏi bị phát hiện, y thay đổi địa bàn hoạt động liên tục, “lừa” liên tỉnh. Bằng chiêu làm quen rồi xin số điện thoại, khi đối phương “cắn câu”, để tỏ rõ “đẳng cấp”, Linh còn “nổ” là lúc thì làm một chuyên viên cao cấp, lúc lại là một Đội trưởng Cảnh sát giao thông của Công an tỉnh Quảng Trị đang đi liên hệ công tác ở Công an các tỉnh thành hòng lừa tình và tìm cơ hội để chiếm đoạt tài sản của các cô gái trẻ.…
Không chút mảy may nghi ngờ, đa số các nạn nhân nữ đều cho Linh mượn tài sản mà không biết mình bị lừa. Trong khoảng thời gian 3 tháng, Linh đã lừa trót lọt hơn 14 nạn nhân nữ ở các tỉnh Quảng Trị, TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bình Dương, TT-Huế…
Theo Cơ quan CSĐT quận Liên Chiểu thì hiện đã tiếp nhận hàng chục đơn trình báo và tố giác hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Hoàng Trần Linh. Hầu hết đều tố Linh rất sành sỏi trong việc lừa đảo, y biết cách đánh trúng vào tâm lý thích thích mua sắm, nhẹ dạ, cả tin, ít hiểu biết nhiều về xã hội lại sống xa nhà, thiếu thốn tình cảm của các con mồi. Khi quen được người bảnh bao, lại có nghề nghiệp và vị thế xã hội như Linh nhiều cô gái mừng như “vớ phải vàng”.
Đã không ít nạn nhân của Linh cho biết, mặc dù mới quen 1-2 ngày nhưng các cô đều cảm nhận như…quen lâu rồi. Vì thế Linh dễ bề chiếm đoạt tài sản của họ. Đặc biệt, có nhiều nạn nhân nữ sau gần 1 tuần quen biết cũng đã trao thân cho gã sở khanh này. Tuy nhiên, khi biết bị lừa cả tình và tiền, họ lại không tố cáo vì thấy xấu hổ. Linh biết được điều này nên ngày càng “quen ăn bén mùi” đi khắp các tỉnh, thành để lừa đảo…
| Thượng tá Quoách Văn Dũng, Phó trưởng Công an quận Liên Chiểu, ĐN cũng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Trần Linh (SN 1985, trú khối phố 1, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ngày 13/5/2012, Hoàng Trần Linh cũng bị Tòa án nhân dân thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 7 tháng tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện Công an quận Liên Chiểu đã mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo còn những ai là nạn nhân của đối tượng Hoàng Trần Linh trên khắp mọi miền đất nước xin hãy liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu để củng cố thêm hồ sơ vụ án. |