Nhận tin mẹ mất, chiến sĩ CSCĐ nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ A80

Thời tiết khắc nghiệt của Thủ đô mấy hôm nay lúc mưa, lúc nắng, trời xanh dường cũng như thấu nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp nổi - nỗi đau mất mẹ, tưởng như có thể khiến con người ta gục ngã giữa thao trường của Binh nhất Giang Trí Nhân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ, Bộ Công an. Nhưng anh vẫn lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, bền bỉ cùng đồng đội luyện rèn, khắc phục khó khăn, tất cả cho ngày Đại lễ của đất nước.

Nén những giọt nước mắt trên thao trường 

Khoảng 14h ngày 29/8, Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành A80 của Bộ Công an nhận được tin báo về việc mẹ của Binh nhất Giang Trí Nhân (SN 2003), quê xã Vĩnh Trạch, tỉnh Cà Mau, hiện là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nam Bộ, Bộ Tư lệnh CSCĐ, đã đột  ngột từ trần lúc 7h45 sáng cùng ngày.

Giữa lúc thao trường đang khẩn trương bước vào giai đoạn gấp rút sắp tới ngày Đại lễ của non sông, cũng là lúc toàn lực lượng tham gia tập trung cao độ để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt được giao, với sự quan tâm, động viên kịp thời, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ đã chỉ đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ thành lập Đoàn công tác đến tận nơi thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vượt qua đau thương, mất mát và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ.

Chính tình cảm chân thành và sự quan tâm đặc biệt này của lực lượng CAND nói chung, CSCĐ nói riêng trong lúc gia đình có chuyện buồn đau, mất mát đã giúp gia đình binh nhất Giang Trí Nhân được động viên kịp thời. Và cho dù, ngay lúc này, chưa được về tiễn biệt mẹ lần cuối nhưng bản thân binh nhất và gia đình em đều có nguyện vọng là Binh nhất Giang Trí Nhân tình nguyện tiếp tục ở lại đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cho sự kiện A80 diễn ra vào ngày 2/9 tới đây, tất cả cho Ngày Đại lễ của đất nước và em sẽ về chịu tang mẹ sau khi nhiệm vụ kết thúc.

Nhận tin mẹ mất đột ngột, chiến sĩ Cảnh sát cơ động nén đau thương hoàn thành nhiệm vụ A80 -0
Binh nhất Giang Trí Nhân (hàng đầu, đầu tiên từ phải qua) nén đau thương rèn luyện cùng đồng đội chuẩn bị cho Đại lễ A80.

Câu chuyện xúc động nữa là Sở chỉ huy diễu binh, diễu hành khi nhận được tin buồn cũng ngay lập tức thông tin sự việc, động viên, chia buồn sâu sắc với Binh nhất Giang Trí Nhân. Nhận được tin báo, Trí Nhân hết sức bàng hoàng và đau xót trước sự ra đi của đột ngột của người mẹ trẻ. Tuy nhiên, đồng chí đang ở Thủ đô Hà Nội, tham gia khối đứng CSGT luyện tập phục vụ Lễ tổng duyệt (30/8) và buổi lễ chính thức Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, vì nhiệm vụ quốc gia, chiến sĩ này đã nén đau thương, gác lại tình riêng, tình nguyện ở lại thực hiện nhiệm vụ.

Từ quê nhà Cà Mau xa xôi, ông Giang Minh Hậu, bố của Giang Trí Nhân cho biết, ông làm quản lý tại Nhà máy chế biến thuỷ sản tỉnh Cà Mau; vợ là Trần Ngọc Thảo (SN 1980) công nhân Nhà máy thuỷ sản tại Cần Thơ, đi làm cách nhà khoảng 130km, 2-3 tuần mới về nhà một lần. Theo gia đình cho biết, sở dĩ gia đình "một chốn mấy nơi", bà Thảo làm việc ở đó bởi do Trí Nhân có thời gian học Trung cấp FPT tại Cần Thơ nên bà có thời gian gần gũi, chăm sóc con. Hai vợ chồng có hai cháu, Trí Nhân là con đầu, sau Nhân còn em gái đang học về quản trị kinh doanh tại Cần Thơ.

Theo thông tin từ gia đình chia sẻ, chuyện diễn ra đột ngột, bất ngờ, bởi  trước khi mất, bà Thảo không có biểu hiện bệnh lý gì, vẫn đi làm bình thường. Một hôm, sau khi đi làm về, bà cảm thấy mệt, qua thăm khám, bác sĩ thấy huyết áp lên rất cao và phải nhập viện điều trị. Sau nhập viện 6 ngày thì bà qua đời do bị tai biến, có cục máu đông trong não... Thời gian này, Trí Nhân cũng chưa từng được về thăm mẹ do đang thực hiện nhiệm vụ cho sự kiện A80.

Nhận tin mẹ mất đột ngột, chiến sĩ Cảnh sát cơ động nén đau thương hoàn thành nhiệm vụ A80 -0
Dù nỗi đau mất mẹ là mất mát không gì bù đắp được, chiến sĩ CSCĐ vẫn tình nguyện ở lại Thủ đô cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ.

"Hôm tôi báo tin, cháu Nhân cũng sốc lắm, oà khóc nức nở. Suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ, rồi tham gia A80 cháu chưa hề được về nhà, chủ yếu liên lạc với gia đình qua điện thoại. Nhưng tôi cũng động viên cháu, con yên tâm, bố và mọi người ở nhà sẽ lo tang lễ chu đáo cho mẹ, con cứ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt rồi về chịu tang sau, ở nơi xa mẹ cũng sẽ hiểu cho con", ông Hậu nhớ lại.

Người chồng, người cha ấy trong lúc tang gia bối rối đã bày tỏ sự xúc động, trân trọng sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ và Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã cử Đoàn công tác về thăm hỏi, động viên gia đình, hỗ trợ một phần kinh phí tổ chức tang lễ; đồng thời cử CBCS thường trực giúp đỡ gia đình, thay Trí Nhân túc trực, thể hiện nghĩa cử của đồng đội...

Còn tại Thủ đô Hà Nội, chiều 31/8, trong thời tiết oi nồng, sáng mưa, chiều nắng, ngay trên thao trường Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 1, Bộ Tư lệnh CSCĐ tại cơ sở phường Chương Mỹ, Hà Nội, Giang Trí Nhân vẫn đang cùng CBCS trong khối tích cực tập luyện các nội dung phục vụ Đại lễ A80 diễn ra tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. Gác lại tình riêng, Trí Nhân vẫn bền bỉ, vững vàng đứng đó, nuốt nước mắt vào trong, cùng đồng đội luyện rèn cho ngày Đại lễ.

Trong giây phút nghỉ ngơi ít ỏi trên thao trường, Trí Nhân nghẹn giọng trải lòng: "Em bị sốc chị ạ, không thể tin đó là sự thật, vì mẹ em còn trẻ quá, mới 46 tuổi thôi. Em điện hỏi gia đình, bà nội và cô hai không muốn nói sự thật, khi em điện cho ba thì nghe ba khóc, mới biết mẹ đã thực sự qua đời. Đau thương, đột ngột quá, vì từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn lo lắng cho em từ miếng cơm, giấc ngủ, có nhiều lúc em nghĩ vẫn không thể chấp nhận điều này"...

Nhận tin mẹ mất đột ngột, chiến sĩ Cảnh sát cơ động nén đau thương hoàn thành nhiệm vụ A80 -0
Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh CSCĐ cùng Đoàn công tác đã về Cà Mau thắp hương cho mẹ đồng chí Giang Trí Nhân, sáng 31/8.

Trí Nhân cho biết, mẹ là người thân thiện, hoà đồng, gặp bất kỳ ai cũng có thể nói chuyện như thân thiết đã lâu. Mẹ cũng là người tần tảo, chu đáo, có thời gian công việc của ba không tốt thì mọi việc trong nhà mẹ đều lo liệu hết. Ba mẹ luôn đi làm từ sáng sớm, hơn 4h và tối khuya mới trở về nhà.

Nửa năm qua chưa được gặp, dự định xong nhiệm vụ sẽ về tổ chức sinh nhật cho mẹ thì nghe tin mẹ mất

Nghẹn ngào, Trí Nhân hồi tưởng lại lần cuối cùng em gặp mẹ là cách đây tầm nửa năm, khi đang thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND tại Tiểu đoàn CSCĐ số 3, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh đóng tại tỉnh Tây Ninh, mẹ có đến thăm em hai lần. Kết thúc nghĩa vụ, em được phân công về Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đóng tại TP Cần Thơ, rồi được trưng tập tham gia nhiệm vụ A80 nên chưa được về thăm nhà, thăm mẹ lần nào, chủ yếu mẹ con trò chuyện qua video call.

"Lần cuối cùng em nói chuyện với mẹ là 2 tuần trước, vào ngày chủ Nhật, khi đó mẹ em đang đi làm ở Cần Thơ. Biết em đang làm nhiệm vụ A80, mẹ vui và tự hào lắm. Mẹ dặn lên Hà Nội phải hoà đồng vui vẻ với đồng chí, đồng đội, nghe lời các thầy, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, sau này phấn đấu thi đậu vào ngành... Có lúc em nghĩ, giá như mình quan tâm đến mẹ hơn, kêu mẹ đi khám tổng quát để sớm phát hiện bệnh lý. Lúc mẹ ra đi, em cũng không được nhìn mẹ lần cuối. Còn bao nhiêu dự định dang dở, nhưng giờ không còn cơ hội nào thực hiện với mẹ được nữa, không còn được ăn những món mẹ làm, không còn được nghe những lời động viên, an ủi của mẹ, không còn được ôm mẹ, không còn được mẹ cho quà...", Trí Nhân nghẹn ngào chia sẻ. 

Nghe những chia sẻ xúc động của nam chiến sĩ khiến ít ai có thể cầm lòng. Nhưng, đau thương mà không bi luỵ, buồn mà không nản chí, nói về nhiệm vụ hiện tại, nam chiến sĩ CSCĐ lại thể hiện sự kiên định, bản lĩnh.

"Hiện tại, em còn phải thực hiện nhiệm vụ quan trọng trước mắt, đây là niềm vinh dự, tự hào khi cùng Khối nam chiến sĩ CSGT đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Những ngày qua là những ngày rất khó khăn đối với em, nhưng em tự nhủ mình phải tạm quên, phải cố gắng ăn được, ngủ đủ giấc để giữ gìn sức khoẻ, đảm đương nhiệm vụ, cùng  đồng đội hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất"- Binh nhất Giang Trí Nhân chia sẻ.

Trí Nhân cho biết, em sẽ nhớ mãi những lời an ủi, động viên của mẹ, lấy đó làm động lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sau này về chịu tang, em muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, vì chưa bao giờ mẹ được tổ chức sinh nhật. "Sinh nhật mẹ tháng 2, đã qua rồi, nhiều lần chúng em định tổ chức nhưng mẹ gạt đi, mẹ nói mẹ không cần, làm thế tốn kém. Nhưng, ai mà không muốn được tổ chức sinh nhật hả chị. Em sẽ tập nấu những món mẹ thích để làm cho mẹ..."

Theo Trung tá Phan Đăng Láng, Phó trưởng Ban Huấn luyện, Trung đoàn CSCĐ Đông Nam TP Hồ Chí Minh, quản lý Khối đứng nam sĩ quan CSGT phục vụ A80 tại Thủ đô Hà Nội, Giang Trí Nhân là chiến sĩ có ý thức học tập, rèn luyện tốt, là người sống tình cảm, hài hoà, đoàn kết với đồng đội. Trước lễ tổng duyệt nhận được tin mẹ đột ngột từ trần, dù rất thương mẹ nhưng đồng chí đã nén đau thương, cố gắng vượt qua nghịch cảnh, tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ A80 mới về làm tròn đạo hiếu với mẹ.

Trí Nhân cũng cho biết:  "Khi hay tin, người động viên, chia buồn với em đầu tiên là thầy quản lý chính - Trung tá Phan Đăng Láng, sau đó là các thầy quản lý, huấn luyện, chỉ huy, các đồng chí, đồng đội trong khối..., khiến em nguôn ngoai bớt phần nào, cho em thấy được tình cảm thầy trò, tình đồng chí, đồng đội quý giá thế nào, không chỉ sẻ chia nỗi buồn mà còn là động lực giúp em xốc lại bản thân mình, lấy lại tinh thần trong lúc khó khăn này để hoàn thành nhiệm vụ được giao...".

Nhận tin mẹ mất, chiến sĩ CSCĐ nén đau thương để hoàn thành nhiệm vụ A80 -0
Thiếu tướng Phùng Văn Chiến cùng Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn, động viên ông Giang Minh Hậu cùng gia đình sáng 31/8.

Sáng nay, 31/8, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, các Phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đến viếng, tiễn biệt mẹ của Binh nhất Giang Trí Nhân.

Quỳnh Vinh

Các tin khác

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Cà Mau gắn kết lòng dân qua Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Những ngày tháng Tám, trong không khí hào hùng hướng tới kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các xã, phường trên địa bàn Cà Mau đồng loạt tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2026. Không chỉ dừng lại ở phần lễ trang trọng, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, gần dân, sát cơ sở; qua đó tạo không khí đoàn kết, phấn khởi và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần toàn dân tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ngay từ cơ sở.

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Hà Nội: Ra mắt mô hình Kiosk Trạm Cảnh sát thông minh

Trạm Cảnh sát thông minh không dừng ở việc tạo thêm một kênh để người dân gửi thông tin, mà hướng tới hình thành quy trình xuyên suốt từ tiếp nhận – ghi nhận – chuyển xử lý – hỗ trợ người dân – cập nhật kết quả, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong xử lý trình báo, phản ánh.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng vào thực tiễn

Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc nhằm tuyên truyền, lan tỏa, đưa Nghị quyết vào thực tiễn công tác, chiến đấu trong toàn lực lượng.

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Dấu chân truy nã xuyên biên giới

Nhiều đối tượng sau khi gây án đã tìm mọi cách bỏ trốn ra nước ngoài với suy nghĩ chỉ cần vượt qua biên giới là có thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Nhưng phía sau mỗi quyết định truy nã là hành trình bền bỉ của lực lượng Công an trong xác minh, truy tìm, vận động đầu thú và phối hợp quốc tế để đưa những kẻ trốn chạy trở về chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Chung tay phòng, chống khai thác IUU

Hoạt động nhằm huy động sức mạnh của cán bộ, người lao động, ngư dân và doanh nghiệp trong giữ gìn ANTT, đồng thời nâng cao trách nhiệm chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác thủy sản.

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

“Xóa” những điểm mù giao thông và trật tự đô thị

Không chỉ ghi nhận thực tế tình trạng giao thông của Thủ đô từ trên cao, các UAV giúp lực lượng Công an mở rộng “tầm mắt” trong quản lý giao thông, trật tự đô thị và an ninh trật tự. Những khu vực khuất tầm quan sát, những bất thường trên tuyến đường hay điểm có nguy cơ phát sinh vi phạm được phát hiện sớm để kịp thời tiếp cận, xử lý.

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Công an xã Hàm Thuận Bắc chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”

Sáng ngày 14/8, xã Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ phát động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, nhằm chung tay chăm lo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tham gia.

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

3 cán bộ Công an hiến máu kịp thời giúp phạm nhân qua cơn nguy kịch

Với tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của người chiến sĩ Công an nhân dân, 3 cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa đã tình nguyện hiến máu, kịp thời hỗ trợ điều trị cho một phạm nhân bị suy giảm tiểu cầu nghiêm trọng, giúp người này vượt qua tình trạng nguy kịch.

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Phát huy sức dân, giữ bình yên từ cơ sở

Những mô hình tự phòng, tự quản, những tin báo có giá trị của người dân, chủ động hòa giải mâu thuẫn, vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ... thể hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang ngày càng đi vào chiều sâu.

Thượng úy Nguyễn Mạnh Kiên sử dụng xe ô tô cá nhân đưa cháu Lồ Phà Quý đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.

Công an xã nhanh chóng đưa cháu bé bị gãy chân đi cấp cứu

Trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Mường Khương (Lào Cai) nhận được tin báo một cháu bé bị tai nạn, gãy đùi chân trái cần chuyển gấp đến cơ sở y tế. Nhận thấy việc di chuyển bằng xe mô tô chuyên dụng không bảo đảm an toàn, cán bộ Công an đã nhanh chóng sử dụng ô tô cá nhân đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế khu vực Mường Khương cấp cứu.