Quy định 1,8 triệu đồng, trả 900.000 đồng
Khóa học Y tế khóm, ấp khóa I năm 2010 được khai giảng vào ngày 22/2 tại TTYT huyện Thới Bình có 50 học viên tham gia và thời gian đào tạo là 3 tháng. Theo quy định, mỗi học viên được UBND tỉnh Cà Mau trợ cấp 20.000 đồng/ngày và tổng số tiền trong 3 tháng đào tạo là 1,8 triệu đồng/học viên.
Sau khi khai giảng, BS Nguyễn Hoàng Tấn - PGĐ trung tâm, đồng thời là thầy chủ nhiệm của lớp ra thông báo, sẽ trừ của mỗi học viên 20.000 đồng/ngày nghỉ. Số tiền trừ ra này, theo BS Tấn là để mua nước uống, phấn viết, giấy và tổ chức coi thi…Ngày 9/7, khi khóa học kết thúc, trung tâm tổ chức cấp Giấy chứng nhận, đồng thời chi tiền hỗ trợ cho các học viên.
Tuy nhiên, rất nhiều học viên đã rất bất ngờ khi số tiền trợ cấp chỉ là vài trăm ngàn đồng/học viên, giảm nhiều so với mức trợ cấp 1,8 triệu đồng như đã được nghe TTYT phổ biến trước đó. Chị Võ Kim Rao là học viên đi học đầy đủ nhất (không bị trừ 20.000 đồng/ngày nghỉ) nhưng cũng chỉ nhận được trợ cấp cao nhất lớp là 900.000 đồng.
Một điều mập mờ nữa là khi ký tên nhận tiền, mỗi học viên phải ký 5 chữ kí nhưng nội dung của 4/5 tờ giấy này bị người chi tiền che khuất. Bức xúc vì không được nhận đủ tiền và phải ký vào những tờ giấy không rõ nội dung, nhiều học viên đã phản ứng và đòi người chi tiền phải công khai nội dung những tờ giấy trên. Tuy nhiên, người chi tiền đã thẳng thừng từ chối và quản lý lớp là Nguyễn Thanh Phong còn dọa, nếu không ký sẽ không nhận được tiền!
Do kế toán nhầm lẫn(?)
Ngay sau khi việc chi trả tiền trợ cấp được thực hiện, một số học viên đã bức xúc và làm đơn yêu cầu gửi đến các ban, ngành của huyện để yêu cầu làm rõ. Vài ngày sau đó, BS Tấn triệu tập lớp để tập huấn một số kiến thức, đồng thời tìm cách… thương lượng, giải quyết số tiền hỗ trợ cho các học viên. Tuy nhiên, nhiều học viên đã không đến dự được bởi đường xa và bận việc nhà.
Tiếp xúc với chúng tôi, BS Tấn cho rằng, nguyên nhân không chi trả đầy đủ tiền hỗ trợ cho học viên là do kế toán… nhầm lẫn. Theo BS Tấn, kế toán (tên Phụng) chỉ chi trả phần tiền cho 45 buổi học lý thuyết mà quên chi cho 45 ngày thực hành.
Đồng thời ông cũng cho rằng, không biết đã chi bao nhiêu cho học viên và số tiền còn tồn lại là bao nhiêu do mấy ngày nay ông bận học(!). Và khi chúng tôi yêu cầu ông cho biết tên, số điên thoại của kế toán thì ông lần lữa, một lúc sau mới cho biết nhưng không nhớ số điện thoại vì "để quên sim ở nhà".
Ông Tấn còn cho biết sẽ tổ chức liên lạc và chi trả hết số tiền còn lại cho 50 học viên vào cuối tháng này. Và hiện chưa có hình thức xử lý nào đối với kế toán chi sai nói trên.
Theo một học viên tên T., ngay sau khi tập thể lớp viết đơn yêu cầu, BS Tấn đã tập họp lớp lại để dạy tiếp kiến thức mà đáng lẽ ra phải được học trong 45 ngày học lý thuyết. Như vậy, sau khi bế giảng và cấp bằng, học viên mới được học lại cho hoàn chỉnh chương trình đào tạo(?)