Nhà vô địch Sea Games đơn độc chống chọi với bệnh ung thư

Từng là nhà vô địch sea Games 2009 ở nội dung pool 9 bi đôi nam trên đất Lào, Đỗ Hoàng Quân là một tài năng hiếm có trong làng billards - snooker Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết để có được thành tích đó, cuộc đời anh trải qua quá nhiều sóng gió.

Mới đây anh lại nhận một tin sét đánh khi bác sĩ thông báo anh mắc bệnh ung thư quái ác. Khó khăn chồng chất khó khăn khi nhà vô địch không có người thân ở bên, không có tiền, thậm chí cả một tấm thẻ bảo hiểm y tế cũng không. Với nhà vô địch Đỗ Hoàng Quân bây giờ cuộc chiến mới thực sự bắt đầu.

Tai họa ập xuống

Còn nhớ cách đây gần 3 năm tại một phòng Billiards trên phố cổ Hà Nội, chúng tôi được chứng kiến những đường cơ đỉnh cao của tuyển thủ quốc gia Đỗ Hoàng Quân.

Khi ấy Đỗ Hoàng Quân đang là vận động viên hạng 40 thế giới nhưng anh vẫn miệt mài tập luyện với Nguyễn Anh Tuấn hạng 30 thế giới. Mỗi ngày họ tập luyện với nhau liên tục từ 6 đến 8 tiếng, để chuẩn bị cho những chuyến tranh tài ở các giải đấu quốc tế.

Hoàng Quân là một cơ thủ giữ được phong độ đáng kinh ngạc.
Hoàng Quân là một cơ thủ giữ được phong độ đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, điều chúng tôi ngạc nhiên không chỉ bởi những cú đánh đỉnh cao mà còn là địa điểm tập luyện. Với những vận động viên chuyên nghiệp, người ta sẽ nghĩ đến những trung tâm huấn luyện, những giáo án đặc biệt hay những chế độ chuyên biệt.

Hoàng Quân lại rèn mình ở những câu lạc bộ bình dân, việc đó diễn ra hàng ngày. Anh tự lên giáo án, tự tập luyện, rồi tự ôm gậy đi thi đấu. Khi ấy Quân chia sẻ, chỉ cần một bàn pool và một cây cơ là quá đủ cho việc tập luyện của dân chuyên Billiards.

Không gian càng ồn ào càng tốt, bởi khi thi đấu không khí lúc đó cũng vô cùng ồn, tiếng cổ vũ, tiếng hò hét của khán giả rất đông. Chính vì thế nó như một bài tập cho sự tập trung, rèn khả năng bình tĩnh trong tâm lý. Không những vậy, khi trình độ càng cao thì sự đơn độc và việc tự tập một mình cũng là điều hay.

Phải nói những năm qua, phong độ của Hoàng Quân được duy trì một cách kinh ngạc. Sea Games 25 là mốc son đặc biệt của anh khi giành tấm huy chương vàng lịch sử, anh còn giành thêm huy chương bạc ở Sea Games 28, lọt Top 8 Trung Quốc mở rộng, Top 12 Mỹ mở rộng và rất nhiều chức vô định quốc gia.

Nhìn vào những hình ảnh Quân bước lên bục vinh quang nhận huy chương, ít ai biết Đỗ Hoàng Quân lại có một số phận bi kịch. Anh vốn mồ côi mẹ từ khi còn rất nhỏ, mới đây người cha cũng qua đời.

Không những vậy, hơn 3 năm trước, Hoàng Quân chia tay với người vợ nhiều năm chung sống với mình. Trong giới Billiards và bạn bè ai cũng khâm phục nghị lực phi thường của Quân, dù bất hạnh nhưng chưa khi nào anh khuất phục số phận.

Một đồng đội của Hoàng Quân chia sẻ: "Ban đầu chúng tôi cũng không biết Quân lại có một hoàn cảnh đặc biệt như vậy. Anh ấy là người sống khá kín đáo, ít chia sẻ về đời tư của mình. Sau này một người bạn kể, tôi mới được biết về gia cảnh của anh ấy. Có lẽ vì số phận đặc biệt, anh gặp nhiều trắc trở cuộc đời đã rèn cho anh tính tự lập, bản lĩnh thi đấu và sự tập trung cao độ đến vậy. Trong nghề anh ấy luôn là người có trách nhiệm, tập luyện không biết mệt mỏi. Những thành tích của anh ấy đạt được là thành quả cho những nỗ lực tuyệt vời. Thực sự Quân là tấm gương cho tất cả anh em trong giới phải học hỏi".

Nhìn hình ảnh lên bục nhận huy chương vàng của Hoàng Quân, ít ai biết anh đang chống chọi bệnh ung thư.
Nhìn hình ảnh lên bục nhận huy chương vàng của Hoàng Quân, ít ai biết anh đang chống chọi bệnh ung thư.

Do hoàn cảnh, cuộc sống ở Hà Nội quá chật vật, Hoàng Quân đã quyết định bán nhà để vào TP Hồ Chí Minh tìm hướng phát triển. Với tài năng, danh tiếng của mình anh quyết định mở một câu lạc bộ Billards snooker.

Nhưng công việc kinh doanh lại không được thuận chèo mát mái như anh mong muốn. Nhà vô địch Sea Games sinh năm 1982 này lại trở về Hà Nội với hai bàn tay trắng, mức lương của một vận động viên của đội tuyển quốc gia chỉ vài triệu đồng, anh phải đi thuê nhà ở, cuộc sống bấp bênh và khó khăn vô cùng.

Tuy vậy, Hoàng Quân vẫn miệt mài tập luyện cả chục tiếng mỗi ngày. Anh thi đấu thuê cho Đà Nẵng, rồi tham dự các giải đấu trong và ngoài nước. Có lẽ với Quân đó là con đường duy nhất để lấy lại phong độ, để được cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Cuộc chiến mới thực sự bắt đầu

Đang trong lúc gồng mình lo cuộc sống, căng sức tập luyện để tiếp tục cống hiến thì số phận một lần nữa trêu đùa Hoàng Quân. Trước đó anh đã thấy người có dấu hiệu khác nhưng vì cuộc mưu sinh nên cũng không đi kiểm tra sức khỏe.

Nhưng rồi khi không còn trụ được nữa, sức khỏe xuống dốc quá nhanh anh mới quyết định đến bệnh viện kiểm tra. Cả thế giới như sụp đổ dưới chân khi bác sĩ thông báo anh mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3.

Anh đã suy sụp, không hiểu vì sao số phận lại trở trêu đến vậy. Biết đây là giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ hội chẩn anh phải phẫu thuật ngay nếu muốn giữ tính mạng.

Trong lúc khó khăn đến cùng cực, Đỗ Hoàng Quân vẫn còn chút an ủi là người vợ cũ là chị Hà vẫn hết lòng quan tâm, chăm sóc khi anh nằm viện. Chị Hà xúc động nói với chúng tôi, dù họ chia tay nhau được 3 năm nhưng khi biết tin chồng cũ mắc bệnh ung thư, chị vẫn đến chăm sóc bởi chị còn thương anh rất nhiều.

Bởi với chị, dù ở với nhau 1 ngày cũng là nghĩa tình chồng vợ. "Chúng tôi đã có với nhau một cháu trai, hiện cháu được 6 tuổi rồi. Dù chia tay nhau nhưng tôi vẫn hiểu rõ hoàn cảnh của anh Quân. Biết tin anh bị như vậy, tôi thực sự rất thương, tôi sẽ làm hết sức có thể để cùng anh ấy chống đỡ với bệnh tật" - chị Hà chia sẻ.

Theo chị Hà, anh Quân đã quá sốc và suy sụp tinh thần khi biết mình mắc bệnh nan y. Tuy nhiên, trong lúc đau đớn, thất vọng nhất, anh đã có chị, con trai và các đồng đội trong đội tuyển luôn bên cạnh và động viên. Chính vì thế dù sức khỏe của anh hiện rất yếu nhưng tinh thần đã được cái thiện rất nhiều.

Nhiều năm chính chiến, gặt hái được rất nhiều thành tích cho đội tuyển quốc gia nhưng anh Quân lại không có lấy một tấm thẻ bảo hiểm y tế, vì thế chi phí nằm viện là rất lớn. Mỏi mòn chờ chế độ, các vận động viên như anh Quân buộc phải tự cứu mình và nhờ vào sự giúp đỡ của người thân.

Hoàng Quân vừa trải qua ca phẫu thuật khá căng thẳng.
Hoàng Quân vừa trải qua ca phẫu thuật khá căng thẳng.

Một người bạn của anh Quân, nhiều ngày qua thường xuyên chăm sóc cho anh tại bệnh viện chia sẻ: "Thực sự nhìn cảnh Quân nằm viện, chiến đấu với bệnh tật, mình và anh em đồng đội rất thương. Mong mọi người quan tâm tới môn thể thao Billiards snooker này, nó cũng là một môn thể thao đẹp và mang nhiều vinh quang cho đất nước. Các vận động viên cống hiến bao năm nhưng đến khi nghỉ, đến khi gặp chuyện mới biết mình không có hợp đồng, không có thẻ bảo hiểm hay những chế độ cơ bản. Xin hãy giúp đỡ và chia sẻ với hoàn cảnh của Quân, để anh ấy có sức mạnh, có tinh thần chiến đấu với bệnh tật".

Theo chia sẻ của chị Hà, do thiếu người thường xuyên chăm sóc nên anh Quân phải chọn bệnh viện tư nhân để mổ, chính vì vậy chi phí rất cao. Riêng tiền mổ đã gần 100 triệu, sau này lại là tiền dịch vụ, tiền hồi phục và truyền hóa chất trị xạ.

"Không biết sau này sẽ lấy đâu ra tiền để chi phí, còn một khoản tiền lớn để chuẩn bị cho cuộc chiến dài ngày sắp tới. Gần đây anh Quân cũng được tôi và các đồng đội cũ giúp đỡ nhưng cũng không đáng là bao. Thực sự với anh Quân bây giờ mới là bắt đầu cuộc chiến" - chị Hà nghẹn ngào.

Bác sĩ Đào Tiến Lục (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) - người trực tiếp mổ cho vận động viên Đỗ Hoàng Quân cho hay: Bệnh nhân Quân phát hiện bệnh muộn nên chúng tôi quyết định phải cắt trực tràng một đoạn khá dài, lắp hậu môn giả. Đoạn trực tràng cắt ra có 28 u và hạch. Hiện nay quân đã tỉnh nhưng chưa thể ăn uống mà phải truyền đạm, sức khỏe còn rất yếu.

Một tin mừng đối với cơ thủ Đỗ Hoàng Quân là Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec đã đồng ý chi trả toàn bộ số viện phí điều trị cho anh trong thời gian sắp tới. Mặc dù vậy, nhà vô địch SEA Games 29 vẫn cần đến sự chung tay góp sức của mọi người để vượt qua căn bệnh nan y.

Phong Anh

Các tin khác

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Ấm lòng từ chuyện của Huy

Dũng cảm chặn xe ngang đường để đuổi bắt kẻ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng), Phan Quốc Huy, SN 1998 (trú tại Lương Sơn, Hoà Bình) đã bị đối tượng đâm trọng thương. Ngay tại thời điểm được người dân đưa đi cấp cứu, Huy vẫn dặn mọi người là "đừng báo cho mẹ em biết" và xin chủ tiệm vàng "cứ ứng trước tiền viện phí, ra viện em sẽ đi làm trả lại anh chị".
Chuyện về Thịnh thơ

Chuyện về Thịnh thơ

Chất độc da cam chỉ làm cho thể xác Thịnh biến dạng nhưng không đánh gục được tâm hồn nhạy cảm đến tinh tế, trái tim thổn thức nhịp đập yêu thương đầy bao dung, và trí tuệ minh mẫn, tinh thần cầu tiến của Thịnh.
Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Chàng kỹ sư bỏ nghề để làm "sống lại" đôi dép cao su

Đôi dép cao su (dép lốp) đã gắn bó với những người lính trong suốt hai cuộc kháng chiến, đi cả vào những tác phẩm thi ca... Và hiện tại, đôi dép ấy đang được làm "sống lại", không chỉ với ý nghĩa là một hành trang không thể thiếu mà còn mong muốn nó trở thành một di sản.
Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Nhà toán học trẻ người Việt đầu tiên được vinh danh ở châu Âu

Sau 8 kỳ giải thưởng chính thức của Hội Toán học châu Âu - EMS, lần đầu tiên một nhà toán học trẻ gốc Việt được vinh danh trong năm 2020. Đó là GS.TS Phan Thành Nam – một chàng trai sinh trưởng ở Phú Yên. Giải thưởng sẽ được trao tặng tại Đại hội toán học Châu Âu năm 2020, nhưng do ảnh hưởng đại dịch COVID -19 nên sự kiện này dịch chuyển đến tháng 6-2021.
Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Họa sĩ khuyết tật Đỗ Trọng Minh: Gửi sự sống vào những bức tranh

Đang là một thanh niên khỏe mạnh với tương lai phơi phới, Đỗ Trọng Minh (SN 1984, trú tại tổ 3, khu 2A, phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả) bỗng chốc trở thành người tàn phế sau một lần tai nạn giao thông. Minh trải qua những năm tháng tận cùng tuyệt vọng nhưng rồi người đàn ông này đã vực lại chính mình bằng cách tìm đến với hội hoạ.
Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

Cuộc đời đầy màu sắc của "tướng" Lê Công

HLV Lê Công là nhân vật độc nhất vô nhị trong giới thể thao Việt Nam. Tốt nghiệp Đại học Thể dục thể thao với bằng HLV bóng đá nhưng cuối cùng, ông lại trở thành võ sư Việt Nam hiếm hoi có danh tiếng ở tầm quốc tế.
Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Robot made in Việt Nam ra đời... từ rác

Dự án robot làm từ rác thải, nhóm bạn Robot Bank đã tạo cảm hứng cho nhiều bạn trẻ trong việc chung tay bảo vệ môi trường. Từ con robot khổng lồ đầu tiên, nhóm hy vọng sẽ thiết kế được một công viên để trưng bày những con robot làm từ phế liệu…
Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

Chàng trai Tây Nguyên “Từ trường làng ra thế giới”

"Tôi muốn đi du học để khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài, một thế giới to hơn ngôi làng của tôi, to hơn con đường từ nhà tới trường và từ nhà lên rẫy của tôi. Tôi muốn nhìn xa hơn những đồi cà phê xanh ngát", đó là tự sự của Đỗ Liên Quang ở bìa cuốn sách "Từ trường làng vẫn ra thế giới" của Quang.
Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Cô giáo khuyết tật và hành trình "truyền cảm hứng"

Do di chứng của chất độc da cam nên từ khi sinh ra cơ thể chị Lê Thị Lan Anh, SN 1976 (trú tại khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã không bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhiều người đã nghĩ "con bé này chắc chả sống được bao lâu". Thế nhưng, đứa trẻ năm nào đã chiến thắng số phận và không ngừng vươn lên để trở thành cô giáo dạy tiếng Anh. Với những đóng góp tích cực cho cộng đồng, năm 2019 chị Lan Anh đã được vinh danh trong lễ trao giải thưởng KOVA.
Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Độc đáo những bức tranh từ hạt gạo

Từ những hạt gạo, với niềm đam mê hội họa, ông Nguyễn Tất Chiến (sinh năm 1968), ở thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã thổi hồn vào những hạt gạo để làm nên bức tranh độc đáo.
“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

“Độc thủ huyền cầm” bên sông Tiền

Những năm tháng buồn tẻ của cuộc đời không ít lần đẩy ông vào suy nghĩ tiêu cực, muốn kết thúc số phận. Nhưng rồi tiếng đàn đã cứu rỗi tâm hồn của người đàn ông một tay này...
Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Các anh đã ngã xuống vì bình yên cuộc sống

Thiếu tá Đặng Thanh Tuấn và Thượng sĩ Võ Văn Toàn, CBCS Đội Cảnh sát Giao thông / trật tự (CSGT-TT) Công an quận Sơn Trà ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, để lại nỗi đau xót, tiếc thương cho người ở lại...
Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Hành trình vẽ lên cuộc đời của cậu bé không tay

Khác với người anh song sinh của mình, từ khi sinh ra, cậu bé Nguyễn Tiến Anh (SN 2010, xã Lan Mẫu, huyện Lục Nam, TP Bắc Giang) đã thiếu đi đôi tay, thiếu những tia hy vọng về tương lai. Nhưng đổi lại, cậu bé lại có sự kiên trì, nhẫn nại hơn người, để tự vẽ lên ước mơ của cuộc đời mình.
Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Tấm lòng bồ tát của nữ “đại gia chân đất”

Từ lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc “cả dân tộc cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19”, bà Nguyễn Thị Bích Thuỷ - Giám đốc Công ty Bích Thuỷ (thuộc xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã góp 50 tấn gạo ủng hộ các đơn vị tuyến đầu chống dịch.
Chuyện của một “nông dân trí thức”

Chuyện của một “nông dân trí thức”

Trong những “nông dân trí thức” tôi từng tiếp xúc, Nguyễn Thị Thu là người luôn làm tôi nể phục. Tôi ấn tượng với những cố gắng để mang đến cho người tiêu dùng sản phẩm an toàn, minh bạch của Thu. Song, hơn tất cả, điều khiến tôi luôn trân trọng, là việc chị đã và đang từng ngày nỗ lực lan toả tình yêu dành cho Đất Mẹ.
Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Người thầy đặc biệt và thư viện chào thế giới

Mặc dù mới chỉ học lớp 8 và chưa một lần đứng trên bục giảng, nhưng anh Phùng Văn Trường, SN 1979, vẫn được người dân thôn Nhân Lý tôn trọng gọi là thầy. Anh không chỉ là người thầy đặc biệt truyền cảm hứng, mang ánh sáng tri thức đến với các em nhỏ trong thôn mà còn là người thầy về nghị lực sống.